Nhiệm vụ đánh thức "con quái vật" Alexis Sanchez trong màu áo Man United đã bắt đầu dưới cái nắng chói chang tại California. Dưới sân vận động thưa thớt cùng kết quả không mấy ấn tượng của một trận giao hữu trước thềm mùa giải, sự lạc quan đã làm xoa dịu tất cả.
Cuộc chạm trán Jose Earthquakes đã là trận giao hữu thứ 2 của M.U trên đất Mỹ, song đây mới là trận đấu đầu tiên của Sanchez sau kỳ nghỉ Hè sạc lại năng lượng. Và trong ngày Quỷ đỏ tiếp tục thu về kết quả thất vọng, tiền đạo người Chile chính là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm.
Theo dõi Sanchez chạy trên sân, không ít người hâm mộ M.U nhận ra hình bóng của một Sanchez xuất sắc trong màu áo Arsenal. Được HLV Jose Mourinho bố trí đá dạt biên trái, ngôi sao 29 tuổi khiến các hậu vệ phía Jose Earthquakes khốn đốn với các pha bứt tốc và đi bóng lắt léo.
Ngay phút thứ 4, Sanchez suýt chút nữa đã bỏ túi một đường kiến tạo sau cú treo bóng từ quả đá phạt chếch bên cánh trái. Đáng tiếc, tình huống lao vào đánh đầu cận thành của người đồng đội Eric Bailly lại tìm đúng xà ngang. Trước đó, chính Sanchez là người mang về quả phạt cho M.U từ một pha rê dắt rồi ngoặt bóng tinh tế, buộc cầu thủ của Jose Earthquakes phải phạm lỗi.
Có thể nói, sự hiện diện của Sanchez giúp lối chơi của M.U trở nên bớt đơn điệu, nhàm chán. Cứ hễ cựu cầu thủ Barcelona chạm bóng là trên khán đài lại rộn ràng những tràng pháo tay phấn khích. Trong một tình huống dốc bóng tốc độ bên hành lang cánh trái, Sanchez loại bỏ sự đeo bám của Florian Jungwirth. Hậu vệ 29 tuổi phía Jose Earthquakes biết mình đã bị đánh bại. Anh cố gắng nhoài người vươn tới túm lấy tay và kéo Sanchez ngã sõng soài.
Một hình ảnh cho thấy sự bất lực đến cùng cực của Jungwirth, song cũng nói lên sự lợi hại của Sanchez. Không còn đôi chân nặng trĩu như cách đây vài tháng, thay vào đó là sự quyết tâm, thanh thoát và tràn đầy năng lượng trong từng bước chạy của tiền đạo người Chile.
Cho đến nay, vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời rõ ràng cho sự sa sút của Sanchez kể từ khi cập bến M.U hồi tháng Giêng 2018. Thế nhưng, có một sự thật không thể chối cãi rằng, nếu Quỷ đỏ muốn chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa tới, họ cần một Sanchez xuất sắc, ít nhất là như những gì mới trình diễn trước Jose Earthquakes.
Dấu ấn mà Sanchez để lại trong màu áo M.U suốt thời gian qua có lẽ là màn... chơi đàn trong video ra mắt CLB hoành tráng. Anh hưởng lương cao ngất ngưởng (350.000 bảng/tuần), nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn sau 18 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa trước - một con số quá khiêm tốn và chưa thể đáp ứng kỳ vọng lớn lao.
Trở lại sau một mùa giải thất bại, Sanchez dường như đã cảm thấy thoải mái hơn. Những nụ cười rạng rỡ xuất hiện ngày càng nhiều trong mỗi buổi tập. Anh trò chuyện, thậm chí trêu đùa các đồng đội trước giờ bóng lăn, điều hiếm khi thấy ở Sanchez trước đây. Không bàn thắng, không kiến tạo, song 65 phút góp mặt trên sân của Sanchez đã mang đến nhiều tín hiệu lạc quan cho các Manucians. Mây mù đã qua đi để nhường chỗ cho những tia nắng hi vọng le lói từ Sanchez.
M.U 0-0 Jose Earthquakes
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ngay cả các thành phần trung lập có thể cũng đang hướng về Liverpool trong thời điểm này. Người ta sẽ thích và khâm phục Juergen Klopp, chứ không ghét hoặc ganh tị như cách nhìn về Pep Guardiola.
Nếu Liverpool mà không tận dụng được hoàn cảnh thuận lợi cũng như khí thế tuyệt vời hiện nay, thì sẽ không biết đến tận bao giờ giới hâm mộ Anfield mới thực sự có được hy vọng hoành tráng: trở lại thời kỳ hoàng kim của một đội bóng gieo rắc kinh hoàng.
Chelsea đang xem xét khả năng mua tiền đạo Gonzalo Higuain về nhằm phục vụ mục tiêu chính là trở lại Champions League. Và họ rất tin rằng HLV mới của mình, Maurizio Sarri, chính là sức hút để chân sút người Argentina chấp nhận bước vào cuộc phiêu lưu ở xứ sở sương mù.
HLV Jose Mourinho vẫn kiên quyết theo đuổi kế hoạch mua thêm một trung vệ chất lượng, và người được lựa chọn có thể là ngôi sao của đội tuyển Anh ở World Cup 2018, Harry Maguire.
Năm nay, thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Hè ở Premier League sẽ đóng cửa vào ngày 9/8. Việc đóng cửa TTCN trước khi mùa giải mới khởi tranh khiến Big Six chỉ còn 18 ngày để tăng cường lực lượng. Hãy cùng điểm qua tình hình “chạy đua vũ trang” của các đội bóng mạnh nhất nước Anh mùa Hè này.
Kane hâm nóng cuộc cạnh tranh ở giải Ngoại hạng Anh; Neymar chúc mừng Mbappe, Iniesta và Torres cùng thua trong ngày ra mắt J-League... là những tin nổi bật tối ngày 22/7.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thì Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ khởi tranh. Các đội bóng lớn vẫn còn nhiều nỗi lo trước giờ bóng lăn và một trong số đó xuất phát từ World Cup 2018.
Tottenham vẫn án binh bất động trên TTCN Hè 2018. Tottenham không hề có sự thay đổi nào, điều khiến họ đối diện nguy cơ lớn bị tụt lại phía sau tại Ngoại hạng Anh.
Anthony Martial nhiều lần bày tỏ mong muốn rời sân Old Trafford để phát triển sự nghiệp. Dù vậy, HLV Jose Mourinho muốn giữ anh lại. Về phía CLB, M.U sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn để bán Martial cho được giá.
Sáng ngày 18/5, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương Cúp Becamex IDC lần thứ XVII - năm 2024.
Kết thúc vòng bảng tuần 2, D'Xavier giữ phong độ thăng hoa khi tiếp tục trở thành thợ săn kho báu xuất sắc nhất 2024 PMSL SEA Summer. Trong khi đó, Team Flash, Team Secret và ROY Esports phải xuống thi đấu tại vòng Last Chance khi không vào được Top 8.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn