Bộ mặt gian hùng của Pep Guardiola

Dũng Phan Dũng Phan
13:44 ngày 11-05-2022
“Mọi người ở đất nước này đều ủng hộ Liverpool. Họ bao gồm cả giới truyền thông. Liverpool có cổ động viên ở khắp nơi thế giới và được ủng hộ ở Anh nhiều hơn hẳn Man City", đấy là những lời Pep Guardiola đã thốt ra sau chiến thắng 5-0 trước Newcastle.
Bộ mặt gian hùng của Pep

Rất dễ dàng để Pep phải nhận những lời chỉ trích và dè bỉu về mình khi thốt ra những câu chẳng ăn nhập gì đó cả. Nhưng tại sao ở cái thời khắc quan trọng này, Pep lại đưa ra những câu nói rất “Mourinho” đó? 

Tam Quốc Diễn Nghĩa kể về câu chuyện Quan Vũ - Từ Hoảng như sau:  Năm 219, Quan Vũ từ Giang Lăng xuất binh bao vây Tương Dương và Phàn Thành. Sử dụng lũ sông Hán Thủy tiêu diệt cánh quân tiếp viện của Vu Cấm và Bàng Đức. Tuy nhiên, Lã Mông đã nhân cơ hội này dụng kế “áo trắng qua sông”, chiếm lấy Kinh Châu, đẩy Quan Vũ vào thế hai đầu thọ địch.

Và Từ Hoảng – vị tướng nổi tiếng vì đánh bại Quan Vũ chính là người được Tào Tháo phái đi cứu Tương-Phàn. Đụng độ nhau, Quan Công nói với Từ Hoảng: “Ta với Công Minh, tình bạn thân thiết lắm, không như người khác, cớ sao đuổi dài mãi con ta làm vậy?”, Hoảng ngoảnh lại quát bảo bộ tướng: “Hễ ai lấy được đầu Vân Trường, thì thưởng cho nghìn vàng!”.

Quan Công giật mình, hỏi: “Công Minh sao giở mặt ngay được thế?”, Từ Hoảng đáp lời: “Hôm nay là việc nhà nước, tôi không dám vị chút tình riêng mà bỏ việc công!” Hôm đó Quan Vũ thua chạy ra Mạch Thành, mở đầu cho cái chết bi thương của một đời danh tiếng lẫy lừng.

Bây giờ ta quay lại phân tích câu nói của Vân Trường, tại sao gặp nhau thì Vân Trường lại nói với Từ Hoảng về tình bạn? Rõ ràng Quan Vũ không hề thất phu mà rất thâm sâu, bằng việc nói về mối quan hệ cũ với Từ Hoảng, ông vừa khéo léo cầu xin một ơn huệ, lại vừa khéo léo đẩy mũi dùi phản bội về cho Từ Hoảng. Tuy nhiên, Từ Hoảng đã nhìn ra được âm mưu này nên mới nói "Ai lấy được đầu Vân Trường, thưởng ngàn cân vàng!" Vừa khéo léo tránh được mũi dùi đó, lại còn bịt được miệng thiên hạ. 

Quay lại câu nói của Pep, rõ ràng chẳng ai đụng chạm gì mà tự nhiên Pep phải “sồn sồn” lên thế. Tuy nhiên bằng việc đá xéo Liverpool và nói về sự cổ vũ của nước Anh dành cho đối thủ, Pep đã làm một đòn tâm lý chiến rất hay. Ông tạo cho các cầu thủ của mình một động lực mới sau thất bại đáng quên trước Real Madrid. Rằng bây giờ chúng ta sẽ đoàn kết để chiến đấu và chiến thắng vì xung quanh đều đang cổ vũ Liverpool.

Đây là một chiêu khích tướng. Và cũng bằng câu nói ấy, ông khiến Liverpool bị áp lực tâm lý. Thật tồi tệ khi được cả đất nước, cả truyền thông ủng hộ, mà tự nhiên lại để thua theo cách này hay cách khác. Qua đó có thể nói, Pep quả thực rất gian hùng! Vì thế nên ông mới là lãnh đạo. Có những thứ không cần phải nói ra, mà người nghe phải tự hiểu lấy. Người trở thành lãnh đạo thường ít bộc trực.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x