Bóng Đá Plus trên MXH

Man United và hành trình tự hủy hoàn hảo
Hà Trang • 10:01 ngày 08/05/2022
Thứ duy nhất mà Man United hiệu quả trong mùa này là đó là khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề. Đúng vào lúc người ta tưởng như Quỷ đỏ không thể tệ hơn được nữa, họ lại tự đột phá "giới hạn" của mình.

    MU bây giờ thật kỳ lạ, không hề giống một Quỷ đỏ ngày xưa đã đành, cũng không giống một CLB bình thường. Các CĐV hát chế giễu không sai "những người dưới sân không xứng mặc chiếc áo này". 

    Vòng trước, MU đã chơi bay bổng trước Brentford và thậm chí được so sánh với lứa 1999 huyền thoại. Nhưng đến vòng này, là thất bại tan tác 0-4 trước Brighton - một đội bóng ở giữa BXH.

    Người hâm mộ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. MU có thể thua Leicester, Liverpool, Man City, Arsenal, nhưng giờ thua cả Brighton sao?

    Nhưng nếu ngẫm lại, một đội bóng từng thua 1-4 trước Watford của Claudio Ranieri - HLV bị sa thải chỉ sau 3 tháng, thì còn gì mà họ không "làm được". 

    Sau trận thua trước Watford hồi đầu mùa, Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải. Ralf Rangnick lên thay và điều duy nhất ông làm được là mang về số điểm trung bình nhiều hơn. Solsa kiếm được 1,41 điểm/trận, còn Rangnick là 1,61 điểm. Nhưng như thế đã đủ chưa?

    Đương nhiên là chưa, MU vẫn mất vé tới Champions League, giành số điểm thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League, nhận số bàn thua nhiều nhất trong một mùa bóng và trở thành đội đầu tiên của cả giải đấu thủng lưới 4 bàn trước cả Watford và Brighton.

    MU quá kém cỏi

    Trong khi người ta đang nói về những thứ lớn lao như lối chơi hay triết lý, thì đến những giá trị cơ bản như chiến đấu như một cầu thủ bình thường MU của Rangnick còn không làm được.

    MU đã thủng lưới 4 bàn tới 5 lần mùa này, nhiều hơn cả đội đã xuống hạng là Norwich. Điều này nói lên gì? Một sự buông xuối! Những cầu thủ MU không thèm cố gắng dù với mục đích đơn giản là hạn chế bàn thua.

    Số điểm tối đa mà MU giành được mùa này sẽ là 61, kém xa so với mùa trước (74), và kém xa hơn nữa mùa 2017/18 của Jose Mourinho với 81 điểm. Đấy là số điểm cao nhất Quỷ đỏ giành được thời hậu Sir Alex. Thất bại duy nhất của Mourinho chỉ là không đoàn kết được cả đội thành một khối, còn kể cả khi lối chơi của ông bị chỉ trích, MU vẫn biết cách làm được những điều tối thiểu.

    Phải chăng đây là một phần trong lộ trình cải tạo MU? Phá nát đến tận viên gạch cuối cùng để Erik ten Hag có thể xây lại theo đúng ý mình mong muốn nhất? Hi vọng là thế, bởi người hâm mộ không muốn tin đây là Quỷ đỏ mà họ biết. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội