Rạng sáng nay (13/3), Arsenal đã đánh bại Porto ở loạt sút luân lưu cân não (hòa 1-1 sau hai lượt đi và về) để giành vé vào tứ kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2010.
Sau trận đấu, một dòng tweet về đội trưởng Odegaard được đăng tải cách đây 10 năm đã được lan truyền rộng rãi. Theo đó, bài đăng từ một tài khoản có tên "101 Great Goals" có nội dung: "Nếu Arsenal ký hợp đồng với Martin Odegaard, họ sẽ giành vé vào tứ kết Champions League 2024".
Khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Emirates vang lên, Arsenal đã đăng lại dòng tweet này kèm biểu tượng cảm xúc quả cầu pha lê. Còn trên mạng, Odegaard được người hâm mộ mệnh danh là "người du hành thời gian", bởi chính anh đã lập đại công giúp Pháo thủ vào tứ kết Champions League, với một đường kiến tạo thần sầu cho Leandro Trossard lập công.
Vào thời điểm dòng tweet bị các fan gọi là "ma quái" xuất hiện, Odegaard mới 15 tuổi và đang chơi cho CLB Stromsgodset ở quê nhà Na Uy. Kỹ năng của anh đã lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn ở châu Âu, với Real Madrid là đội giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này.
Dù vậy, sự nghiệp của Odegaard tại Bernabeu không mấy thuận lợi, dẫn đến việc anh nhiều lần bị CLB đem cho mượn. Arsenal là điểm dừng chân theo dạng mượn cuối cùng của Odegaard, để rồi Pháo thủ đã quyết định mua đứt ngôi sao 25 tuổi vào Hè 2021.
Kể từ đó, Odegaard bùng cháy và hiện là một trong những cầu thủ hàng đầu Premier League. Và thật trùng hợp khi chính tiền vệ này đã đưa Arsenal trở lại Champions League và hiện góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn