Bóng Đá Plus trên MXH

Bruno Fernandes cân bằng kỷ lục của Ronaldo nhưng chẳng muốn nhận

03 phút trước
Bruno Fernandes vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU – giải Sir Matt Busby – lần thứ tư, qua đó cân bằng kỷ lục mà Cristiano Ronaldo từng thiết lập. Tuy nhiên, anh thừa nhận chẳng muốn nhận.

    Bruno Fernandes được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất MU mùa 2024/25, lần thứ 4 anh được vinh danh

    Fernandes không gây chú ý vì những màn trình diễn xuất sắc trên sân, mà chính bởi sự khiêm tốn khi phát biểu trong lễ nhận giải – một giải thưởng do người hâm mộ bình chọn để ghi nhận thành tích cá nhân nổi bật.

    Tiền vệ 30 tuổi chia sẻ rằng anh muốn các đồng đội của mình cải thiện phong độ để có thể cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu này trong tương lai.

    Cầu thủ người Bồ Đào Nha nói: “Tôi từng nói đùa với Zirkzee rằng hy vọng năm sau mình sẽ không có tên trong đề cử giải thưởng này, dù tôi có một mùa giải giống hệt năm nay đi chăng nữa. Bởi nếu điều đó xảy ra, nghĩa là các cầu thủ trẻ đã tiến bộ, Amad tiến bộ, Garnacho tiến bộ, Rasmus tiến bộ".

    "Nếu họ bắt đầu ghi bàn, kiến tạo, lùi về phòng ngự và tranh chấp quyết liệt, thì chính họ mới là người được nhắc đến, không phải tôi.
    Và tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới”.

    “Tôi ở đây là để giúp các đồng đội phát huy tối đa khả năng, đó là tất cả những gì tôi muốn làm. Bởi vì tôi biết rằng khi họ chơi đúng sức, tập thể này sẽ mạnh hơn rất nhiều”.

    Bruno mong năm sau các đàn em sẽ thi đấu xuất sắc để giành lấy giải thưởng của anh

    Những phát biểu của Fernandes cho thấy tinh thần thủ lĩnh thực sự, khi anh đặt thành công tập thể lên trên vinh quang cá nhân. Người hâm mộ Manchester United đã không tiếc lời khen ngợi dành cho thủ quân của mình.

    Một cổ động viên bình luận: “Quyết định của Bruno cho thấy đẳng cấp thủ lĩnh thật sự. Anh ấy luôn đặt lợi ích đội bóng lên hàng đầu”.

    Người khác nói: “Hiếm có cầu thủ nào tài năng như anh lại khiêm tốn như vậy. Dù anh xứng đáng nhận giải, nhưng tâm trí anh vẫn luôn hướng về toàn đội”. Một bình luận khác thêm vào: “Bruno là cầu thủ duy nhất còn khiến tôi cảm thấy vui khi xem Man United thi đấu”.

    Tuy hành động và phát biểu của Fernandes rất đáng trân trọng, nó cũng phản ánh phần nào sự sa sút của Man United mùa giải này. Dù cá nhân anh thi đấu nổi bật, đội bóng vẫn thiếu sự ổn định và tính cạnh tranh cao – điều mà chính Bruno hy vọng sẽ được cải thiện thông qua sự trưởng thành của các đồng đội.

    Khi mùa giải chuẩn bị khép lại, Fernandes và Man United sẽ hướng tới chiến thắng trước Tottenham để lên ngôi vô địch Europa League – một sự an ủi cần thiết trong một mùa giải đầy biến động và thất vọng.

    Trung Nghĩa • 03 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay