Tại sao cựu chủ tịch LBBĐ Tây Ban Nha bị bắt?

Thanh Sơn
17:43 ngày 04-04-2024
Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) là Luis Rubiales mới đây đã bị bắt giữ ở sân bay Madrid ngay khi vừa trở về từ CH Dominica. Vụ việc xảy ra do ông bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền khi còn đương chức.

Theo báo chí địa phương, ông Rubiales vừa xuống máy bay đã bị áp giải vào một chiếc xe tải màu đen cùng với khoảng 20 thành viên lực lượng bảo vệ dân sự. Thời điểm ấy cả trăm nhà báo cũng đã chờ sẵn ở sân bay để đưa tin về sự việc.

Vị cựu chủ tịch RFEF 46 tuổi này bị nghi ngờ đã nhận tiền hoa hồng bất hợp pháp khi tổ chức Siêu Cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia. Không chỉ áp tải Rubiales về đồn, cảnh sát còn khám xét trụ sở liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đồng thời thực hiện một số vụ bắt giữ khác để phục vụ cuộc điều tra. 

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ, cơ quan điều tra khẳng định Rubiales đã chuyển hàng triệu euro từ RFEF sang cho công ty xây dựng Gruconsa và công ty vận hành sân vận động La Cartuja tại Sevilla. Quá trình trên diễn ra trong khoảng thời gian suốt từ năm 2020 đến 2022.

Sau khi được RFEF “chuyển khoản”, hai công ty nói trên đã trả tiền hoa hồng ngược trở lại cho Rubiales, thông qua người bạn thân và cũng là đối tác ông là Francisco Javier Alcaide (thường được gọi với cái tên Nene). Chính xác thì Rubiales nhận lại số tiền này trên danh nghĩa lợi nhuận tới từ công ty của Nene.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi bị bắt, Rubiales đã được thả tự do. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi mục đích của cơ quan thực thi pháp luật chỉ là thông báo cho Rubiales về việc ông bị  buộc tội tham nhũng. Tuy tạm thời được tại ngoại, song Rubiales sẽ phải hầu tòa ngay khi nhận được lệnh triệu tập trong những ngày tới.  

Trước khi vướng vào vụ lùm xùm vừa rồi, Rubiales đã phải từ bỏ cương vị chủ tịch RFEF do phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Tất cả xuất phát từ việc ông đã “cưỡng hôn” nữ cầu thủ Jenni Hermoso sau trận chung kết World Cup 2023 dành cho phái đẹp hồi mùa Hè năm ngoái.

Jenni Hermoso bị Rubiales "cưỡng hôn" trước công chúng

Đến thời điểm hiện tại, Rubiales vẫn một mực khăng khăng mình hoàn toàn trong sạch. Ông khẳng định mình không có ý đồ xấu với Hermoso hay có hành vi kiếm lợi bất hợp pháp.

Phát biểu trước báo giới sau khi rời đồn cảnh sát, Rubiales cho hay: “Tôi đã làm việc nhiều năm cả với tư cách cầu thủ lẫn chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha. Tất cả số tiền mà tôi kiếm được đều là thành quả của lao động chân chính. Thú thực với các bạn là hiện giờ tuy không có thu nhập nhưng tôi vẫn có cơ hội gặp gỡ mọi người và luôn tìm cách làm gì đó để kiếm sống”.

“Khi phải đối diện với những cáo buộc, việc đầu tiên mà tôi cần làm là nhờ luật sư giúp mình đòi lại lẽ công bằng. Dù sao đi nữa thì tôi chắc chắn không muốn làm bóng đá nữa. Đơn giản là bởi bóng đá đã khiến tôi phải chịu tổn thương quá nhiều”. 

“Cách đây chừng 4 hay 5 tháng gì đó, ngân hàng nơi tôi mở tài khoản đã gọi điện thông báo họ không muốn tiếp tục hợp tác với tôi. Hành động ấy cùng với hàng loạt những lời chỉ trích từ giới truyền thông khiến tôi chịu hết nổi. Khi rơi vào hoàn cảnh như thế, tôi phải tính đến chuyện chuyển đi nơi khác dù rất yêu đất nước và con người Tây Ban Nha. Ở Dominica, tôi nghĩ mình có thể kinh doanh khách sạn hay buôn bất động sản”, Rubiales kết luận.

Bạn thân của Rubiales giữ lượng lớn tiền mặt trong két sắt
Do có liên quan mật thiết tới Rubiales nên bạn thân của ông này là Nene cũng bị cảnh sát Tây Ban Nha "sờ gáy". Trong quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát đã phát hiện ra Nene cất giữ tới 318.350 euro trong 2 két sắt tại khách sạn do mình sở hữu ở Granada. Hai két sắt này được giấu trong tủ quần áo và không ai tìm ra chìa khóa để mở. Thời điểm các nhân viên điều tra phải dùng nghiệp vụ để phá khóa, chỉ có vợ của Nene là Purificación Rufino Domínguez có mặt ở hiện trường.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Bị hỏi khó về Real, Mbappe trừng mắt, quay ngoắt bỏ đi Bị hỏi khó về Real, Mbappe trừng mắt, quay ngoắt bỏ đi

    Sau khi PSG để thua Dortmund 0-1 ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 và bị loại, trên đường rời sân Công viên các Hoàng tử, Mbappe đã bị một phóng viên hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa liên quan tới Real Madrid. Tức giận vì câu hỏi có phần thô thiển này Mbappe lập tức trừng mắt, không nói không rằng rồi quay ngoắt bỏ đi.

  • Real Madrid vô địch La Liga lần thứ 36: Thầy già con hát trẻ Real Madrid vô địch La Liga lần thứ 36: Thầy già con hát trẻ

    Nhìn bề ngoài, chức vô địch La Liga lần thứ 36 kỷ lục của Real Madrid tưởng chừng là một câu chuyện đơn giản. Los Blancos chỉ bị đánh bại duy nhất 1 lần cho tới thời điểm hiện tại, thầy trò Carlo Ancelotti luôn thể hiện bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh…

  • Cầu thủ Nguyễn Ngọc Thắng là ai?  Cầu thủ Nguyễn Ngọc Thắng là ai? 

    Bongdaplus cập nhật tiểu sử, thông tin, sự nghiệp cầu thủ Nguyễn Ngọc Thắng. 

  • Điểm tin 8/5: Mourinho sẵn sàng trở lại dẫn dắt MU, PSG lập kỷ lục đáng buồn Điểm tin 8/5: Mourinho sẵn sàng trở lại dẫn dắt MU, PSG lập kỷ lục đáng buồn

    Điểm tin 8/5 - Hùynh Như lọt vào đội hình xuất sắc nhất vòng đấu ở Bồ Đào Nha - PSG lập kỷ lục đáng buồn ở Champions League - Ghi bàn thắng vàng, Hummels ngồi chung mâm với Giggs - Bayern đón tin vui trước màn tái đấu Real - Chelsea chính thức xác nhận chia tay Thiago Silva - Mourinho sẵn sàng trở lại dẫn dắt MU - MU nhòm ngó siêu sao Barca

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x