Không ít người nhìn cách hành xử của bà Veronique cũng như cách bà bảo vệ cậu con trai út Adrien đã phải thốt lên “Sao lại có mụ điên ấy trong bóng đá?”. Veronique chẳng bao giờ che giấu tính cách dữ tợn và hiếu chiến của mình khi đòi hỏi quyền lợi cho con trai trong các cuộc đàm phán hợp đồng.
Nhưng Veronique cho rằng bà chỉ làm điều tốt nhất cho Rabiot và việc người khác nghĩ gì không quan trọng. Cái cách bà ra điều kiện ngược lại với L’Equipe cũng cho thấy tính cách mạnh mẽ, quyết liệt của bà. Sau khi hoàn thành bài phỏng vấn, ê-kíp của L’Equipe đến gặp bà để đưa cho bà đọc bản thảo.
Điều kiện duy nhất: không được thay đổi bất kỳ điều gì trong bài phỏng vấn sau buổi gặp mặt. Cuối cùng, cuộc trao đổi kéo dài hai mươi phút và cho phép chúng ta hiểu hơn về con người thật của một trong những bà mẹ nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá này.
L’Equipe: Chào