Haaland trong sứ mệnh thay thế Aguero

Từ 14:30 ngày 29-07-2022
“Tôi không ngạc nhiên về việc ghi bàn. Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu của Man City, họ không có một tiền đạo đúng nghĩa và tôi ở đây vì điều đó”. Bạn biết ai nói câu đó không? Đấy là Erling Haaland sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Bayern Munich.

Đấy là một phát biểu đầy kiêu ngạo, khi Haaland đến tận thời điểm này chưa làm được gì nhiều ngoài bàn thắng ấy. Và bàn thắng ấy, có lẽ anh đã quên mình còn chưa tiếp cận được với di sản của Kun Aguero để lại.

Ngày 28/7/2011, tức là cách đây tròn 11 năm, Sergio Aguero gia nhập Manchester City. Đấy là một bản hợp đồng của lịch sử, lịch sử trong sự tồn tại của nó và lịch sử ở những khoảnh khắc tồn tại của Aguero - Man City.

Sau này, biên niên sử của Manchester City vẫn đánh giá chính bàn thắng vào lưới Queens Park Rangers của Aguero trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2011/12 là bước ngoặt để tạo ra đế chế Man City, là động lực để những ông chủ Trung Đông đặt niềm tin hy vọng, và cũng là thời khắc Man City bước ra một chân trời mới.

Tuy nhiên, dù là người thành công để được dựng tượng bên ngoài Etihad thì chưa bao giờ Aguero được lòng của HLV Pep Guardiola. Nếu không phải vì Gabriel Jesus quá tệ thì chắc có lẽ Aguero cũng bị cho ra rìa như Yaya Toure vì Pep… không thích.

Bây giờ thời thế thay đổi, Pep đã đưa về một tiền đạo còn thuần chủng hơn cả Aguero là Erling Haaland. Chàng trai trẻ người Na Uy là nhân vật được ca ngợi lên tận mây xanh, được đặt nhiều kỳ vọng hơn nhiều lần so với Aguero lúc mới xuất hiện.

Nhưng với bản thân người viết thì chỉ mong Haaland làm được như Aguero thôi là đủ rồi. Haaland sinh ra trong đói khát các số 9 cổ điển và sức mạnh của truyền thông, thứ góp phần nâng tầm Haaland lên một đẳng cấp cao đặc biệt. Trong khi Aguero đặc biệt hơn nhiều. Hãy nhớ trước khi sang Man City, anh đã làm mưa làm gió ở La Liga, đã đeo chiếc băng đội trưởng của Atletico Madrid, và được xưng tụng là “Maradona mới” thuở bắt đầu sự nghiệp.

Haaland có số bàn thắng ấn tượng, nhưng nó chỉ xuất hiện trong lòng các đội bóng nhỏ, khác hẳn với Aguero – người đã chinh chiến nửa thập kỷ ở Atletico Madrid và có 101 bàn thắng. Điều đó có nghĩa là đừng vội vàng khen Haaland như thể đấng cứu thế, mà hãy đặt trước cho Haaland một sứ mệnh thay thế Aguero, rồi sau đó…tính tiếp.

Cũng như Cristiano Ronaldo ngày mới đến, được đặt mục tiêu thay thế cái bóng quá lớn của David Beckham, kế thừa chiếc áo số 7. Kết quả, anh vượt qua tất cả các tiền bối số 7 để trở thành số 7 vĩ đại nhất từng hiện diện ở Old Trafford. 

Có nghĩa, điều mà Haaland nên tiếp cận không phải là lớn giọng rằng Man xanh chẳng có ai bằng mình, mà nên biết tôn trọng lịch sử, để từ từ xây dựng tương lai, xây dựng đế chế của riêng anh tại nơi đây. Đừng lộng ngôn với truyền thông xứ sương mù, nó có thể đưa anh lên đỉnh cao và vùi anh xuống 3 tấc đất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x