Bóng Đá Plus trên MXH

Valverde & hy vọng phục sinh của La Masia
Phương Minh • 18:00 ngày 28/10/2017
Kỷ nguyên vàng của Barca mở ra mùa 2008/09 với sự xuất hiện của HLV Pep Guardiola và dàn cầu thủ xuất chúng của lò La Masia. Dưới thời Luis Enrique, lò đào tạo trứ danh ấy dần bị ghẻ lạnh nhưng với Ernesto Valverde, các cule đang hy vọng dòng máu trẻ sẽ lại được khai thông.
    Chu kỳ thành công của Barca gắn liền với La Masia, khi Pep Guardiola đưa Gerard Pique trở lại từ Man United, đồng thời đôn Sergio Busquets và Pedro Rodriguez lên đội 1. Thời điểm ấy, đội bóng xứ Catalunya như chơi thứ bóng đá của một hành tinh khác, và hoàn toàn thống trị cả La Liga lẫn châu Âu. Với bộ khung là dàn cầu thủ do chính mình đào tạo, họ đã giành tới 14 trên tổng số 19 danh hiệu tối đa dưới triều đại của Guardiola, người vốn cũng là một biểu tượng của La Masia.

    Nhưng sau sự ra đi của Pep, mối liên hệ ấy dần mai một và gần như biến mất dưới kỷ nguyên của Luis Enrique. Lucho chỉ ưu tiên kết quả và làm tất cả để phục vụ điều đó. Ông gạt bỏ lối chơi cầm bóng và ban bật đã trở thành thương hiệu của Barca để tìm cách tiếp cận trực diện hơn, với quan điểm “nếu chúng ta có thể ghi 1 bàn chỉ sau 2 đường chuyền, thì tại sao lại không làm”. Đó cũng chính là lý do Enrique không mấy mặn mà với các “La Masian”. Vì thế, ông đã quyết định đẩy Sergi Samper đi theo hợp đồng cho mượn để chi 35 triệu euro mua về Andre Gomes, đồng thời tiễn Munir El Haddadi để dành chỗ cho bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro, Paco Alcacer.

    HLV Ernesto Valverde đang trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ của lò La Masia
    HLV Ernesto Valverde đang trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ của lò La Masia

    Enrique đã thành công ở mùa đầu tiên với cú ăn 3 La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League. Lucho sau đó thất bại và phải ra đi, nhưng trong mắt các cule, “tội lỗi” lớn nhất của ông là ghẻ lạnh La Masia. Để rồi mỗi năm, người Catalunya lại phải đau đớn chứng kiến những tài năng do chính mình đào tạo ra đi, trong khi CLB vẫn phải chi hàng trăm triệu euro để mua cầu thủ. Tuy nhiên, làn sóng ấy có thể sẽ chấm dứt sau sự xuất hiện của Ernesto Valverde.

    Giống Guardiola, chiến lược gia 53 tuổi cũng thích sử dụng những cầu thủ trẻ. Trong chuyến làm khách của Murcia ở Cúp Nhà Vua (25/10), ông đã cho trình làng một lúc 2 thành viên của Barca B là tiền đạo Jose Arnaiz (22 tuổi) và hậu vệ trái Marc Cucurella (19), bên cạnh tiền vệ Carles Alena (19) từng ra mắt từ trước đó. Cả hai đều chơi tốt, và Arnaiz thậm chí còn ghi được 1 bàn. Và họ cũng là những cầu thủ trẻ thứ 35 và 36 mà Valverde từng cho ra mắt đội 1 trong sự nghiệp cầm quân.
    Tất nhiên, không phải ai trong số những tài năng trẻ từng được Valverde trao cơ hội sau đó đều tỏa sáng. Nhưng khá nhiều người đã gây dựng được tên tuổi, như Andoni Iraola, Fernando Llorente, Inaki Williams ở Bilbao, Kiko Casilla tại Espanyol hay David Fuster ở Villarreal. Giờ, các cule đang hy vọng Valverde sẽ làm được điều tương tự ở Nou Camp. Để thắp lại ngọn lửa La Masia từng soi sáng kỷ nguyên vàng của Barca, và tìm lại vinh quang của lò đào tạo trứ danh từng sản sinh ra cả 3 cầu thủ đứng trên bục podium của danh hiệu Quả bóng vàng năm 2010 (Messi, Xavi, Iniesta).

    Kỷ lục 11 ngôi sao La Masia năm 2012


    Các cule hoài niệm hẳn vẫn chưa quên trận gặp Las Palmas ngày 25/11/2012. Đó là trận đấu mà HLV Tito Vilanova tung ra đội hình gồm 10 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia và sau khi Montoya vào thay Dani Alves bị chấn thương ở phút 14, đội bóng Catalunya đã chơi với 11 cầu thủ do mình tự đào tạo. Ở trận đấu ấy, Barca thắng 4-0 và Messi lập cú đúp, còn Iniesta ghi 1 bàn và có... 4 đường kiến tạo.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội