Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea chia tay Werner & Lukaku, Tuchel làm gì tiếp khi không còn tiền đạo?
Thanh Sơn • 13:38 ngày 11/08/2022
Tuy đang không có nhiều sự lựa chọn cho hàng tấn công, BLĐ Chelsea vẫn để tiền đạo Timo Werner trở lại đội bóng cũ RB Leipzig. Động thái quyết liệt trên khiến HLV Thomas Tuchel phải đối mặt với cả núi công việc cần giải quyết.

    Trước khi "bật đèn xanh" cho Werner về Đức chơi bóng, BLĐ Chelsea cũng đã để tiền đạo đắt giá Romelu Lukaku tái hợp Inter Milan theo dạng cho mượn. Giống như Lukaku, Werner phải rời Stamford Bridge đơn giản là do anh không đáp ứng được sự kỳ vọng. Bằng chứng là dù được mua về với giá lên tới 53 triệu euro, Werner chỉ lần lượt ghi 6 và 4 bàn ở Premier League trong 2 mùa giải gần nhất.

    Căn cứ vào chuyện Chelsea sẵn sàng chịu lỗ để thanh lý Werner (cầu thủ người Đức này trở lại Leipzig với giá chỉ 20 triệu euro), có thể thấy rõ ràng đại diện phía Tây thành London đã chán ngấy tiền đạo sinh năm 1996.

    Còn nhớ sau trận Chelsea mở màn giải Ngoại hạng Anh mùa này bằng thắng lợi tối thiểu trên sân của Everton, HLV Tuchel từng thừa nhận đội bóng của ông có vấn đề về tốc độ. Có ý kiến cho rằng vị chiến lược gia người Đức ám chỉ việc Chelsea cần phải gia cố cho hàng thủ bằng những tân binh nhanh nhẹn.

    Cả Lukaku và Werner đều rời Chelsea trong Hè này

    Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi Chelsea mới để mất trắng 2 trung vệ Andreas Christensen và Antonio Ruediger, trong đó Ruediger chính là cầu thủ nhanh nhất ở The Blues 2 mùa giải vừa qua. Trong sơ đồ 3 hậu vệ, cả Cesar Azpilicueta, Thiago Silva cũng như tân binh Kalidou Koulibaly đều đã ngoài 30 tuổi và giàu kinh nghiệm. Vấn đề là họ lại không được đánh giá cao về tốc độ và đây chính là điều mà Chelsea còn thiếu.

    Thực tế, HLV Tuchel cũng đã cố gắng khắc phục hạn chế của Chelsea bằng cách đưa về hậu vệ cánh trái đầy tốc độ Marc Cucurella từ Brighton. Thương vụ này khiến Chelsea tiêu tốn 62 triệu bảng (55 triệu bảng giao ngay, còn lại là phí phát sinh).

    Chưa dừng lại ở đó, Chelsea còn đang nhăm nhe chiêu mộ trung vệ rất nhanh nhẹn Wesley Fofana của Leicester City. Sau khi gạ mua Fofana với giá 60 triệu bảng nhưng bị từ chối, BLĐ Chelsea dự định sẽ đưa ra lời đề nghị mới lên đến hơn 80 triệu bảng. Nếu BLĐ Leicester chấp nhận lời đề nghị của Chelsea, Fofana sẽ vượt qua Harry Maguire của Man United để trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

    Tóm lại, Chelsea rõ ràng đang tập trung gia cố cho tuyến phòng ngự, nhưng theo tờ The Guardian thì thật ra hàng công mới là khu vực đáng để HLV Tuchel phải bận tâm hơn. Lý do đơn giản là sau khi chia tay Lukaku và Werner, Chelsea bây giờ không còn tiền đạo đúng nghĩa.

    Depay và Aubameyang đang nằm trong "tầm ngắm" của Chelsea

    Vẫn biết Chelsea mới chiêu mộ được chuyên gia chạy cánh Raheem Sterling tới từ Man City rất giỏi ghi bàn, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Ở trận Chelsea đánh bại Everton 1-0 vừa rồi, Sterling không thể hiện được gì nhiều khi bị theo kèm rất sát. 

    Không chỉ riêng Sterling mà các cầu thủ tấn công khác của Chelsea cũng hoàn toàn "tắt điện" ở vòng mở màn Premier League 2022/23. Bàn thắng duy nhất mà Chelsea có được đến từ tình huống Chilwell kiếm về quả 11m sau khi nhận đường chuyền của Koulibaly. Nhờ vậy, Jorginho mới cơ cơ hội ghi bàn mang về chiến thắng nhọc nhằn cho Chelsea.

    Đáng chú ý, trong khi Chelsea đang thiếu tiền đạo thì những cầu thủ được đánh giá là có khả năng tấn công tốt như Callum Hudson‑Odoi, Hakim Ziyech hay Christian Pulisic lại không chiếm được lòng tin của HLV Tuchel. Về phần mình, đồng hương của nhà cầm quân người Đức là tiền vệ Kai Havertz lại thi đấu thất thường và đã trải qua 9 trận liên tiếp không ghi điểm.

    Với việc có tin BLĐ Chelsea đang tính thanh lý Hudson‑Odoi, Ziyech và Pulisic, HLV Tuchel dường như đã sẵn sàng "thay máu" cả hàng công The Blues. Ông đã nhắm tới một số mục tiêu như Aubameyang hay Depay (đều của Barca). Chưa rõ HLV Tuchel có thành công hay không, nhưng nếu Chelsea không mua được thêm tiền đạo thì rất khó để họ có được thành tích tốt.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội