Bóng Đá Plus trên MXH

Xavi, 'Con phượng hoàng thứ ba'
Dũng Phan • 09:20 ngày 22/03/2022
Có một câu chuyện nổi tiếng vẫn thường được truyền tai nhau tại Barcelona. Đó là khi Xavier Hernandez xuất hiện và lên đội 1 Barca, Pep Guardiola đã gọi đồng đội Luis Enrique lại, chỉ vào Xavi và nói: “Nhìn thằng bé kia kìa, rồi nó sẽ đẩy hai chúng ta lên ghế dự bị mất”.

Dự đoán ấy đã thành hiện thực, Xavi vươn lên trở thành trụ cột hàng tiền vệ Barca ở tuổi ngoài 20. Còn Enrique giải nghệ, Pep thì lưu lạc qua Brescia với câu tự sự nổi tiếng: “Tôi không thấy tôi sai chỗ nào, chỉ là tôi cảm giác mình không còn phù hợp nữa”.

Nhưng điều tuyệt vời ở đây còn là gì? Pep Guardiola trở lại và nắm quyền dẫn dắt Barcelona, nâng tầm Xavi-Iniesta-Messi, và tạo ra kỷ nguyên Tiqui-taca huyền thoại. Cho đến tận hiện tại dù 10 năm đã trôi qua, chuyện về Pep ở Camp Nou vẫn là kỷ niệm đẹp không phai mờ, luôn ở trong ký ức của những người Catalunya. Cái tuyệt vời thứ hai là Luis Enrique quay lại, “kéo chúng tôi ra khỏi vũng bùn” (lời Pique), gây dựng nên một Barcelona trực diện hơn, sát thương hơn, và tạo ra cú ăn 3 thứ 2 trong lịch sử đội bóng.

Những người bị Xavi “đẩy” lên ghế dự bị đã trở lại một cách ngoạn mục, kế thừa và dắt tay nhau đi vào lịch sử. Bây giờ như một câu chuyện cổ tích nào đó, “con phượng hoàng thứ ba” đến gánh vai đỡ lấy con tàu vĩ đại Barcelona trong đêm đông đau đớn nhất, dẫn dắt nó đi qua bóng tối với 6 chiến thắng kinh thiên động địa, mỗi trận ghi 4 bàn, với điểm nhấn đương nhiên là chiến thắng 4-0 trước đại kình địch Real ngay trên sân Santiago Bernabeu. “Con phượng hoàng thứ ba” chính là Xavier Hernandez. 

Còn gì tuyệt vời hơn với người Catalunya khi được chứng kiến Xavi thành công? Xavi là hiện thân rõ nhất của triết lý Barca, thấm nhuần tư tưởng Barca-Johan Cruyff, văn hóa Catalunya. Thời đại Barca thành công rực rỡ là thời đại mà Xavi nắm giữ tuyến giữa, cầm nhịp và chia bài đến đồng đội. Bản thân Xavi là đại diện và cũng là linh hồn của lối chơi Tiqui-taca, một văn hóa của Barca. Về thân thế, Xavi sinh ra ở Terrassa, thành phố phía Đông thuộc Catalunya. Anh là người con mang dòng máu Barcelona. Xavi gia nhập La Masia năm 11 tuổi, và đã ở đó một phần tư đời người trước khi sang Qatar dối già.

Linh hồn, thể xác, dòng máu, triết lý, lối chơi, con người, tất tật của Xavi là thuộc về Barca. Được thấy anh là HLV trưởng của Barcelona sau khi là huyền thoại vĩ đại của sân khấu này là đặc ân của các cules. Những năm qua Barca thất bại, điều đau đớn không chỉ là những kết quả trên sân cỏ, bộ mặt tài chính ảm đạm, nỗi đau nhìn Lionel Messi vĩ đại gạt nước mắt ra đi, mà đó còn là hành trình đánh mất linh hồn, đánh mất bản sắc. Xavi đã quay lại, tìm lại linh hồn đã mất của Barca, vạch lại lối chơi và con đường.

Từ “con phượng hoàng” Xavi, Barca đang hồi sinh từ tro tàn!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Tags: Xavi Barcelona
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội