Real đang biến từ “vua mua sắm” thành CLB xuất siêu cầu thủ hàng đầu châu Âu. Chính các cột mốc vô địch Champions League những năm qua của Kền kền trắng đã minh họa rõ nét cho hiện tượng này.
Hôm nay, TTCN mùa Hè tại Tây Ban Nha mới chính thức đóng cửa, muộn hơn 1 ngày so với các giải VĐQG lớn khác tại châu Âu. Tuy nhiên, có thể nói cánh cửa chuyển nhượng đã đóng lại với Real Madrid từ khá lâu. Họ gần như sẽ để phiên chợ mùa Hè khép lại trong im lặng.
Và Real sẽ một lần nữa kết thúc phiên chợ Hè ở vị thế của “CLB xuất siêu”. Kền kền trắng mới chi ra 46,5 triệu euro mua 2 tân binh trẻ Dani Ceballos và Theo Hernandez. Trong khi đó, họ đã thu về một khoản tiền tới 126 triệu euro khi bán Alvaro Morata (65 triệu euro), Danilo (30), Mariano (8), Diego Llorente (7), Burgui (3) và đem cho Bayern mượn James Rodriguez với phí 13 triệu euro.
Như vậy, Real lãi tới 79,5 triệu euro từ TTCN mùa Hè 2017. Họ từ “vua mua sắm” trong lịch sử bóng đá nói chung, đặc biệt trong trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại nói riêng, trở thành “kẻ đi bán cầu thủ”. Sự kiện trên trên không phải mang tính thời điểm, mà là kết quả của sự chuyển hướng rõ ràng trong chính sách chuyển nhượng tại Bernabeu.
Đây đã là mùa thứ hai liên tiếp Real lãi trên TTCN. Ở mùa năm ngoái, họ chỉ tiêu 30 triệu euro, trong khi thu về 37,5 triệu euro từ việc thanh lọc hàng loạt ngôi sao hết thời. Một cách minh họa sự chuyển hướng chuyển nhượng của Real chính là dõi theo từng cột mốc họ đoạt chức vô địch Champions League giữa 2 giai đoạn làm chủ tịch của Florentino Perez.
Sau chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 8 (Octava), Real với sự xuất hiện của tân chủ tịch Perez vào mùa Hè 2000, đã thực hiện thương vụ đình đám nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, khi “đánh cắp” Luis Figo từ Barca, đồng thời còn mua thêm một loạt ngôi sao lớn khác như Conceicao, Makelele, Munitis hay Solari; tổng cộng hết hơn 100 triệu euro.
Đến sau chức vô địch Champions League 2001/02 (chức vô địch thứ 9 - Novena), Real đã đưa về siêu sao hàng đầu lúc đó là Ronaldo Nazario với giá 40 triệu euro, rồi năm kế tiếp lại chiêu mộ cả ngôi sao thương mại số một hành tinh - David Beckham.
Tuy nhiên, bước sang giai đoạn chủ tịch lần thứ hai từ năm 2009 đến nay, Perez đã dần thay đổi chiến lược, rất tích cực cân bằng cán cân chuyển nhượng. Sau danh hiệu Decima (vô địch Cúp C1/Champions League thứ 10) ở mùa 2013/14, Real thực tế chi hơn 131 triệu euro mua cầu thủ, với những ngôi sao vừa bùng nổ tại World Cup 2014. Đó là Keylor Navas, Toni Kroos và James Rodirguez. Tuy nhiên, họ cũng thu về tới gần 112 triệu euro từ tiền bán cầu thủ, riêng vụ Di Maria sang Man United đã có giá 75 triệu euro.
Đến sau chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 11 (Undecima) ở mùa 2015/16, Real như đã nói chỉ chi 30 triệu euro mua cầu thủ và thu về 37,5 triệu euro ở đầu mùa kết tiếp (tức mùa năm ngoái). Và sang đầu mùa này, sau khi tiếp tục bảo vệ thành công ngai vàng Champions League, tức danh hiệu thứ 12 (Duedecima), Real thậm chí còn biến thành một trong những CLB xuất siêu hàng đầu châu Âu!
450 - Real thâm hụt khoảng 450 triệu euro trên TTCN trong 7 năm dưới thời chủ tịch Perez vừa qua, nhưng giành tới 4 danh hiệu Champions League, chỉ nhỉnh hơn số tiền mà Man City (-339 triệu euro) và PSG (-400 triệu euro) thâm hụt khi mua bán cầu thủ trong 1 năm qua.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bất chấp mất hai ngôi sao Neymar (sang PSG) và James Rodriguez (đến Bayern), những ai yêu quý La Liga vẫn có thể chờ đợi sự tỏa sáng của rất nhiều tài năng trẻ ở giải đấu này.
Ghi bàn trong 70 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, Real tiếp tục đặt ra cho họ mục tiêu san bằng kỷ lục ghi bàn trong 73 trận liên tiếp mà CLB Santos lập ra khi trong đội hình của họ còn “vua bóng đá” Pele.
Với việc chỉ còn chưa đầy 48h nữa là thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ đóng cửa, người hâm mộ đang tự hỏi liệu Real Madrid có cần mua thêm trung vệ sau khi đã để Pepe chuyển sang Besiktas. Để giải đáp thắc mắc, chính HLV Zinedine Zidane của "Kền kền trắng" đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng.
Trong buổi lễ ra mắt hoành tráng tại Nou Camp, tân binh Ousmane Dembele của Barcelona đã có những phút trải lòng về tình yêu dành cho đội bóng xứ Catalan.
Trước EURO 2016, tiền đạo lẫy lừng một thời Michael Owen đã phát biểu: “Đối thủ lớn nhất của đội tuyển Anh là truyền thông Anh.” Không có phát biểu nào đặc sắc và lạnh lùng hơn phát biểu ấy. Dưới tay truyền thông Anh, cầu thủ Anh đều trở thành “lợn siêu nạc” - có nghĩa là các cầu thủ đều được thổi phồng hơn so với giá trị thực.
Karim Benzema đã không hoàn thành sứ mệnh “đầu tàu” trên hàng công của Real Madrid trong ngày thiếu vắng Cristiano Ronaldo. Chân sút người Pháp gây thất vọng với việc bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội ngon ăn, khiến Real Madrid bị Valencia cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Bernabeu rạng sáng qua.
Do quy định của La Liga, đội vô địch phải nhận cúp trên sân nhà, vì thế phải tới ngày hôm qua (27/8), Real Madrid mới được nâng cao danh hiệu giành được từ mùa trước.
Với cầu thủ mới 20 tuổi như Ousmane Dembele, thi đấu ở Nou Camp là không hề dễ dàng. Tân binh của Barca cần phải nhìn lại quá khứ, từ sự thành bại của những đồng hương đi trước như Thierry Henry hay Christophe Dugarry để rút kinh nghiệm.
Hậu vệ Dani Carvajal đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2023/24 giữa Dortmund vs Real Madrid. Ngoài ra, anh cũng có cho mình một kỷ lục đặc biệt.
Sau trận đấu tập với CLB Kon Tum chiều 1/6, HLV trưởng Hứa Hiền Vinh đã lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự Giải U19 quốc tế 2024.
Không chỉ nâng cao danh hiệu vô địch Champions League 2023/24, tiền vệ Jude Bellingham còn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình khi gặp mặt thần tượng Mourinho.
Sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League 2023/24, HLV Carlo Ancelotti đã chạy lên khán đài chia vui và hôn say đắm người vợ yêu dấu của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn