Bóng Đá Plus trên MXH

Ligue 1 hình thành thế tam mã
Minh Huy • 07:55 ngày 22/12/2020
Sau khi PSG thủ hòa 0-0 trên sân của Lille ở trận cầu tâm điểm của vòng 16 vào rạng sáng qua, nhà ĐKVĐ Pháp vẫn đứng thứ 3 sau Lyon và Lille. Việc PSG vượt lên không còn là chuyện dễ dàng như các mùa giải trước.

    PSG bây giờ có thể gục ngã, đánh rơi điểm số ở bất cứ thời điểm nào, trước bất cứ đối thủ nào. Đội chủ sân Parc des Princes không còn là “con ngáo ộp” tại giải VĐQG Pháp. Bởi PSG đang tồn tại quá nhiều vấn đề về chấn thương, lối chơi và phong độ thất thường của các ngôi sao. Kể từ đầu mùa, HLV Thomas Tuchel chưa bao giờ có được đội hình lành lặn với đầy đủ trụ cột mà ông tin tưởng. Nhà cầm quân người Đức từng thốt lên: “Chưa khi nào tôi mong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đến nhanh như hiện tại. PSG đang bị tàn phá nặng nề vì chấn thương”.

    Việc thiếu nhân lực khiến Tuchel phải liên tục thay đổi chiến thuật ở mùa này. Họ đã kinh qua mọi sơ đồ, từ 4-3-3 quen thuộc đến 4-4-2 truyền thống, kim cương rồi 3-4-3 và hiện tại là 3-5-2. Sơ đồ 3-5-2 từng rất hiệu quả trong trận thắng M.U (3-1) rồi Montpellier (3-1), nhưng lại lộ rõ vấn đề ở thất bại 0-1 trước Lyon hay trận hòa 0-0 trên sân của Lille.

    Không những thế, nhiều trụ cột, đặc biệt Angel di Maria hầu như mất hút ở mùa này. Từng được Tuchel ca ngợi là “món quà của Chúa”, nhưng tiền vệ công người Argentina không đặt dấu ấn đáng kể nào tại cả Champions League lẫn Ligue 1. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ không được chứng kiến kiểu ăn mừng tạo hình trái tim bằng hai bàn tay trước ngực của Di Maria. “Thiên thần” hoàn toàn mất hút khi PSG cần anh nhất. 

    Di Maria (áo sáng) thi đấu nhạt nhòa trong trận hòa 0-0 trên sân của Lille

    Ngoài ra, trong khi PSG còn phải căng mình đá Champions League và đối thủ ở vòng 1/8 sẽ là một Barcalona rất mạnh thì Lyon chỉ tập trung vào Ligue 1 còn Lille cũng xem nhẹ Europa League. So với mùa trước, Lyon thay da đổi thịt nhiều nhất trong số 3 đội thuộc Top 3 hiện tại.

    Les Gones không còn chật vật ở giai đoạn trước lễ Giáng sinh, cũng không mất điểm đáng tiếc trước các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, họ hòa trên sân của Lille, chia điểm trước Marseille và đặc biệt thắng ngay tại Parc des Princes. HLV Rudi Garcia cũng sở hữu dàn cầu thủ tấn công đáng mơ ước như Memphis Depay, Tino Kadewere, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi,… Còn Lille cũng ngày càng chứng tỏ được tư cách ứng viên vô địch.

    Xem ra, với sự vươn mình của Lyon và Lille, chưa kể đến quyết tâm của Marseille hay Monaco, Ligue 1 mùa này hứa hẹn không còn cảnh PSG một mình một ngựa về đích trong cuộc đua vô địch.

    Tags: PSG Lille Lyon
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội