Bóng Đá Plus trên MXH

7 phát ngôn 'cạn tàu ráo máng' của HLV và CLB dành cho các ngôi sao
Đỗ Trung • 11:01 ngày 24/04/2020
Trong bóng đá, các HLV đã quá quen với việc bị sa thải, nhưng còn những cầu thủ thì sao? Không ít ngôi sao đã phải dứt áo ra đi sau khi nghe các phát ngôn "cạn tàu ráo máng" từ chính người thầy hay đội bóng thân yêu của mình.
    #1
    Joe Hart vs Pep Guardiola (Manchester City)

    Hart là người có vị trí gần như không thể xâm phạm trong khung gỗ của Man City. Thế nhưng, kể từ khi Guardiola đặt chân tới Etihad, Hart nhanh chóng bị hất cẳng khỏi CLB. Lý do là thủ môn người Anh không giỏi dùng chân, và đây là điều không thể chấp nhận trong cách chơi của Pep.

    "Tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ Man City, nhưng tôi đã ở đây và tôi phải đưa ra quyết định theo những gì mà tôi cảm thấy là đúng", Guardiola tuyên bố.

    Bản thân Hart sau đó cũng thừa nhận: "Guardiola đã tới gặp tôi và nói những lời thành thật với tôi. Tôi nhìn vào mắt ông ấy, bắt tay ông ấy rồi cảm ơn ông ấy vì sự trung thực. Tôi không cảm ơn ý kiến của Pep, nhưng sự trung thực của ông ấy thì không ai sánh kịp".

    Vào hè 2016, Hart đã phải sang Torino theo dạng mượn và hiện thi đấu trong màu áo Burnley.

    #2
    Robin van Persie vs Louis van Gaal (Manchester United)

    Van Persie đầu quân cho Man United từ Arsenal năm 2012, ngay lập tức bỏ túi chức vô địch Premier League mà anh khao khát ở ngay mùa giải ra mắt Quỷ đỏ. Tuy nhiên sau đó, tiền đạo người Hà Lan đã gặp khó khăn dưới thời David Moyes, người chỉ tại vị chưa đầy một mùa và bị thay thế bởi Louis van Gaal năm 2014.

    Những tưởng dưới trướng ông thầy đồng hương, đặc biệt sau thành công mà ĐT Hà Lan có được tại World Cup 2014, sự nghiệp của Van Persie sẽ khởi sắc trở lại. Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra khi Van Gaal thẳng thừng loại bỏ Van Persie theo một cách tàn nhẫn.

    "Tôi đã nói chuyện với Louis van Gaal và ông ấy bảo tôi: "Ok Robin, chúng ta không chung đường được nữa rồi. Tôi là HLV, cậu là cầu thủ. Cậu phải đi rồi. Thời gian của cậu ở đây đã hết". "Được thôi nhưng tôi vẫn còn hợp đồng mà", tôi đáp. Nhưng Van Gaal nói: "Tôi không quan tâm"", Van Persie tiết lộ. 

    Kết quả, Van Persie phải sang Fenerbahce năm 2015, rồi có quãng thời gian ngắn thi đấu cho đội bóng cũ Feyenoord trước khi treo giày năm ngoái.

    #3
    Jonas Gutierrez & Ryan Taylor vs Newcastle

    Vào cuối mùa 2014/15, không lâu sau khi Newcastle trụ hạng Premier League thành công, HLV tạm quyền John Carver đã gọi điện cho hậu vệ Ryan Taylor thông báo hợp đồng của anh với CLB sẽ không được gia hạn. Bất ngờ hơn, Carver sau đó yêu cầu Taylor chuyển máy cho người đồng đội Jonas Gutierrez để nói điều tương tự.

    "John Carver gọi điện và nói với tôi rằng đội bóng sẽ không ký hợp đồng mới với tôi. Sau đó, ông ấy bảo tôi chuyển điện thoại sang cho Jonas. Thật không thể tin được. Tôi nghĩ những chuyện như này nên mặt đối mặt sẽ tốt hơn. Nó khiến tôi nghĩ Newcastle chẳng quan tâm đến điều gì cả", Taylor chia sẻ.

    #4
    Iker Casillas vs Jose Mourinho (Real Madrid)

    Casillas là một huyền thoại, một tượng đài của Real sau những cống hiến to lớn. Thế nhưng, dưới thời HLV Jose Mourinho, Casillas bị đày ải không thương tiếc. Bất chấp đã lấy lại vị trí dưới trướng Carlo Ancelotti, song rốt cuộc Casillas vẫn bị bán cho Porto năm 2015. 

    Những lời buộc tội ngay lập tức xuất hiện khi cha mẹ của Casillas khẳng định chủ tịch Florentino Perez đã buộc con trai họ phải ra đi, trái ngược hoàn toàn với các cuộc họp trước đó khi Real tuyên bố mọi chuyện đã được Casillas quyết định.

    "Iker đã phải trải qua áp lực tâm lý và họ (Real) đã đối xử với con trai tôi khác với những cầu thủ khác. Tôi đã chứng kiến Iker đau khổ trong nhiều năm. Chính Florentino đã đẩy nó ra khỏi CLB, bởi bản thân Iker muốn kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid", mẹ của Casillas, bà Mari Carmen chia sẻ.

    #5
    Pepe Reina vs Liverpool

    Vào hè 2013, Reina bày tỏ nguyện vọng được trở lại đội bóng cũ Barcelona. Thế nhưng, thương vụ đổ bể nên thủ thành này lại mong muốn được ở lại Liverpool. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn màng. 

    Reina khẳng định Liverpool đã chấp nhận đề nghị hỏi mượn từ Napoli mà không thông báo với anh dù chỉ một lời: "Tôi cảm thấy thất vọng bởi Liverpool đồng ý đem tôi cho mượn mà không nói lời nào. Tôi nghĩ mình xứng đáng được đối xử tốt hơn thế, mặc dù tôi hiểu rằng những quyết định khó khăn phải được đưa ra trong bóng đá".

    Reina đồng ý tới Napoli và có vài năm chơi bóng ở đây trước khi cập bến Milan năm 2018. Hiện tại, thủ thành 37 tuổi đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng mượn.

    #6
    Diego Costa vs Antonio Conte (Chelsea)

    Costa là một cầu thủ lắm tài nhiều tật, nên việc anh rời Chelsea vào tháng Giêng 2018 không khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, cái cách mà chân sút gốc Brazil được thông báo phải khăn gói rời CLB cho tới nay vẫn là một vết nhơ của Chelsea, mà điển hình là HLV Antonio Conte.

    "Chào Diego. Tôi hi vọng cậu vẫn khỏe. Cảm ơn vì đã cùng nhau trải qua mùa giải. Chúc cậu may mắn ở năm tới, nhưng cậu không còn nằm trong kế hoạch của tôi". Theo AS, đây là đoạn tin nhắn mà HLV Conte đã gửi tới Costa để thông báo rằng anh sẽ không còn nằm trong kế hoạch của ông tại Chelsea ở mùa 2017/18.

    Costa không thể ra đi ngay vào hè 2017, song vào tháng 9, anh đã đạt thỏa thuận trở lại Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2018.

    #7
    Nabil Bentaleb vs Mauricio Pochettino (Tottenham)

    Bentaleb được đánh giá có thể trở thành một trong những trụ cột của Tottenham, sau khi có màn ra mắt đội một. Thế nhưng, tất cả sụp đổ khi anh làm HLV Mauricio Pochettino phật ý.

    "Tôi đã dính chấn thương và khi trở lại, tôi đã muốn chơi tệ đến mức xảy ra tranh cãi với Pochettino. Tôi có chút tức giận, nhưng về cơ bản là tôi đang học hỏi", Bentaleb bộc bạch.

    Sau đó, cựu thuyền trưởng của Spurs tuyên bố: "Có một quy tắc rất rõ ràng: Nếu bạn không nằm trong kế hoạch của tôi, tại sao bạn còn tập luyện với chúng tôi làm gì?".

    Kết quả, Nabil Bentaleb bị đem cho Schalke mượn năm 2016, trước khi bị bán đứt cho đại diện Bundesliga. Hiện tại, tiền vệ 25 tuổi này đang thi đấu cho Newcastle theo dạng mượn.

    XEM THÊM

    Đồng đội cũ tiết lộ kẻ thù lớn nhất của Steven Gerrard

    David Ginola: 'nghệ sỹ' hay 'kẻ ám sát bóng đá'?

    Sự kiện Sol Campbell chuyển từ Tottenham tới Arsenal: Vụ đào tẩu giật gân nhất Premier League

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội