Chưa cần chờ tới khi hoàn thành xong hợp đồng với Liverpool, ngay ở thời điểm này HLV Juergen Klopp đã chọn được người kế vị mình ở Anfield và đó là Steven Gerrard.
Trả lời phỏng vấn tạp chí FourFourTwo về người kế vị mình ở Liverpool, Klopp chia sẻ thành thật: "Kenny Dalglish và Steven Gerrard đều là những người ủng hộ tôi nhiệt thành từ những ngày đầu. Tiếp đó, vị trí HLV của tôi không liên quan gì tới những người xung quanh. Nếu Liverpool sa thải tôi vào ngày mai, thì có thể Dalglish sẽ là lựa chọn đầu tiên để thay thế tôi, nhưng họ nên mang Gerrard về từ Glasgow. Nếu bạn hỏi tôi ai nên kế vị, tôi sẽ nói là Stevie.
Tôi sẽ giúp cậu ấy mỗi khi có thể. Nếu ai đó có được công việc của bạn thì đó không phải là do họ, đó là do bạn chưa đủ tốt. Tôi đủ lớn tuổi để biết rằng mình đã cống hiến tất cả cho công việc này. Tôi không phải thiên tài, tôi không hoàn hảo nhưng tôi đã cống hiến 100%. Nếu như vậy là đủ, thật tuyệt. Nếu chưa đủ thì đó là vấn đề của hoàn cảnh.
Tôi không đố kỵ hay hoài nghi. Tôi là người hoàn toàn cởi mở. Nếu bạn muốn tôi giúp, tôi sẽ giúp. Gia đình tôi thường nói rằng tôi phơi bày lòng mình quá nhanh với người khác nhưng tôi nghĩ làm cách khác chỉ phí thời gian. Tôi yêu cuộc sống, yêu công việc và thích phần lớn mọi người. Đó là cách tôi sống".
Klopp mới 52 tuổi và còn hợp đồng với Liverpool đến tận 2022. Ông thầy người Đức nhiều lần khẳng định sẽ tôn trọng hợp đồng và không gia hạn thêm, bởi ông sẽ dành hẳn 1 năm tiếp theo để đi nghỉ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Pochettino lộ mong muốn làm HLV Real; Klopp không chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Liverpool; Juve mất Ronaldo ở trận gặp Brescia... là những tin tức nóng nhất tối 24/9.
Công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) mới được áp dụng tại Premier League từ mùa 2019/20. Và cho tới thời điểm này, mới chỉ có 7 bàn thắng bị ảnh hưởng bởi VAR. Vậy đội bóng nào hưởng lợi, đội bóng nào chịu thiệt?
Trong vài mùa giải gần đây, Tottenham đã chơi rất hay và thường xuyên góp mặt trong top 4 BXH Premier League. Tuy nhiên, lúc này Spurs lại đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề có thể khiến họ lao dốc.
Khi Man United thua 0-2 trước West Ham cuối tuần qua, Jose Mourinho khẳng định rằng Quỷ đỏ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer tệ hơn hồi ông còn cầm quân ở đội bóng. Vậy điều này có thực sự chuẩn xác?
Sau khi Liverpool đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, HLV Juergen Klopp đã cán mốc 92 trận giành chiến thắng tại giải đấu này. Đây cũng là trận đấu thứ 150 của chiến lược gia người Đức ở Premier League.
Một bầu không khí u ám đang bủa vây Man United, khi ngay đến các cầu thủ của họ giờ không còn tin tưởng năng lực của huấn luyện viên, điển hình là Kieran McKenna.
Ai cũng có sai lầm, nếu không phải là thánh thì ai rồi cũng phải vấp ngã ít nhất một đến hai lần. Mà kể cả thánh đi chăng nữa trước khi họ được nhân loại xưng tụng, họ cũng mắc sai lầm để hoàn thiện. Vậy có thể nói, thất bại hay sai lầm không phải là vấn đề lớn khi bước đầu làm việc, bước đầu vào đời.
Những người đứng đầu Man United tin rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer là người phù hợp với CLB, bất chấp màn trình diễn yếu kém của toàn đội thời gian qua.
Pierre-Emerick Aubameyang là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Arsenal trước Aston Villa tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Dù vậy, pha lập công này của chân sút người Gabon đáng lẽ không được công nhận do phạm luật.
Đó chỉ là một trong số những bình luận mà cổ động viên đưa ra, sau khi chứng kiến Man City không có bất kỳ cầu thủ nào ở đội hình xuất sắc nhất năm (FIFA FIFPro 2019).
Ngay tại Stamford Bridge, Liverpool đã có chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Chelsea. Bản lĩnh khi thi đấu trên sân các đối thủ trong nhóm Big Six của The Kop đã được cải thiện rõ rệt. Với chiến thắng này, The Kop vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng. Thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ Man City mới đủ sức ngăn được đà tiến của Liverpool...
Pep Guardiola vừa dẫn dắt Man City giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp – điều mà Sir Alex chưa từng làm được khi còn dẫn dắt MU. Ông xứng đáng được ca ngợi là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League.
Trong giây phút chia tay Liverpool, HLV Klopp đã giới thiệu người kế nhiệm mình theo cách đặc biệt nhất. Chiến lược gia người Đức cùng các CĐV có mặt tại Anfield hát vang tên Arne Slot.
Tiền đạo Erling Haaland của Man City đã chính thức đi vào lịch sử của Premier League sau khi giành danh hiệu Chiếc giày vàng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.
Cựu danh thủ Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích các cổ động viên Man City, trong ngày đội bóng con cưng của họ lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn