Ngay sau khi Barca công bố bản hợp đồng mượn đến hết tháng 6/2026 kèm điều khoản mua đứt trị giá 30,3 triệu bảng, Rashford đăng tải bài viết cảm ơn và chia sẻ cảm xúc trên Instagram. Trong phần bình luận, Garnacho để lại dòng nhắn ngắn gọn “Let’s gooooo” kèm hai biểu tượng chào kiểu quân đội. Hai từ đơn giản, nhưng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ Man United “nóng mặt”.
Nhiều cổ động viên cho rằng hành động của Garnacho là thiếu tôn trọng với CLB, nhất là khi Rashford rời đi trong hoàn cảnh đầy mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim và từng bị xem là phần tử "bất trị" trong phòng thay đồ.
Cần nhớ, Garnacho từng là một trong những cầu thủ bị Amorim đẩy vào nhóm “bomb squad” cùng với Rashford, Antony, Sancho và Malacia – những cái tên bị loại khỏi kế hoạch của HLV người Bồ Đào Nha do vấn đề thái độ hoặc phong độ.
Rashford, dù là sản phẩm của học viện Man United và từng là biểu tượng của đội bóng, đã đánh mất vị thế tại Old Trafford từ giữa mùa giải 2024/25. Sau khi bị loại khỏi trận derby Manchester hồi tháng 12, anh không còn được sử dụng và bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn. Dù có thời gian thi đấu không tệ và được gọi lại tuyển Anh, điều đó không giúp anh cứu vãn tương lai ở Man United.
Thậm chí, chiếc áo số 10 cũng bị tước bỏ, và Rashford phải tập một mình trong giai đoạn nửa cuối mùa trước. Cuối cùng, Barca đã nhảy vào thương vụ và chấp nhận chi trả toàn bộ lương (đã giảm 25%) kèm theo điều khoản ràng buộc: nếu không mua đứt, họ sẽ phải đền 5 triệu euro, tương tự tình huống Jadon Sancho từng gặp với Chelsea.
Phản ứng của Garnacho, trong bối cảnh đầy nhạy cảm đó, bị xem là ngầm thể hiện sự đồng tình với Rashford và có thể làm gia tăng rạn nứt nội bộ tại Man United, nơi Amorim đang cố gắng thiết lập lại kỷ luật và cấu trúc mới.
Việc Garnacho, một cầu thủ vẫn thuộc biên chế CLB, thể hiện sự hứng khởi công khai trước việc đồng đội cũ rời đi để khoác áo đối thủ tiềm tàng ở châu Âu, chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo và người hâm mộ Quỷ đỏ không khỏi thất vọng.