Trận hòa khi phải làm khách trước Wolves không phải là kết quả tệ với Man United. Họ đang tiến bộ trông thấy trong diện mạo mới song vẫn còn đó những thiếu sót nhất định, đặc biệt là một thủ lĩnh trên sân.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Molineux vang lên, người hâm mộ Man United chắc hẳn có cùng tâm trạng, đó là sự tiếc nuối. Và chữ "nếu" một lần nữa xuất hiện với tần suất dày đặc. Nếu Marcus Rashford sút quả penalty trong hiệp 2 có lẽ mọi chuyện đã khác, hay nếu Paul Pogba chỉn chu hơn ở cú sút phạt đền của mình..., ti tỉ lời than phiền kiểu như vậy được đưa ra bàn luận về trận cầu của Quỷ đỏ.
Thế nhưng, bỏ qua mặt tỷ số, chúng ta nên nhìn vào màn trình diễn tổng thể của Man United. Sau chiến thắng giòn giã 4-0 trước Chelsea ở ngày ra quân Ngoại hạng Anh, M.U rõ ràng đã mang sự tự tin cao độ tới Molineux.
Trong số 9 trận cuối cùng ở mùa 2018/19, Quỷ đỏ chơi áp đảo trước Arsenal, Wolves, Everton, Chelsea, Huddersfield và Cardiff, song không thắng bất kỳ trận nào. Điều này chỉ ra một vấn đề nổi cộm của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer, đó là họ có thể giành chiến thắng ở những pha phản công, nhưng không thể làm điều ấy khi đối thủ để họ cầm bóng.
Wolves của rạng sáng nay là một tập thể gồm 10 cầu thủ từng hạ M.U tại sân Molineux hồi tháng 4 vừa qua. Rõ ràng, Quỷ đỏ vẫn phải đụng độ một đối thủ với những con người quá quen thuộc, và bài toán đặt ra cho Solskjaer là làm sao phá vỡ được hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn của Bầy sói.
Sự lựa chọn của nhà cầm quân người Na Uy rốt cuộc đầy thú vị. Theo những gì Gary Neville mô tả, Solsa đã bố trí một đội hình tốc độ thiên về phản công, thay vì kiểm soát, áp đặt thế trận. Mặc dù vậy, các con số thống kê lại phản ánh điều ngược lại.
Trong hiệp 1, M.U sở hữu thời lượng kiểm soát bóng lên đến 69%, còn hiệp 2 giảm xuống đôi chút, đạt 60%. Đây là một màn so tài giữa hai đội bóng "hạnh phúc khi không có bóng", và điều này lý giải tại sao phải chờ tới gần đến phút 30, trận đấu mới ghi nhận cú sút đầu tiên, một kỷ lục ở Premier League.
Điều tích cực với M.U là chính cú sút đầu tiên ấy ngay lập tức mang về bàn mở tỷ số cho họ. Đã có một sự kết nối đặc biệt ăn ý giữa Rashford và Anthony Martial, khi họ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau nhằm tìm kiếm khoảng trống. Lần này, Rashford lùi sâu và chọc khe cho Martial kết thúc bằng chân trái tung lưới Wolves.
Trước đó, bộ đôi này đã có thể kết hợp tạo ra bàn thắng khi Pogba chuyền cho Rashford ở cánh. Tiền đạo người Anh ngoặt bóng loại bỏ Ryan Bennett, và suýt chút nữa kiến tạo thành công cho Martial chờ sẵn trong khu cấm địa.
Ở hiệp 2, chính Martial là người đánh gót cho Pogba xâm nhập vòng cấm kiếm về quả 11 mét cho M.U. Nhìn chung, M.U của mùa giải 2019/20 đã biết cách xuyên phá những hàng thủ được tổ chức chặt chẽ như Wolves, thay vì chỉ trông chờ vào các pha phản công.
Lối chơi có khởi sắc, tiến bộ nhưng M.U vẫn còn mặt hạn chế tồn tại bấy lâu nay, đó là thiếu một thủ lĩnh có tiếng nói trên sân. Độ tuổi trung bình của đội hình Quỷ đỏ mùa này là 24 tuổi, 173 ngày, trẻ nhất trong các đội bóng. Dòng máu trẻ đang giúp M.U có những bước chuyển mình đáng kể, song việc thiếu cầu thủ giàu kinh nghiệm, tính cách mạnh mẽ trên sân khiến CLB chưa thể tìm ra một thủ lĩnh đích thực.
M.U hiện giờ không có những Roy Keane, Eric Cantona, Gary Neville hay Rio Ferdinand để mạnh dạn đứng lên để giành lại quyền sút penalty từ chân Pogba. Bản thân HLV Solskjaer cũng chưa quyết định rõ ràng đâu là cầu thủ sẽ thực hiện các quả sút 11 mét, giữa Pogba và Rashford. "Hai bọn họ được chỉ định đá penalty. Nó tùy thuộc vào họ chọn ai thực hiện trên sân", Solskjaer chia sẻ sau trận.
Rõ ràng, sự thiếu nhất quán có thể sẽ làm hại Man United. Quỷ đỏ đang cho thấy sự thăng tiến qua từng trận đấu, nhưng họ cần phải nhanh chóng tìm ra một đầu tàu, một thủ lĩnh dẫn dắt toàn đội trên sân. Đã lâu lắm rồi Old Trafford chưa sản sinh ra một "Quỷ đầu đàn" nào thực sự chất lượng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Paul Pogba lại một lần đá hỏng phạt đền và khiến Man United phải nhận trận hòa 1-1 với Wolves. Có lẽ đã đến lúc anh nhường hẳn quyền đá penalty cho đàn em Marcus Rashford.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã khiến nhiều CĐV của Man United nổi giận khi không điền tên Diogo Dalot vào danh sách đăng ký cho trận đấu với Wolves mà thay vào đó lại là Ashley Young.
Giroud là mẫu tiền đạo như thế nào? Có lẽ bản thân anh ta đã định nghĩa được mình qua chức vô địch World Cup 2018. Nhưng tại sao mẫu tiền đạo như Giroud lại cần … Lampard? Xin nhấn mạnh, đây không phải là vị HLV Lampard đang mặt vest ngoài đường pitch, đây phải là một đồng đội giống như Lampard - “Người không phổi” ngày nào ở trên sân.
Man United đã có lần thứ 4 bất thắng trước Wolves với 2 trận hòa và 2 trận thua. Dưới đây là 3 lý do khiến họ phải nhận trận hòa 1-1 mới nhất trước Bầy sói.
Là chuyên gia đá phạt đền của Man United, nhưng tiền đạo Marcus Rashford đã nhường trọng trách này cho đồng đội Paul Pogba ở trận Quỷ đỏ bị cầm hòa 1-1 trên sân của Wolves vào đêm qua. Ngay cả khi Pogba đá hỏng, Rashford cũng không hề khó chịu với ngôi sao người Pháp.
Cũng như trường hợp Alexis Sanchez, HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa nói những lời “đầy nghi hoặc” về một cầu thủ mà ai cũng thấy rõ là M.U chỉ muốn tống khứ lập tức. Đó là hậu vệ Marcos Rojo. Solskjaer khẳng định ông sẽ tính đến Rojo khi cần sử dụng trong mùa bóng này.
Tiền vệ Paul Pogba vừa khiến không ít CĐV Man United thất vọng khi đá hỏng quả 11m khiến Quỷ đỏ để Wolves cầm chân với tỷ số 1-1. Khá ngạc nhiên là cầu thủ người Pháp này vẫn được HLV Ole Gunnar Solskjaer bênh vực.
Man United đánh rơi chiến thắng trên sân của Wolves dù được hưởng penalty cuối trận, điều này khiến cựu danh thủ Gary Neville vô cùng khó chịu với Paul Pogba.
HLV Jose Mourinho sẽ được ra mắt với tư cách là HLV trưởng mới của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce vào cuối ngày Chủ nhật, thông tin được trang chủ của đội bóng này xác nhận mới đây.
Chiều 2/6, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 2 chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Philippines và Iraq. Một bầu không khí thoải mái rộn tiếng cười của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã diễn ra.
Nam Định đang đứng ở đỉnh bảng và có cơ hội lớn để giành chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử của đội bóng. Tuy nhiên, khi kết quả trong chặng đường vừa qua không như ý thì nếu không cẩn thận trong chặng nước rút, thầy trò ông Vũ Hồng Việt có thể bị lật đổ phút chót.
Sự hiệu quả của tiền đạo nội thực sự là bài toán đau đầu với HLV Kim Sang Sik bởi trong thời điểm hiện tại không có một chân sút nào quá nổi bật. Vẫn câu hỏi cũ, làm gì để ĐT Việt Nam sở hữu một tiền đạo giỏi?.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn