Lịch thi đấu Man City tại Ngoại hạng Anh mới nhất
Tình trạng “quá thừa nhưng vẫn cứ thiếu” ở Man City đại khái là như thế này. Họ đang có Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez…, nhưng vẫn coi như không có một cây làm bàn đích thực. Ai trong số vừa nêu cũng đều có thể ghi bàn. Và ai trong số đó cũng có thể… ngồi ngoài. Bán phứt càng tốt, nhưng vẫn chưa bán được ai. Vậy nên thừa, trong khi Man City vẫn chưa thể mua thêm tiền đạo Harry Kane!
Tương tự, có người cho rằng Fernandinho và Rodri vẫn đang hiện diện sờ sờ ra đấy, nhưng Man City vẫn cần có thêm một tiền vệ phòng ngự có chất lượng. Đấy thật ra là quan điểm riêng của giới bình luận. Pep Guardiola, nếu cần, sẽ hỏi ngược: “Tiền vệ phòng ngự là gì? Tôi chỉ biết huấn luyện tấn công”.
Dù sao đi nữa, bóng đá là môn chơi của muôn vàn quan điểm khác nhau, và ai cũng có quyền phán Man City “quá thừa, nhưng cũng luôn thiếu”. Một phần nguyên nhân là vì cách huấn luyện rất khác người của Pep. Ông này biến tiền vệ công Oleksandr Zinchenko thành hậu vệ trái.
Dưới tay Pep, Joao Cancelo chơi được ở cả 2 cánh, lại tỏ ra ổn thỏa ở khu giữa sân. Có lúc, người ta thậm chí còn cho rằng Pep “khai sinh” một vai trò mới trong bóng đá, qua cách ông dùng hậu vệ cánh Kyle Walker. Bóng đá của Pep là cao cấp như vậy.
Còn khi thiên hạ bảo Man City đang thiếu trung phong hoặc tiền vệ phòng ngự thì… cũng chẳng sao. Ngoài chuyện biến “tiền vệ công” trong mắt thiên hạ thành “hậu vệ cánh” của chính mình, Pep còn chủ trương huấn luyện sao cho mỗi cầu thủ đều có thể chơi ở nhiều vị trí, vai trò khác nhau.
Mới nhất dĩ nhiên sẽ là Jack Grealish. Còn các cầu thủ sẵn có nơi hàng công như Phil Foden, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Ferran Torres, Ilkay Guendogan, Raheem Sterling, Gabriel Jesus thì lâu nay đã là như thế rồi. Điều này, cộng thêm khả năng mua sắm không có giới hạn của Man City, làm cho Pep thường xuyên có 2-3 cầu thủ tốt ở mỗi vị trí trên sân.
Tất nhiên, được chỗ này thì mất chỗ khác. Quá thừa đôi khi lại là hơi thiếu, cũng chính vì lẽ ấy. Ai cũng có thể ghi bàn thì cũng có nghĩa là không có cây làm bàn chính hiệu. Cảm giác của giới quan sát, rằng Man City thiếu chỗ nọ, hoặc chỗ kia, cũng là vì vậy. Vì họ đâu phải là Pep. Hầu bao của Man City có thể mua cả thế giới, chứ ở đó mà bảo thiếu tiền vệ này hoặc tiền đạo kia!
Nếu mua được Harry Kane, Pep cũng sẽ bảo Kane phải lùi sâu, tham gia vào lối chơi toàn đội, không được làm trung phong thuần túy nữa, như Sergio Aguero nhiều năm trước vậy. Đấy mới là chỗ mấu chốt!I
Hãy nhìn Guendogan
Mùa trước, Man City có 16 cầu thủ ghi bàn ở Premier League. Ilkay Guendogan, vốn là tiền vệ trung tâm, đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Man City, đồng thời là tiền vệ trung tâm ghi bàn nhiều nhất ở Premier League. Nhưng ngoài Guendogan (13 bàn), không có cầu thủ nào khác ghi được cho Man City trên 10 bàn ở Premier League.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn