Để tránh đi vào bước xe đổ của những lần chuyển nhượng trước, Man United không còn quá mặn mà tạo "bom tấn" mà chuyển hướng sang những mục tiêu như Thomas Meunier và Adrien Rabiot.
M.U muốn nâng cấp vị trí hậu vệ phải sau sự ra đi của đội trưởng Antonio Valencia cùng sự đi xuống của Ashley Young. Quỷ đỏ đặt Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace như lựa chọn số 1.
Tuy nhiên, biết được sự quan tâm của M.U, Man City và Everton, Palace thổi giá Wan-Bissaka lên tới tận 70 triệu bảng. Phải thừa nhận đây là số tiền nằm trong phạm vi thanh toán của M.U nhưng rủi ro xung quanh cầu thủ 21 tuổi này là quá nhiều.
Thay vì 70 triệu bảng cho Wan-Bissaka, tại sao lại không phải 25 triệu cho một hậu vệ đã thành danh như Meunier. Cầu thủ người Bỉ có số lần ra sân ít kỷ lục trong mùa vừa rồi với chỉ 21 trận tại Ligue 1. Meunier thậm chí còn được sử dụng ít hơn cả lão tướng 36 tuổi Dani Alves.
Meunier không còn được trọng dụng ở PSG
Với chỉ 1 năm hợp đồng còn lại với PSG, Meunier thừa nhận: "Đội bóng và HLV đều biết tôi muốn hoàn thành hợp đồng với PSG và kể cả gia hạn. Nếu làm được điều đó thì quá tốt. Còn nếu không, chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ đến. Theo tin đồn, tôi được khá nhiều đội bóng liên hệ, trong đó có M.U, Juventus và Dortmund".
Với Rabiot, M.U thậm chí không cần phải giả một đồng nào. Tiền vệ người Pháp sẽ ra đi theo dạng tự do trong mùa Hè này và đang được rất nhiều đại gia chào mời. Chỉ vì từ chối gia hạn, Rabiot đã bị HLV Thomas Tuchel bỏ mặc không cho thi đấu từ tận tháng 12 năm ngoái.
Về phần M.U, họ đã theo đuổi Rabiot kể từ lúc Louis van Gaal còn nắm quyền. Đến thời của mình, Ole Gunnar Solskjaer cũng mong mỏi Rabiot như sự thay thế cho Ander Herrera đã ra đi và chuẩn bị sẵn cho tương lai không Nemanja Matic.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Premier League đã công bố tổng tiền thưởng cho các CLB sau mùa 2018/19. Tuy chỉ về nhì trên BXH nhưng Liverpool có thể được an ủi phần nào khi dẫn đầu về khoản kiếm tiền.
Tại hai giải đấu khác nhau, các trận Nimes - Lyon lúc 02h05 và Utrecht -Vitesse lúc 01h45 rạng sáng mai là những cuộc so tài hứa hẹn có nhiều bàn thắng nhất hôm nay.
Có thể nói Premier League vẫn là giải đấu kiếm tiền số một trên thế giới. Doanh thu hàng năm của 20 CLB dự Premier League còn nhiều hơn cả tổng doanh thu của các CLB ở cả La Liga hay Bundesliga.
Theo báo chí Anh, Leicester đang là bến đỗ hàng đầu trong suy nghĩ của cầu thủ chạy cánh Arjen Robben sau khi anh chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải 2018/19.
CLB West Ham đang xem xét khả năng trừng phạt một số CĐV của họ bị cáo buộc đã ném "vật thể lạ" vào khu vực dành cho người khuyết tật ở SVĐ Old Trafford. Đây là vụ việc diễn ra trong trận Man United thắng West Ham 2-1 hôm 13 tháng trước.
Tuy không giành danh hiệu vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh 2018/19 như các đồng nghiệp Sadio Mane, Mohamed Salah (Liverpool) và Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), tiền đạo Anthony Martial của Man United lại là cầu thủ dứt điểm hiệu quả nhất.
Điểm số 97 và cả một khoảng thời gian tạm dẫn đầu bảng ngay trong vòng cuối vẫn không đủ để Liverpool vô địch Premier League mùa này. Ai ghi bàn giúp Man City đứng vững trước áp lực khủng khiếp ấy?
Từ khi tỷ phú Roman Abramovich mua lại Chelsea năm 2004, CLB đã tuyển mộ và sa thải rất nhiều HLV. Cứ mỗi lần thay tướng, The Blues hầu hết đều mất thêm khoản tiền đền bù không nhỏ.
Bruno Fernandes das Dores de Souza hay còn được biết đến qua cách gọi vắn tắt Bruno Fernandes là gã thủ môn “máu lạnh” tại Brazil và đã phải lĩnh án tù 22 năm vì sát hại người tình Eliza Samudio, với những góc khuất kinh hoàng mà nhiều người chưa biết đến tường tận.
Aberdeen đã giành được một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu vào năm 1983, khi họ đánh bại Real Madrid để giành Cúp các đội vô địch châu Âu (European Cup Winners' Cup) hay còn gọi là Cúp C2.
ĐT Đức sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu euro nếu giành chức vô địch EURO 2024 trên sân nhà. Đây là số tiền rất lớn, chứng tỏ sự kỳ vọng không nhỏ của LĐBĐ Đức.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn