Bóng Đá Plus trên MXH

'Thánh địa' Velodrome của Marseille mất thiêng
MINH HUY • 13:17 ngày 22/02/2022
Marseille gục ngã 0-2 ngay trên sân nhà trước Clermont ở trận đấu muộn nhất vòng 25 rạng sáng qua. Như thế, 8 trận sân nhà gần đây ở giải VĐQG Pháp, thầy trò HLV Jorge Sampaolo không thắng tới 6 và chỉ còn hơn đội thứ ba Nice đúng 1 điểm.

    Trước cuộc đón tiếp Clermont, phong độ sân nhà không tốt của Marseille khiến những người yêu mến họ rất lo lắng. Bởi nếu cứ mãi “dại nhà” như hiện tại thì họ rất khó cạnh tranh ngôi á quân với các đối thủ chính đang vươn mình mạnh mẽ phía sau. Và những lo lắng ấy biến thành hiện thực khi ngay phút 13, tiền đạo Mohamed Bayo đã dứt điểm thành công, hạ gục thủ thành Pau Lopez của đội chủ nhà sau pha kiến tạo xuất sắc của Zedadka. Khi trận đấu đã trôi về những phút cuối, cầu thủ vào sân thay người Jim Allevinah đánh đầu từ quả đá phạt góc của Jason Berthomier để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

    Điều đáng nói, dù bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng các học trò của HLV Sampaoli không thể làm gì được trước lối chơi chặt chẽ, kết dính, kỷ luật và không để lại khoảng trống cho Marseille khai thác của đội khách. Đối mặt với hàng thủ vững chắc của Angers, mà tiêu biểu là hình ảnh trung vệ Alidu Seidu đánh bại tiền đạo Arkadiusz Milik trong cả hai pha tranh chấp tay đôi đáng chú ý ở các phút 23 và 71, đội chủ nhà thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo và không đủ quyết tâm để lật ngược thế cờ. Ngay cả khi nhà cầm quân người Argentina tung cả Bamba Dieng và Luis Henrique vào sân, thì Marseille cũng không có được thế trận tấn công sáng sủa hơn.

    Các cầu thủ Marseille bất lực trong việc xuyên thủng lưới Clermont

    Ngoài ra, Marseille thua trắng tại Velodrome rạng sáng hôm qua cũng bởi thủ thành Ouparine Djoco của Clermont quá xuất sắc. Thủ thành 23 tuổi người Pháp thi đấu rất tập trung, tỉnh táo, phán đoán nhanh, cản phá các cú sút xa rất nguy hiểm của Dimitri Payet (38’), Valentin Rongier (56’) hay Cengiz Under (57’). Rõ ràng, phong độ kém cỏi ở Velodrome là nguyên do khiến OM dù vẫn đứng nhì bảng nhưng đã bị các đối thủ phía sau bám sát. Về mặt lối chơi, Payet và Milik đang thiếu sự kết nối cần thiết. Trong trận tiếp Clermont, những pha kết hợp giữa bộ đôi này thường tỏ ra chậm chạp, không gây nên sự bất ngờ cho các cầu thủ đội khách.

    Hơn nữa, giới mộ điệu cũng có thể nhận thấy rõ ràng hầu hết các đợt tấn công bên phía Marseille đều đến từ những nỗ lực cá nhân, đơn lẻ hơn là những pha phối hợp mảng miếng, kết dính. Trong cả trận, những màn lên bóng đều thiếu tổ chức và quá dễ phán đoán khiến các cầu thủ Clermont dễ dàng hóa giải. Sơ đồ 4-3-3 của Sampaoli không còn hiệu quả với Milik đá cắm trên hàng công. Có lẽ, trong những trận đấu tới, nhà cầm quân người Argentina phải tính chuyện quay về với chiến thuật sử dụng Payet trong vai trò số 9 ảo như giai đoạn giữa mùa này.

    Tags: Marseille
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội