Calvert-Lewin đã khởi đầu mùa giải như một vụ nổ, khi ghi tới 9 bàn chỉ trong 6 trận. Thành tích ấn tượng này của anh vừa giúp Everton có những bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, vừa nâng anh lên một vị thế mới. Ngoài việc được triệu tập lên đội tuyển Anh, Calvert-Lewin còn được nhiều đội bóng lớn để mắt tới.
Nhưng Calvert-Lewin đang không còn là chính mình. Trước trận đấu với West Ham đêm nay, anh đã trải qua năm trận liền ở Premier League không ghi được bàn thắng (chuỗi tịt ngòi dài nhất mùa này). Anh đánh mất sự thính nhạy? Bị kiệt sức? Hay do đội bóng không tạo ra đủ cơ hội? Theo HLV Carlo Ancelotti, yếu tố sau cùng là nguyên nhân chính. “Chúng tôi không tạo ra đủ cơ hội,” ông nói, “chúng tôi cũng tạt bóng ít hơn và phải điều chỉnh lối chơi vì các hậu vệ cánh đều chấn thương.”
Một nguyên nhân khác ông Ancelotti chưa nhắc tới là việc các đối tác ăn ý của Calvert-Lewin, là James Rodriguez và Richarlison, thay nhau chấn thương. Không có những cầu thủ này trên sân, Calvert-Lewin hoặc là thiếu không gian (do đối phương tập trung sự chú ý vào anh), hoặc là không thường xuyên nhận được những đường chuyền sắc bén.
Gặp West Ham, James vẫn chấn thương, nhưng Richarlison sẽ trở lại. Kết hợp với việc bỗng dưng được nghỉ do trận gặp Man City bị hoãn vì Covid-19, Calvert-Lewin có đủ cơ sở để tin rằng chuỗi tịt ngòi đã đến lúc phải dừng lại.