Bóng đá suy cho cùng là sản phẩm giải trí, thế nên giá trị lớn nhất môn thể thao này mang lại là tiếng cười. M.U "vô đối" là ở điểm này. Dù bất kỳ thời điểm nào, Quỷ đỏ cũng đem đến sự vui nhộn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, từ chuyện chuyên môn đến phi chuyên môn, ở thời đại 4.0 này thì có thêm các diễn đàn.
Một chiến thắng của M.U có thể khiến các trang mạng xã hội đỏ rực kiêu hãnh. Và ngược lại, mỗi khi M.U thất trận, thế gian buồn tênh như anh hùng thiếu giai nhân, như thi nhân mặc khách thiếu rượu. Thế cho nên để miêu tả nỗi buồn, nhạc sỹ Y Vân đã viết: Buồn như ly rượu đầy; không có ai cùng cạn; buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say.
Tuy nhiên, giải trí ngày nay không phải xướng ca vô loài mà là ngành công nghiệp bạc tỷ. Những chiến thắng không chỉ đi kèm sự vui sướng mà còn cả tiền bạc. Thế nên, bóng đá đương đại là cuộc chạy đua vũ trang giữa các CLB lắm tiền nhiều của. Duy chỉ có M.U vẫn lãng đãng bồng bềnh với mây trời ríu rít hoan ca.
Barca 3-0 M.U (chung cuộc 4-0): Messi tỏa sáng, M.U ngậm ngùi rời Champions League
Đơn cử là việc ngay sau khi ngược dòng trước PSG ở vòng 1/8, người hâm mộ Quỷ đỏ đã nghĩ ngay tới chức vô địch Champions League bất chấp lối chơi thiếu thuyết phục và các cầu thủ thường xuyên phạm sai lầm. Thậm chí đối với CĐV M.U, một vài ưu, khuyết điểm hay tính cách của các cầu thủ lại trở thành một đề tài vui vẻ mới.
Messi kết liễu M.U một cách tàn khốc và lạnh lùng
Tất nhiên, đỉnh cao nhất của bóng đá không phải niềm vui hay tiền bạc mà là vinh quang, là danh hiệu. M.U hiện tại, từ con người đến lối chơi chưa đủ năng lực để chinh phục đỉnh cao danh vọng ấy. Cần nhìn vào thực tế trần trụi ấy để thực hiện công việc tái thiết bởi dù sao đi nữa, M.U vẫn là ông lớn.
Lật ngược vấn đề, sự rộn rã M.U đem đến cũng một phần vì họ không đặt nặng vấn đề danh hiệu, nhất là tại đấu trường khốc liệt và danh giá nhất châu Âu. Thế nên, Quỷ đỏ tiến tới đâu hay tới đó. Barca lại khác. Mục tiêu tối thượng của gã khổng lồ xứ Catalan là chức vô địch Champions League. Ngay đầu mùa, thủ quân Lionel Messi đã tuyên bố đanh thép như vậy.
Đơn giản, Barca có đủ năng lực hay nói cách khác là một trong những đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu, với thiên tài Messi trong đội hình. Hơn nữa, 3 mùa gần nhất gã khổng lồ này đã phải chịu sự ê chề tột đỉnh khi bị loại ngay từ tứ kết và chứng kiến đại kình địch Real Madrid đăng quang.
Cũng thời gian đó, Messi mất hút trong các cuộc đua giành danh hiệu cá nhân. Thế nên, Barca nói chung và Messi nói riêng càng thèm khát cái đỉnh cao danh vọng ấy. Và càng tham vọng, Barca càng im lặng. Một sự im lặng đáng sợ và chết chóc, lạnh lùng và tàn khốc. Như cái cách Messi tung đòn chí mạng kết liễu M.U khi đối phương sơ hở. Như cái cách đại bàng, một loài chim không hót tung cánh trên không trung rồi lao vút xuống diệt mồi.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trang Sportbible mới đây đã cho công bố thông tin khá thú vị liên quan đến tiền đạo Alexis Sanchez của Man United. Theo đó, cầu thủ người Chile này kiếm được tới gần 5 triệu bảng chỉ từ việc... đánh bóng băng ghế dự bị.
Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Watford, HLV Unai Emery tự tin chiếc vé dự Champions League 2019/20 đã nằm trong tầm tay Arsenal nhưng ông không hài lòng với cách kiểm soát thế trận của các học trò.
Liverpool và Man City không chỉ là cuộc đua giữa 2 ứng viên cho ngai vàng Premier League mùa này mà còn là màn chạy đua giữa 2 khẩu trọng pháo lợi hại Mohamed Salah và Sergio Aguero. Liệu cú nhấn ga tăng tốc cuối mùa có giúp Salah vượt được Aguero hay không?
Kể cả khi thắng 2-1 trước West Ham trong trận đấu gần đây nhất, cảm giác thất vọng mà M.U của Ole Gunnar Solskjaer tạo ra vẫn quá rõ ràng. "Tiêu chuẩn M.U" là phải thắng với cách chơi thuyết phục nữa? Nhưng, từ đâu ra tiêu chuẩn ấy?
Đến làm khách của Liverpool sau khi chứng kiến 2 đối thủ cạnh tranh Top 4 là Tottenham và Man United cùng giành chiến thắng, Chelsea hiểu rằng mình không được phép thua. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh yếu kém trên sân khách ở những trận đại chiến Big Six một lần nữa khiến The Blues vỡ mộng.
Đánh bại Crystal Palace 3-1, Man xanh tiếp tục bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League. Với chiến thắng này, họ cũng được tiếp thêm tự tin trước tuần lễ quyết định thành bại của mùa giải. Trong 1 tuần này, Man City sẽ phải chơi 3 trận đấu lớn liên tiếp gặp Tottenham (2 trận) và M.U…
Tiền đạo Troy Deeney của Watford vừa tạo ấn tượng xấu khi phải nhận thẻ đỏ trong trận đội bóng của anh để thua Arsenal 0-1 ngay trên sân nhà. Theo cựu hậu vệ Man United là Gary Neville, Deeney bị đuổi do có bình luận không hay về Pháo thủ.
2 trận tứ kết Champions League đêm nay hứa hẹn sẽ có kết cục ngược nhau về tổng số bàn thắng. Cuộc thư hùng ở Nou Camp sẽ xỉu bàn thắng, trong khi cuộc đọ sức Juventus - Ajax lại tưng bừng.
Cả hai đội bước vào trận chung kết ngược này ở thời điểm phong độ cùng chạm đáy. Thất bại 0-5 ngay trên sân nhà trước Bournemouth vừa qua đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Brighton ở Premier League.
Arsenal đã chơi không thuyết phục trên sân của Watford rạng sáng nay. Song Pháo thủ vẫn may mắn có được 3 điểm tối đa nhờ những sai lầm ngớ ngẩn và rất đáng trách của đội chủ nhà.
Bruno Fernandes das Dores de Souza hay còn được biết đến qua cách gọi vắn tắt Bruno Fernandes là gã thủ môn “máu lạnh” tại Brazil và đã phải lĩnh án tù 22 năm vì sát hại người tình Eliza Samudio, với những góc khuất kinh hoàng mà nhiều người chưa biết đến tường tận.
Aberdeen đã giành được một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu vào năm 1983, khi họ đánh bại Real Madrid để giành Cúp các đội vô địch châu Âu (European Cup Winners' Cup) hay còn gọi là Cúp C2.
ĐT Đức sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu euro nếu giành chức vô địch EURO 2024 trên sân nhà. Đây là số tiền rất lớn, chứng tỏ sự kỳ vọng không nhỏ của LĐBĐ Đức.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn