HLV Mauricio Pochettino đã trải qua biết bao thăng trầm cùng với Tottenham, song có vẻ như triều đại của ông đã đi đến hồi kết, sau thất bại không tưởng 2-7 của Spurs trước Bayern Munich tại vòng bảng Champions League.
Pochettino bắt đầu dẫn dắt Tottenham từ năm 2014 sau khi đã có thời gian làm quen với môi trường bóng đá Anh tại Southampton. Dưới bàn tay nhào nặn của nhà cầm quân người Argentina, Spurs không ngừng lớn mạnh để rồi từ một đội bóng tầm thường biến thành một trong những thế lực đáng gờm tại Premier League.
Cái tài của Pochettino là ông thuộc tuýp mẫu HLV luôn biết cách liệu cơm gắp mắm. Đội bóng thành Bắc London trong suốt quãng thời gian dưới trướng Pochettino đều rất tằn tiện trong khâu mua sắm cầu thủ. Dù vậy, điều đó chỉ càng tô điểm thêm cho khả năng cầm quân xuất chúng của Pochettino, khi ông luôn biết cách thúc đẩy, nuôi dưỡng các ngôi sao tiềm năng trở thành trụ cột của CLB.
Harry Kane, Dele Alli, Harry Winks hay Kieran Trippier (hiện đã khoác áo Atletico Madrid) đều vụt sáng nhờ sự chăm sóc, chỉ bảo từ Pochettino. Chính bởi vậy, các cầu thủ Tottenham đều thi đấu hết mình mỗi khi ra sân để không phụ kỳ vọng của ông thầy 47 tuổi, bất chấp các danh hiệu vẫn lẩn tránh họ trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó. Sau một thời gian dài tận hiến, nhiều ngôi sao của Spurs đã chán ngán viễn cảnh chỉ đá hết mình mà kết quả thu về chỉ là tay trắng.
Pochettino đang mất kiểm soát tại Tottenham
Chẳng thế mà Christian Eriksen đã một mực đòi ra đi ở phiên chợ hè 2019 với tuyên bố muốn chinh phục các danh hiệu, cũng như tìm kiếm thử thách mới. Ước muốn của Eriksen không hề sai, bởi xét cho cùng thước đo thành công của mỗi cầu thủ vẫn quy về số danh hiệu mà họ gặt hái được. Với cá nhân Pochettino, ông đã làm hết khả năng của mình để giúp đội bóng đoạt danh hiệu. Những gì tinh túy nhất, hay nhất đều đã được chiến lược gia người Argentina thể hiện, với đỉnh cao là đưa Tottenham vào tới trận chung kết Champions League 2018/19.
Tuy nhiên, đó có lẽ cũng đã là giới hạn của Pochettino, và một khi đã không thể đạt tới đỉnh cao danh vọng, việc Tottenham sụp đổ đến như một hệ quả tất yếu. Với không ít người hâm mộ Spurs, họ vẫn mong Pochettino sẽ tiếp tục ở lại để chèo lái còn thuyền Tottenham vượt qua khó khăn. Không ít lần trong quá khứ, Spurs cũng đối mặt với tình cảnh ngặt nghèo tương tự, song Pochettino vẫn có thể đưa đội bóng trở về đúng quỹ đạo.
Tottenham cần một sự đổi mới trên băng ghế huấn luyện
Tuy nhiên, câu chuyện vào thời điểm này đã khác xa ngày xưa. Sau nhiều năm vắng bóng danh hiệu, các cầu thủ đã bắt đầu đánh mất niềm tin. Họ muốn có một sự mới mẻ trên băng ghế huấn luyện, một phong cách mới cũng như một vận may mới. Thất bại 2-7 trước Bayern đêm qua chỉ là trận cầu làm nổi bật thêm sự yếu kém của Tottenham mùa này, một tập thể không còn khao khát chiến đấu. Trước Bayern, đồng ý là đối thủ rất mạnh, nhưng cũng cần nhìn lại cách chơi bóng cầu thả của cầu thủ chủ nhà. Những Serge Aurier, Alderweireld, Jan Vertonghen hay Harry Winks đá như trò đùa với liên tiếp sai lầm.
Mỗi khi Bayern lên bóng, có cảm giác các cầu thủ Tottenham không muốn đuổi theo. Họ đá hời hợt, chấp nhận buông xuôi và việc nhận đến 7 bàn thua là hoàn toàn xứng đáng. Trên băng ghế huấn luyện, Pochettino thất thần, bất lực. Suốt từ đầu mùa giải 2019/20 đến giờ, đội bóng của ông mới thắng vỏn vẹn 3 trận, đều ở Ngoại hạng Anh, còn lại toàn hòa và thua. Không ai còn nhận ra một Tottenham bùng nổ như mùa trước, thay vào đó là sự bế tắc ở hàng công và chuệch choạc nơi hàng thủ.
Rõ ràng, đây là dấu hiệu cho thấy triều đại của Pochettino tại Tottenham đã suy tàn, và đã đến lúc ông nên rời đi để tìm một lối đi mới cho mình. Với tài năng sẵn có, Pochettino chắc chắn sẽ rất dễ dàng có được công việc mới để săn tìm danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện.
Tottenham 2-7 Bayern Munich: Hùm xám bóp nghẹt Gà trống
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu các CĐV của Man United nói rằng họ không mảy may nghi ngờ quyết định đặt trọn niềm tin vào tiền vệ trẻ Scott McTominay ở vị trí tiền vệ phòng ngự - thay vì Nemanja Matic hay bản hợp đồng đắt giá Fred - của HLV Ole Gunnar Solskjaer, thì đó là họ đang nói dối. Nhưng càng ngày, McTominay càng chứng tỏ đó là một niềm tin có cơ sở.
Tiền vệ Paul Pogba đã dính chấn thương mắt cá trong trận Man United hòa Arsenal 1-1 vào đêm qua (vòng 7 giải Ngoại hạng Anh). Theo ESPN, nhiều khả năng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ không sử dụng tiền vệ người Pháp này trong trận đấu tới giữa Quỷ đỏ và AZ Alkmaar ở Europa League.
Từ một cầu thủ châu Á bình thường, nay Son Heung-min đã trở thành thần tượng mới của Tottenham và Ngoại hạng Anh nhưng anh không cần sự quan tâm đặc biệt.
Tin vui đã đến với người hâm mộ Chelsea khi tiền vệ phòng ngự N'Golo Kante đã có thể tập luyện bình thường sau quãng nghỉ vì dính chấn thương gân khoeo.
Arsenal tính thay Oezil bằng sao trẻ Real; Messi trở lại sớm hơn dự kiến, Pogba nguy cơ lỡ trận đấu tới của M.U... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/10.
Với tình trạng tồi tệ hiện nay, Man United chắc chắn đang ngóng chờ kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới với 2 cái tên được đưa vào tầm ngắm là Toby Alderweireld và Jadon Sancho.
Dù tiền đạo người Argentina đã qua đời sau thảm kịch rơi máy bay và chưa thi đấu một phút nào trong màu áo Cardiff, song đại diện nước Anh vẫn phải trả phí chuyển nhượng cho phía Nantes.
Thầy trò Erik ten Hag giành 3 điểm trong ngày cuối cùng của mùa giải Premier League 2023/24, nhưng điều đó cũng không thể giúp các cầu thủ MU tránh được hai kỷ lục tệ hại.
Theo tiết lộ, có bốn cầu thủ đã và đang thuộc biên chế Man City sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận huy chương vô địch Premier League mặc dù đã chơi cho đội bóng ở mùa giải này.
Premier League 2023/24 đã kết thúc với sự kịch tính lên đến cao trào ở cả cuộc đua vô địch lẫn các suất dự cúp châu Âu. Dưới đây là kết quả chung cuộc của giải đấu và những giải thưởng được trao.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn