Bi kịch tiền đạo của Arsenal

Dũng Phan Dũng Phan
19:36 ngày 08-01-2024
Trận thua thảm 0-2 của Arsenal ngay trên sân nhà Emirates trước Liverpool tại vòng 3 FA Cup 2023/24 đã phơi bày sự tệ hại nếu không muốn nói là bi kịch với hàng tiền đạo của Pháo thủ.

3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal thua cả 3. Cũng 3 trận đấu đó, họ sút tổng cộng 57 lần về phía khung thành đối phương. 3 trận ấy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Arsenal tạo ra là 6,5 xG, gấp đôi đến gấp 3 đối thủ (kể cả trước Liverpool đi chăng nữa). Kết quả, Arsenal bị loại khỏi FA Cup từ trận thua 0-2 vừa qua trước Liverpool và rớt xuống vị trí thứ 4 tại Premier League, cả 3 trận chỉ ghi được 1 bàn thắng. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ngoài mấy chữ: tiền đạo mục tiêu quá phế!

Người ta đã quá chú trọng vào việc Mohamed Salah về Ai Cập để phục vụ cho CAN 2024 mà không phát hiện ra trong tay Juergen Klopp còn tới 4 tiền đạo đẳng cấp muôn hình muôn vẻ khác, đó là Darwin Nunez, Luiz Diaz, Diogo Jota, Cody Gakpo trên hàng công. Với những con người này, họ chẳng cần dứt điểm nhiều như Arsenal thì vẫn biết cách khiến đối phương ôm hận.

Cũng đừng chê Nunez, khả năng chạy chỗ, làm tường và kiến tạo cơ hội của Nunez ăn đứt những người còn lại bên phía Arsenal. Ngược hẳn so với Arsenal thì Gabriel Jesus, Martinelli luôn nằm trong sức ép tâm lý vô hình phải ghi bàn, Eddie Nketiah thì trận xịt trận nổ. Chưa nói tới khẩu đại pháo từ tuyến hai là Declan Rice và Odegaard cũng không còn tinh chỉnh, đặc biệt là đội trưởng người NaUy đêm ngày sút ra ngoài ở 3 trận vừa qua.

Kai Havertz tiếp tục đem tới sự thất vọng

Cả hàng công lâm vào tình trạng “Saka-dependencia”, tức là sự phụ thuộc quá mức trên hàng công vào Bukayo Saka. Đến khi tiền đạo người Anh thể hiện rõ sự mỏi mệt về thể lực, sự hạn chế trong việc dứt điểm như việc chỉ thuận chân trái, dễ bị bắt bài, và không có kiểu “ngửi hơi” bàn thắng đặc biệt của tiền đạo số 9, thì Arsenal gặp thảm họa. Thực ra Arsenal còn một tiền đạo nữa là Kai Havertz, thế nhưng đến cả người viết còn bỏ quên anh ta mà đến giờ mới nhớ thì cũng đủ để không bàn thêm nữa rồi.

Điều này bắt buộc HLV Mikel Arteta phải tích cực đi chợ ngay mùa đông này để khẩn trương mang về một tiền đạo mục tiêu. Đó phải là các cầu thủ có khả năng giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc vung chân bất kể cả trả trận mơ ngủ, chứ không phải kiểu của Arsenal đang làm, đó là chơi hay hơn đối thủ nhưng lại không thể ghi bàn để kết liễu trận đấu. Cầu thủ kiểu này, đội hình Arsenal không có. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ của Arsenal thì có vẻ lại không sốt sắng gì.

Vào giờ này, theo lý thì báo chí phải ngửi được thông tin là Arsenal đánh tiếng đến ai, dự kiến mua ai rồi. Nhưng rõ ràng Mikel Arteta nói riêng và ông chủ Kroenke không có dấu hiệu nâng cấp họng pháo. Tại sao nói vậy, vì những gì báo chí có trong tay cũng chỉ là 2 con người đã cũ, đầu tiên là mục tiêu Dusan Vlahovic của Juventus đã theo đuổi suốt mấy năm nay chưa đạt, thứ hai là trường hợp Ivan Toney của Brentford, hay xa xôi hơn là đi kiếm tạm anh đồng hương Tây Ban Nha nào đó ở Sociedad. 

Rõ ràng Arteta cũng có cái khó của ông, vì ông biết rõ chuyển nhượng mùa đông rủi ro, giá thị trường thì cao vời, mà nếu thế thì khả năng Arsenal vô địch e lại ngắn thêm một khúc nữa rồi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x