Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện HLV Ngoại hạng Anh: Các CLB ngày càng thích chơi 'đồ cổ'
Lâm Phong • 07:21 ngày 22/11/2017
Nếu các HLV trẻ muốn tìm cơ hội khởi nghiệp tại Premier League thì tốt nhất là hãy tìm một địa chỉ khác. Các ông chủ tại giải Ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên an toàn khi chủ trương sử dụng những chiến lược gia đã có kinh nghiệm, thay vì mạo hiểm với những tên tuổi mới.

    Đừng mơ khởi nghiệp ở Ngoại hạng Anh!

    HLV lão làng Tony Pulis vừa trở thành chiến lược gia thứ 6 bị sa thải tại Ngoại hạng Anh mùa này. Một đội bóng tầm trung như West Brom “trảm tướng” liệu có phải cơ hội để những tên tuổi rất mới trong làng HLV như Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville… hy vọng có cơ hội được “thử lửa” hay không?

    Rất tiếc, theo những tin tức cập nhật nhất thì BLĐ West Brom lại nhắm tới 3 chiến lược gia đã rất cũ kỹ: Sam Allardyce, Alan Pardew và Nigel Pearson cho chiếc ghế bỏ trống tại West Brom, thay vì mạo hiểm đặt niềm tin vào những chiến lược gia mới như Giggs hay Henry.

    HLV Moyes
    HLV Moyes

    Xu thế của Premier League bây giờ là như vậy. Crystal Palace sa thải Frank de Boer rồi bổ nhiệm ngay HLV đã 70 tuổi, Roy Hodgson. West Ham trảm Slaven Bilic rồi cũng đặt niềm tin vào tên tuổi đã rất cũ David Moyes. Leicester kết thúc lương duyên với Craig Shakespeare và thay vì thử một luồng gió mới nào đó, họ lại đặt niềm tin vào Claude Puel, chiến lược gia từng thất bại trên cương vị HLV Southampton.

    Băng ghế HLV tại Premier League đang ngày càng trở nên an toàn một cách nhàm chán. Thử hỏi nếu năm xưa, Southampton không mạo hiểm thuê HLV mới có 4 năm kinh nghiệm: Mauricio Pochettino thì thế giới liệu có biết tới Pochettino hay không? Nếu Barcelona cũng lựa chọn phương án an toàn, liệu họ có chọn Pep Guardiola thay thế Frank Rijkaard hay không?

    Vì sao Ngoại hạng Anh ưa dùng “đồ cổ”?

    Khi Antonio Conte đến Premier League và mang theo sơ đồ 3 hậu vệ, ông lập tức tạo ra một trào lưu vô cùng rầm rộ ở giải đấu này. Vào thời điểm đó tờ The Times từng viết: “Conte không có gì mới mẻ cả. Chẳng qua là ghế HLV ở Premier League quá cũ, nên quanh đi quẩn lại, các chiến lược gia chẳng nghĩ ra nổi cái gì mới thôi”.

    Câu nói này lập tức được chứng minh sau khi West Ham bổ nhiệm David Moyes làm HLV trưởng, bất chấp chiếc ghế HLV ở West Ham được rất nhiều tên tuổi mới như Ryan Giggs hay Paul Scholes để mắt tới. Sau khi rời Everton, Moyes thất bại thảm hại trong màu áo Man United, Sociedad rồi đến Sunderland. Một HLV mà sự hạn chế trong tư duy của ông đã được phơi bày quá rõ mà vẫn được West Ham tin tưởng thì thật là khó hiểu.

    HLV  Puel
    HLV Puel

    Lý giải cho xu thế thích chơi “đồ cổ” của Premier League, tờ Daily Mail cho rằng, tất cả là do áp lực thành tích quá lớn. Dùng một HLV trẻ thường đồng nghĩa với sự mạo hiểm. Tiếc rằng, các đội bóng Premier League không dại gì mang “sinh mạng” của CLB ra thử nghiệm.

    Ai cũng biết, chênh lệch giữa Premier League và giải hạng Nhất Anh có thể quy đổi thành con số lên tới 100 triệu bảng. Với ngần ấy tiền, bài toán kinh tế hợp lý hơn là: Chọn một phương án an toàn để chí ít cũng được ở lại với Ngoại hạng Anh, rồi sau đó nếu trục trặc thì sa thải. Tiền đền bù hợp đồng cho HLV dĩ nhiên là ít hơn rất nhiều so với số tiền có thể mất nếu phải xuống hạng.

    “Tuổi thọ” HLV ở Premier League ngày càng ngắn
    Tại Premier League mùa này, ngoại trừ Arsene Wenger đã gắn bó với Arsenal suốt 21 năm qua thì “tuổi thọ” trung bình của một HLV còn lại chỉ là… 1,7 năm. Trừ Wenger, gắn bó lâu nhất là Sean Dyche (Burnley, 5 năm 22 ngày) và mới nhất đang là David Moyes (West Ham, 14 ngày).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội