Everton đã đồng ý bỏ 8 triệu bảng để ký hợp đồng 3 năm với Delph. Cầu thủ 29 tuổi dự kiến sẽ kiểm tra y tế vào thứ Bảy tuần này theo giờ địa phương trước khi chính thức ra mắt đội bóng mới. HLV Marco Silva tin kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Delph sẽ giúp đỡ rất nhiều cho nửa xanh vùng Merseyside trong mùa tới.
Dù là một cầu thủ đa năng nhưng Delph vẫn tỏ ra khá đuối so với phần còn lại của Man City. HLV Pep Guardiola từng có giai đoạn sử dụng Delph thường xuyên ở vị trí hậu vệ trái khi Benjamin Mendy vắng mặt và anh cũng đã chơi khá tốt.
Nhưng khi mà Mendy trở lại, cộng với sự trưởng thành vượt bậc của Oleksandr Zinchenko, Delph đã không còn chỗ đứng ở Etihad. Ban đầu, Man City muốn thu về ít nhất 15 triệu bảng với cầu thủ còn 1 năm hợp đồng này nhưng Everton cương quyết chỉ bỏ ra hơn một nửa con số đó.
Như vậy là sau 4 năm, tính một cách đơn giản thì Man City vẫn thu lại đủ số tiền bỏ ra cho Delph. Còn nhớ vào mùa Hè 2015, Man City cũng phải bỏ ra 8 triệu bảng trả cho Aston Villa để có được Delph, chỉ 6 ngày sau khi tiền vệ này tuyên bố sẽ... ở lại Villa.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dù gặp đôi chút khó khăn trước lối chơi phòng ngự chủ động của Perth Glory, nhưng 2 bàn thắng ở 30 phút cuối trận của Marcus Rashford và James Garner đã giúp M.U có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0.
Sau trận giao hữu đầu tiên có phần chuệch choạc, Chelsea phải nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tăng tốc. Bởi tân HLV Frank Lampard không muốn đợi quá lâu để có được chiến thắng thắng đầu tay.
Pep Guardiola đang sở hữu một Man City với chất lượng đội hình đáng mơ ước. Tuy nhiên với sự bổ sung 2 nhân tố mới là Rodri và Angelino, nhà ĐKVĐ Premier League hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn nữa.
Bạn nghĩ sao về mùa Hè năm 2019 này? Buồn vì không có World Cup, không có EURO chăng? Có lẽ sẽ rất nhiều người đồng ý với điều này. Tuy nhiên thực tế là mùa Hè 2019 đang trải qua những ngày hội bóng đá sôi động nhất. Chúng ta vừa được đi qua một lúc 3 giải đấu bao gồm U21 châu Âu, Copa America, Gold Cup và vòng tứ kết của CAN 2019 vừa kết thúc.
Chỉ 1 tháng nữa, Premier League 2019/20 sẽ khởi tranh nhưng nhìn tổng thể, bức tranh tăng cường lực lượng của Big Six vẫn loang lổ, chắp vá. Trong khi Man City và Tottenham có được những chữ ký chất lượng, Liverpool đang cân nhắc thiệt hơn, Chelsea án binh bất động vì lệnh cấm, thì Arsenal và M.U lại nổi bật bởi những thương vụ thất bại.
Hè 2019 đánh dấu màn mua sắm cuồng nhiệt của La Liga nhưng phần còn lại của châu Âu cũng không hề kém cạnh khi tổng số tiền giao dịch đã lên tới 1,024 tỷ euro.
Giấc mơ thoát khỏi Old Trafford của Romelu Lukaku sắp thành hiện thực. Hôm qua, GĐTT của Inter, ông Piero Ausilio đã có mặt tại Anh để đàm phán với Phó chủ tịch điều hành M.U, Ed Woodward về tiền đạo người Bỉ.
Mới đây, HLV Erik ten Hag đã “nổ” tung trời. Ông cam kết sẽ mang chiếc Cúp FA về Old Trafford. Tuy nhiên, có vẻ như không mấy CĐV của Man United tin tưởng vào lời hứa đó, khi mà “Quỷ đỏ” đang thua rất xa “hàng xóm ồn ào” về đẳng cấp.
Hậu vệ Harry Maguire của CLB MU và ĐT Anh là cầu thủ đầu tiên lên tiếng trước cuộc bỏ phiếu ngày 6/6 tới đây của BTC Premier League về việc có thể loại bỏ VAR ở mùa giải 2024/25.
Sẽ vẫn là một Arsenal đáng khen nếu họ chỉ có thể về nhì tại Premier League mùa này. Nhưng trong thâm tâm Pháo thủ, họ biết mình có thể làm tốt hơn, chí ít là trong những trận đấu dưới đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn