Bóng Đá Plus trên MXH

Montpellier 3-2 PSG: PSG lại thua, Montpellier vào top 5 BXH
Thanh Sơn • 10:05 ngày 01/05/2019
Sau thất bại cay đắng dưới tay Rennes ở trận chung kết cúp quốc gia Pháp, Paris Saint Germain tiếp tục để thua Montpellier 2-3 ở vòng 34 Ligue 1. Việc phải ra về trắng tay thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới PSG, bởi họ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1 từ vòng trước.

    Bàn thắng
    Montpellier: Oyongo (12', phản lưới nhà), Delort (80'), Camara (85')
    PSG: Kimpembe (21', phản lưới nhà) , Di Maria (62')

    Montpellier 3-2 PSG
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Khác với PSG đã hết mục tiêu, Montpellier đang rất cần điểm để chen chân vào top 4, qua đó giành vé dự Europa League mùa sau. Nếu may mắn, họ thậm chí còn có thể dự Champions League nếu lọt vào top 3 BXH.

    Tuy nhiên, ngay ở phút 12, đội chủ nhà đã bị dội một gáo nước lạnh khi Ambroise Oyongo trong nỗ lực phá bóng đã lúng túng đốt lưới nhà. May cho Montpellier là chưa đầy 10 phút sau, đến lượt hậu vệ Kimpembe của PSG tặng quà cho đối phương với pha chạm bóng bằng đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới nhà, đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.

    Đến phút 62, nhà ĐKVĐ Ligue 1 lại một lần nữa vượt lên do công của tiền vệ Angel Di Maria. Với pha xoay người kiểu Zidane vượt qua thủ môn Lecomte trước khi đưa bóng vào lưới trống, cầu thủ chạy cánh người Argentina này đã ghi được một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.


    Đáng khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Montpellier khi họ không chịu buông xuôi sau bàn thua này. Dù phải so tài với PSG mạnh hơn nhiều, các học trò của HLV Der Zakarian đã chơi đầy quả cảm. Phần thưởng dành cho họ là 2 bàn thắng chóng vánh được ghi do công của Delort (80') và Camara (85').

    Trong những phút ít ỏi còn lại, PSG cũng không thực sự nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và cuối cùng Montpellier đã bảo vệ được lợi thế mong manh. Như vậy, PSG chỉ thắng được vỏn vẹn 1/6 trận gần đây (thua 4). Đây là thành tích không thể khiến các fan PSG hài lòng dù đội bóng con cưng của họ đã vô địch Ligue 1 lần thứ 8.

    Trong khi đó, Montpellier sau 3 thắng lợi liên tiếp đã leo lên vị trí thứ 5 và giờ chỉ còn kém đội xếp thứ 4 là Saint-Étienne 5 điểm (54 so với 59). Với việc Ligue 1 vẫn còn 4 vòng nữa mới kết thúc, nếu cứ đá tốt thế này thì Montpellier hoàn toàn có cơ sở để mơ về khả năng được dự cúp châu Âu mùa sau.

    Đội hình thi đấu
    Montpellier: Lecomte; Pedro Mendes, Hilton, Congre; Suarez (Lasne 73), Le Tallec, Skhiri, Oyongo; Laborde, Mollet (Sambia 83), Delort (Camara 83)
    Paris Saint-Germain: Buffon; Dagba, Marquinhos, Kimpembe; Alves, Paredes, Draxler, Bernat; Di Maria, Neymar; Choupo-Moting (Kurzawa 46)

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội