Vì ở Metropolitano, Sorloth chỉ mất có 3 phút 57 giây, từ phút thứ 7 đến phút 11 để ghi 3 bàn vào lưới Sociedad. Đó là cú hat-trick nhanh nhất trong thế kỷ 21 của La Liga, và nhanh thứ ba trong lịch sử giải đấu. Chưa hết, tiền đạo người Na Uy sau đó tiếp tục ghi thêm 1 bàn ở phút 30 để hoàn tất cú poker, giúp Atletico “đóng hòm” trận đấu ngay trong hiệp 1.
Có thể, chiến thắng 4-0 này không có nhiều ý nghĩa, khi Atletico đã hết hy vọng vô địch La Liga và vẫn kém 5 điểm so với ngôi nhì bảng của Real Madrid. Tuy nhiên, nó là minh chứng tuyệt vời cho bản năng "sát thủ" của Sorloth. Cộng thêm 4 bàn thắng trước Sociedad, cựu cầu thủ Villarreal đã có 21 pha lập công trong mùa ra mắt Atletico, bằng thành tích của Luis Suarez và Alvaro Morata ở mùa đầu tiên khoác áo Los Rojiblancos.
Cú poker ấy còn giúp Sorloth chứng tỏ rằng anh không chỉ là “siêu dự bị” nguy hiểm nhất châu Âu với 17 bàn thắng khi vào thay người (9 ở La Liga). Mà khi được trao cơ hội đá chính, tiền đạo 29 tuổi cũng là mối đe dọa trước khung thành đối phương. Màn trình diễn ấn tượng trước Sociedad thậm chí giúp tuyển thủ Na Uy vượt hai ngôi sao Kylian Mbappe và Robert Lewandowski về một chỉ số.
Các chủ công của Real Madrid và Barca đang dẫn đầu cuộc đua Pichichi với lần lượt 27 và 25 bàn thắng ở La Liga. Trong danh sách này, Sorloth chỉ đứng thứ 5 với 17 bàn, sau cả Ante Budimir (Osasuna, 19 bàn) và Raphinha (Barca, 18). Nhưng vấn đề là chân sút này đã ghi 17 bàn chỉ trong 1.396 phút, tức trung bình cứ 82 phút là anh lại có 1 pha lập công ở La Liga.
Con số này của Lewandowski (25 bàn, 2.454 phút) và Mbappe (27 bàn, 2.647 phút) đều là 98 phút/bàn. Nó cho thấy, Atletico đã vớ được món hời như thế nào khi chi 32 triệu euro để mua Sorloth về từ Villarreal, nơi mùa trước tiền đạo này từng về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga.
Sorloth là con nhà nòi
Có một chi tiết ít ai biết: Alexander Sorloth là con nhà nòi chính hiệu. Ông bố Goran Sorloth của anh là chân sút lừng danh ở Na Uy trong thập niên 1980 và đầu 1990, từng ghi 74 bàn trong 174 trận cho Rosenborg. Ông Goran cũng ghi 15 bàn trong 55 trận dưới màu áo ĐTQG, và góp mặt ở World Cup 1994, nơi ông chơi trận cuối cùng cho ĐT Na Uy.