Bóng Đá Plus trên MXH

Vinicius Junior: 'Tôi từng phải nén đau ra sân giữa những hoài nghi'
Phương Minh • 13:45 ngày 16/03/2021
Hơn 2 năm đã trôi qua kể từ khi chấn thương trong trận gặp Ajax khiến đà thăng tiến của Vinicius Junior bị chặn lại. Nhưng phải đến trước khi cùng Real Madrid bước vào trận gặp Atalanta cũng ở Champions League, anh mới thổ lộ với tờ El Pais về những gì từng trải qua.

    Phóng viên: Anh có bao giờ xem lại pha bóng dẫn đến chấn thương của mình không?

    Vinicius: Không, tôi cố quên đi chấn thương ấy vì đó là một ngày đáng buồn. Tôi đã chơi tốt trong trận lượt đi với Ajax và ở lượt về, tất cả đều biết chúng tôi có thể đi tiếp. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã bị loại.

    Anh có nhớ mình đã khóc khi rời sân không?

    Lúc ấy tôi đã thực sự thất vọng khi biết mình không thể tiếp tục thi đấu và giúp đội bóng giành chiến thắng. Đó là thời khắc quan trọng với CLB. Trước khi chấn thương, tôi đang chơi tốt và các đồng đội cũng dồn bóng cho tôi với hy vọng tạo ra khác biệt.

    Và khi anh bình phục, Real Madrid đã có một HLV khác là Zidane và anh cũng bị loại khỏi danh sách ĐT Brazil dự Copa America 2019?

    Tình hình lúc đó thật tệ. Tôi biết mình đã có thể dự Copa America. Tôi luôn muốn được ra sân ở mọi trận đấu, nhưng mọi thứ không diễn ra như ý muốn. Đôi khi bạn phải mất 2-3 tháng chỉ vì một pha bóng. Và chấn thương ấy đã thay đổi tất cả.

    Khi nào thì anh hoàn toàn quên đi chấn thương và lấy lại phong độ?

    Tôi đã trở lại sau 2 hay 3 tháng dưỡng thương, nhưng luôn bị nghi ngờ suốt 6 tháng tiếp theo. Họ không biết rằng khi ấy, mắt cá chân của tôi vẫn đau mỗi lúc trời lạnh, và thậm chí cả mỗi khi xỏ giày.

    Nó có ảnh hưởng tới việc rê bóng của anh không?

    Giờ thì không nhưng lúc đầu thì có. Vì trong các tình huống đối mặt, các hậu vệ luôn muốn đốn ngã đối phương và bạn phải cẩn thận hơn.

    Với anh hiện giờ, việc ghi bàn đem lại niềm vui hay sự giải tỏa?

    Niềm vui. Luôn là thế. Bàn thắng là thành quả từ công sức của cả đội, và nó luôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong bóng đá.

    Thế còn việc rê bóng?

    Tôi thích rê bóng, nhưng với tôi thì rê bóng luôn dễ hơn ghi bàn. Tôi biết mình giỏi trong các tình huống một đối một và các hậu vệ luôn phải đau đầu khi đối mặt với tôi.

    Anh lớn lên ở khu ngoại ô Sao Goncalo của Rio de Janeiro, nơi rất gần một khu ổ chuột. Anh có học được gì từ bóng đá đường phố không?

    Tôi đã học tất cả những kỹ năng rê bóng hiện giờ trên các con phố. Và cả tinh thần không sợ hãi nữa. Tôi chưa bao giờ sợ phô bày kỹ thuật hay đối mặt với hậu vệ, dù là khi chơi cho Real Madrid hay Flamengo.

    Khoảnh khắc trong mơ của anh là gì: dốc bóng ở biên, ghi bàn từ một cú xe đạp chổng ngược hay gì khác?

    Khoảnh khắc trong mơ của tôi sẽ giống những gì tôi từng làm trong trận tiếp Barca ở Cúp Nhà Vua hồi tháng 2/2019, khi tôi rê qua cả Busquets, Semedo và Pique dù sau đó không thể ghi bàn. Tôi luôn tập luyện để có thể lặp lại điều tương tự. Có thể là ghi bàn vào lưới Barca, ở Champions League.

    Thế còn khoảnh khắc quan trọng nhất mà anh từng trải qua?

    Chắc là khi vô địch La Liga, vì đây là danh hiệu lớn nhất tôi từng giành được. Ngoài ra là khi có tròn 100 lần khoác áo Real Madrid vì tôi biết chỉ có 3 huyền thoại từng chạm đến cột mốc ấy ở độ tuổi này và họ đều là người Tây Ban Nha (Raul, Camacho, Casillas - PV). Tôi đã rời Brazil khi mới 18 tuổi và ở tuổi 20, đã có 100 trận cho Real Madrid. Đó là một cột mốc rất quan trọng.

    Còn việc chơi cạnh Benzema, người luôn đòi hòi rất cao từ anh?

    Benzema giỏi kinh khủng. Tôi đã là một fan của anh ấy từ khi còn chơi ở Brazil. Khi chơi cạnh Benzema, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ấy là tiền đạo hay nhất ở thời điểm hiện tại. Và việc được sát cánh cùng Benzema cũng giúp tôi tiến bộ, không chỉ vì anh ấy là thần tượng của tôi mà còn vì anh ấy luôn chỉ bảo để tôi biết mình cần phải làm gì.

    Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

     

    Bàn thắng giải tỏa trước Osasuna
    Vinicius thừa nhận, pha lập công trong trận gặp Osasuna mùa trước là bàn thắng giải tỏa tâm lý của mình. Tiền đạo này cho biết: “Tôi đã phải chờ rất lâu sau khi bình phục mới ghi được bàn, và nó còn diễn ra trước các CĐV nhà ở Bernabeu. Nó là bàn thắng giải thoát bởi sức ép ở Real Madrid luôn rất cao”. Áp lực ấy càng lớn hơn khi anh cập bến Bernabeu ở thời điểm Los Blancos đang ở đỉnh cao khi vô địch 4 trong 5 lần gần nhất góp mặt ở Champions League.

    Lo sốt vó trong ngày ra mắt Flamengo
    Dù rất giỏi đương đầu với sức ép, Vinicius thừa nhận mình từng lo sốt vó trong ngày ra mắt ở Flamengo. Tiền đạo người Brazil cho biết: “Tôi lo đến mức trước trận đã tập gấp đôi thường lệ. Tôi vốn là CĐV của Flamengo và trận đấu ấy là một giấc mơ với cả gia đình tôi. Hãy thử tưởng tượng xem, một cậu nhóc chưa tròn 17 tuổi bước ra sân Maracana và nghe 40.000 người hô tên mình”. Thậm chí, sau khi trận đấu kết thúc, Vinicius vẫn không tin là mình vừa đá trận ra mắt cho Flamengo.

    3. Vinicius Junior là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử cán mốc 100 trận cho Real Madrid ở lần ra sân gặp đối thủ Sociedad khi mới 20 tuổi 232 ngày. Tiền đạo người Brazil chỉ kém hai cái tên lừng lẫy Raul Gonzalez (19 tuổi 177 ngày) và Iker Casillas (20 tuổi 125 ngày).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội