Ngày xưa, khi mặt sân chỉ toàn bùn đất, quần đùi ngắn cũn và cầu thủ ai cũng có râu ria xồm xoàm, việc kéo dài sự nghiệp bóng đá là điều không dễ dàng.
Mỗi bản hợp đồng mới của các cầu thủ ngoài 30 giống như một bước gần hơn tới việc... làm chủ quán rượu, bởi từng đồng lương đều quý giá trong thời kỳ mà cầu thủ không được "đảm bảo cuộc sống sau giải nghệ".
Y tế và chế độ thể lực khi đó chưa phát triển, nên việc chơi bóng đến khi bước sang tuổi 40 là điều cực kỳ hiếm - thường chỉ có thủ môn như John Burridge hay Kevin Poole mới đủ may mắn làm được điều đó.
Ashley Young thì không có lý do gì để dừng lại sớm. Là một cầu thủ đá ở vị trí không phải thủ môn - người đã kiếm hàng triệu bảng mỗi mùa suốt gần 20 năm, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục chơi bóng. Football Daily đùa rằng có lẽ Young đã đủ tiền mua một quán rượu từ thời còn đá cho Watford - nơi anh ra mắt chuyên nghiệp năm 2003, đúng tuần bài hát "Where Is The Love?" của Black Eyed Peas đứng đầu bảng xếp hạng.
<