Bóng Đá Plus trên MXH

Có một PSG đã 'qua đời'
Tiểu Lý • 16:02 ngày 05/05/2023
Đến CĐV nhà cũng quay lưng với PSG. Thay vì trực tiếp nói chuyện tình cảm với nhau, bây giờ lãnh đạo CLB phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát. Sau vụ bạo động ngày hôm qua của những người hâm mộ, có một PSG đã qua đời.

    Phải xem đó là một vụ bạo loạn. Gần 300.000 CĐV đã tập trung trước tổng hành dinh của PSG tại Boulogne-Billancourt hôm qua. Họ đập phá, ném đồ vật, tạo nên một khung cảnh tan hoang ở thủ đô Paris hoa lệ. Rồi họ đốt pháo sáng, giăng biểu ngữ và đồng thanh hô vang những lời xúc phạm hàng loạt cầu thủ, HLV cũng như quan chức của đội bóng thủ đô nước Pháp.

    Lionel Messi là thằng khốn kiếp!”.

    “Neymar, hãy cút xéo”.

    Ông nên rời khỏi chiếc ghế chủ tịch CLB đi, Nasser Al Khelaifi”…

    Đó chỉ là số ít những gì mà các Ultra của PSG đã gào thét trong vụ bạo loạn gây chấn động Paris hôm qua. Trước những hành động quá khích đó, lãnh đạo đội bóng thủ đô nước Pháp đã không thể ra mặt để nói chuyện “tình cảm” với CĐV nhà. Họ đã gọi cảnh sát và huy động lực lượng an ninh để đảm bảo cho những người liên quan trước màn vây ráp đầy phẫn nộ của các fan.

    CĐV quá khích phản đối PSG.

    Chưa dừng lại ở đó, CĐV của PSG còn tuần hành đến cổng tư dinh của tiền đạo Neymar để làm loạn. Họ gào thét, làm phiền ngôi sao người Brazil. Họ yêu cầu Neymar xuất hiện để nói chuyện phải quấy. “Chúng tôi quá thất vọng đối với những kẻ như Neymar. Đội bóng đã trả những khoản tiền kếch xù cho một đám vô dụng. Chúng tôi muốn Neymar cần phải cuốn xéo khỏi nơi này ngay lập tức!”, một Ultra của PSG đã thét lên trước ống kính phóng viên.

    Từ những người hùng, các siêu sao như Neymar, Marco Verratti, đặc biệt là Lionel Messi trở thành “tội đồ” trong mắt nhiều người hâm mộ bóng đá của thành phố Paris. Các CĐV của PSG gọi những cầu thủ mà họ từng xem là thần tượng là một đám “ký sinh trùng”. Có thể khẳng định, từ khi PSG lên đời nhờ được giới chủ Qatar “bơm tiền”, chưa bao giờ làn sóng phản đối và sự phẫn nộ của CĐV nhắm vào chính các thành viên của sân “Công viên các hoàng tử” lại khủng khiếp đến như vậy.

    Vụ bạo loạn này chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt PSG. Ngay trong hôm qua, đội bóng thủ đô nước Pháp đã phát đi thông báo lên án các CĐV quá khích. Họ xem đó là “những hành động xúc phạm không thể tha thứ”. Bản thông cáo được đăng trên trang web chính thức của CLB có viết: “Không gì có thể biện minh cho những hành động như vậy. Chúng tôi sẽ có những hành động mạnh mẽ và thiết thực, để tránh tình trạng vài con sâu làm rầu nồi canh”.

    CĐV đốt pháo sáng phản đối trước tổng hành dinh của PSG.

    Nhưng dù lãnh đạo PSG có làm gì hay biện minh như thế nào, có một sự thật không thể thay đổi: Đội bóng đã bị chính CĐV nhà quay lưng. Tình yêu mà người hâm mộ dành cho đội bóng thủ đô nước Pháp giống như một "bát nước đầy", một khi đã đổ xuống đất thì không thể nào hớt lại được như cũ. Cái mất này là vô cùng lớn. Nó có thể khiến cho hàng tỷ euro mà giới chủ Qatar đã đầu tư vào PSG trong suốt nhiều năm qua có nguy cơ đổ sông đổ bể. 

    Nói một cách ví von, PSG giống như một tòa lâu đài được giới chủ Qatar tỉ mẩn dát bằng vàng, giờ đã bị chính những người yêu mến đội nhà kéo sập. Đó là tấn bi hài kịch cho một mô hình phát triển theo kiểu “ăn xổi”. PSG đã cố dùng tiền để mua tất cả, nhằm thực hiện tham vọng trở thành bá chủ châu Âu. Họ đã lần lượt đưa về “Công viên các hoàng tử” hàng loạt tên tuổi lẫy lừng như Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos, đặc biệt là Lionel Messi… Nhưng hóa ra, những gì giới chủ Qatar đã tạo ra được chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài, còn giá trị cốt lõi ở đội bóng thủ đô nước Pháp là không có.

    PSG về cơ bản không tạo ra giá trị thương hiệu. Họ chỉ mang đến cho những người yêu bóng đá cảm giác về một gã trọc phú lập dị, thích chơi ngông. Ở đó, người ta sẵn sàng đặt một cá nhân lên trên cả đội bóng. Điều này tất nhiên không phải là sự quy chụp. Trong gần 1 năm qua, người ta đã phải nghe quá nhiều những lời phàn nàn về việc PSG trao cho tiền đạo Kylian Mbappe quá nhiều đặc quyền. Thật không thể tưởng tượng nổi, một cầu thủ như Mbappe lại có tiếng nói lớn đến mức có thể yêu cầu mua ngôi sao này, bán cầu thủ kia, thậm chí sa thải  cả HLV. 

    Vụ Messi "bỏ" sang Saudi Arabia như giọt nước cuối cùng làm tràn cốc nước.

    Vì ở “Công viên các hoàng tử”, mọi người đều chỉ ràng buộc nhau bằng những đồng tiền của người Qatar nên Neymar chưa bao giờ toàn tâm toàn ý cống hiến cho PSG. Còn Messi bất chấp lệnh cấm, sẵn sàng đạp lên dư luận, để đáp máy bay sang Saudi Arabia vì chuyện làm ăn cá nhân. Ngôi sao người Argentina thản nhiên làm như vậy, ngay sau khi PSG vừa phải nhận thất bại 1-3 trước đội khách Lorient, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của CĐV đội nhà.

    PSG rõ ràng đang lâm nguy, cả một bầu trời tham vọng sắp sụp đổ. Xem ra, đó là cái giá phải trả cho những chiến lược sai lầm có hệ thống và kéo dài suốt nhiều năm qua ở "Công viên các hoàng tử"!
     

    Điểm tin 4/5: Rời PSG, Neymar sẽ đến CLB vĩ đại Ngoại hạng Anh?

     

    Tags: PSG Messi Neymar
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội