Bóng Đá Plus trên MXH

Lyon lâm trọng bệnh
HANAH • 08:08 ngày 07/10/2022
Cuộc khủng hoảng sâu rộng đang diễn ra ở Lyon. Các cầu thủ xuống tinh thần, HLV Peter Bosz bất lực và ban lãnh đạo thì ăn hại. Lyon đang rơi vào vũng lầy khó thoát…

    Lần cuối cùng Lyon thua 4 trận liên tiếp tại giải VĐQG Pháp là vào giai đoạn tháng 2-3/1991. Khi ấy, Lyon do Raymond Domenech dẫn dắt đã thua Brest, Rennes, Nancy và Montpellier, để rồi họ chỉ về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Điều đó có nghĩa trong kỷ nguyên của chủ tịch Jean-Michel Aulas, Lyon thường đứng dậy nhanh chóng sau mỗi lần vấp ngã, chứ không sa sút không phanh như hiện tại. 

    Hầu hết các cầu thủ Lyon đều không có phong độ ổn định ở mùa này, tiêu biểu nhất là hàng thủ. Với 2 cầu thủ 19 tuổi Malo Gusto và Castello Lukeba cùng đang chấn thương và một tiền vệ trung tâm Thiago Mendes, người mắc lỗi ở 6 bàn thua mùa này, Lyon đang có một hàng thủ thảm họa với 11 lần thủng lưới và chỉ 1 trận duy nhất giữ sạch lưới nhà.

    Hàng tiền vệ cũng không khá hơn khi Houssem Aouar không thể thay Lucas Paqueta (đã chia tay) dẫn nhịp. Trong khi hàng công với những tên tuổi như Moussa Dembele, Alexandre Lacazette, Toko Ekambi chưa thực sự ăn ý, hiệu quả. 

    Trước thực trạng đáng buồn ấy, HLV Peter Bosz lại chưa đủ cá tính và tài năng để đưa ra những giải pháp phù hợp, giúp Lyon thoát ra khỏi giông tố. Nhà cầm quân người Hà Lan vẫn nói nhiều hơn làm. Ông thường khoa trương trong các buổi họp báo, nhưng nghèo nàn ý tưởng trên sân tập cũng như trong thi đấu. “Lyon là một trong những đội bóng có nhân sự chất lượng nhất ở Ligue 1. Có lẽ, họ chỉ kém PSG. Thế nhưng, Peter Bosz đã làm gì với những con người ấy? Chẳng làm gì cả”, tờ L’Equipe bình luận.

    Trong khi đó ở thượng tầng kiến trúc, chủ tịch Aulas còn bận rộn với việc bán lại CLB. Mọi việc ông ném tất cho giám đốc bóng đá Vincent Ponsot và người phụ trách tuyển dụng Bruno Cheyrou. Cả hai nhân vật này đều không làm tròn chức trách của mình, khiến Lyon càng ngày càng rối ren và khủng hoảng không lối thoát. Có lẽ Mãnh sư cần một chiến thắng ấn tượng trước Toulouse đêm nay, để tạo một cú hích lớn cho chặng đường phía trước.

    Phòng thay đồ không bình yên
    Trên thực tế, một trong những nguyên nhân khiến Lyon suy yếu đi trông thấy thời gian gần đây chính là nội bộ lục đục. Rất nhiều cầu thủ trụ cột không hài lòng với những lựa chọn chuyên môn của HLV Peter Bosz đồng thời cũng ngạc nhiên về việc nhà cầm quân người Hà Lan rất ít quan tâm đến việc rèn luyện và nang cao thể lực.

     

    Tags: Lyon
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội