Bóng Đá Plus trên MXH

9 năm sau scandal của Suarez, Liverpool gửi thư xin lỗi Evra
Việt Dũng • 09:37 ngày 05/05/2020
Mới đây, Patrice Evra đã đăng đàn chia sẻ rằng anh đã hoàn toàn tha thứ cho Liverpool sau scandal phân biệt chủng tộc của Luis Suarez với cựu hậu vệ người Pháp năm 2011.

    Cựu hậu vệ 38 tuổi tiết lộ rằng chủ tịch Tom Werner của Liverpool gần đây đã gửi thư xin lỗi anh về vụ việc xảy ra 9 năm trước, khi Luis Suarez bị buộc tội phân biệt chủng tộc với anh.

    Tiền đạo người Uruguay đã bị phát hiện lăng mạ Evra trong trận đấu giữa Liverpool và M.U trên sân Anfield diễn ra năm 2011. LĐBĐ Anh (FA) sau đó ban án phạt treo giò 8 trận với Suarez cùng số tiền 40.000 bảng Anh.

    Bất chấp bị buộc tội, Liverpool vẫn ủng hộ tuyệt đối cầu thủ của mình, thậm chí toàn đội còn mặc áo in khẩu hiệu bênh vực chân sút hiện khoác áo Barcelona ở trận đấu sau đó.

    Cho tới năm ngoái, Jamie Carragher – thành viên Liverpool ở trận gặp M.U 9 năm trước, mới mở lời xin lỗi Evra trong một buổi cả hai cùng bình luận cho đài Sky, trước khi chính cựu hậu vệ Quỷ đỏ khẳng định đại diện The Reds đã lên tiếng xin lỗi mình.

    “Sau trận, cậu ấy (Suarez) đã thừa nhận sự thật và bị phạt 8 trận cùng với một số tiền lớn. Tôi còn nhớ sau đó, Liverpool đã hùa nhau mặc áo in khẩu hiệu ‘ủng hộ Suarez’ trong một trận đấu. Cậu ta bị treo giò vì phân biệt chủng tộc, bị phạt và họ vẫn ủng hộ cậu ta theo cách ấy. Tôi đã rất phiền muộn và thất vọng”, Evra chia sẻ.

    Evra hình dung lại trận đấu Liverpool ủng hộ Suarez thông qua áo phông đồng phục

    “Nhưng rồi khi bình luận cho Sky và được Jamie Carragher cất lời xin lỗi sau 8 năm, quả thực tôi đã rất bất ngờ. Anh ấy nói rằng họ đã mắc một sai lầm lớn ngày hôm đó, và anh ấy xin lỗi. Tôi đã rất cảm động và kể từ đó, tôi tôn trọng Liverpool hơn, đội bóng từng khiến tôi rất thất vọng”.

    “Tôi cũng đã nhận được một email từ chủ tịch của CLB với nội dung xin lỗi scandal 9 năm trước. Ngài ấy nói rằng cứ đến với Liverpool nếu tôi cần giúp bất cứ điều gì. Tôi rất xúc động, dù sao thì muộn còn hơn không”.

    Cựu hậu vệ từng giành 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh trong 8 năm chơi bóng ở Old Trafford cũng tiết lộ rằng bất chấp sự kiện đó, anh vẫn viết tên Suarez trong lá phiếu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm mùa giải đó.

    “Khi bạn gặp những vấn đề như thế, người xung quanh sẽ nghĩ chắc bạn phải đau khổ lắm. Nhưng không, tôi thậm chí còn bầu Suarez cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa đó. Tôi đánh giá cậu ấy từ những màn trình diễn trên sân cỏ. Dù sao, đó quả là một thời gian khó khăn”.

    “Tôi sẽ không bao giờ gọi Suarez là một kẻ phân biệt chủng tộc, bởi tôi không biết bản chất của cậu ấy ra sao. Kể cả khi chúng tôi đối đầu ở chung kết Champions League, khi tôi khoác áo Juventus (mùa 2014/15), tôi vẫn bắt tay cậu ấy và nói chuyện bình thường. Tính tôi vậy, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện”, Evra kết luận.

    XEM THÊM

    Patrice Evra và 20 bàn thắng "đỉnh" của hậu vệ biên (Phần 1)

    Evra & Scholes trêu nhau trên mạng cũng không quên đá xoáy M.U

    Ferdinand tiết lộ vụ 'trả đũa' Suarez vì từ chối bắt tay Evra

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội