Real Madrid: ‘Văn hóa… vắt chanh bỏ vỏ'

Tiểu Lý
17:09 ngày 28-02-2024
Real Madrid không có văn hóa tôn vinh các huyền thoại đã giúp họ đánh Đông dẹp Bắc. Họ luôn đối xử “phũ” với những trụ cột đã qua tuổi 30, trong đó tiền vệ Luka Modric chính là nạn nhân mới nhất.

Luka Modric đang bị đối xử bất công ở Bernabeu. Chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng 2018 từng góp công lớn giúp Real Madrid 5 lần vô địch Champions League, 3 lần vô địch La Liga và 2 lần giành Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha… Nhưng anh đang mất suất đá chính và nhiều khả năng sẽ không được đội bóng thủ đô Madrid gia hạn hợp đồng trong mùa Hè năm 2024. Tồi tệ hơn, chiếc áo “số 10” mà Modric đang sở hữu đã được Real Madrid cam kết dành sẵn cho “bom tấn” Kylian Mbappe ở mùa tới.

Còn nhớ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023, Modric đã nhận được lời đề nghị vô cùng hấp dẫn từ CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Nếu đồng ý đến xứ sở giàu mỏ để tiếp tục làm đồng đội với Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Croatia sẽ trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti đã ra sức thuyết phục Modric ở lại với nhiều lời hứa hẹn. Do vậy, tiền vệ từng giành Quả bóng Vàng năm 2018 đã đổi ý và tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Đáng ra với sự cống hiến to lớn và tình yêu tuyệt vời dành cho Real Madrid, Modric xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Thậm chí, Real Madrid nên tổ chức tôn vinh anh, nếu ngôi sao người Croatia quyết định rời Bernabeu. Nhưng không, chủ tịch Florentino Perez không có ý định làm như vậy. Với nhà tài phiệt này, luật là luật. Real Madrid từ trước đến nay luôn có quy định khắt khe với những ngôi sao đã qua tuổi 30 và Modric không ngoại lệ. Anh chỉ được gia hạn hợp đồng năm một, để rồi đến khi “hết date” sẽ bị tống cổ khỏi Bernabeu lập tức.

Modric bức xúc trong một tình huống thay người của HLV Ancelotti

Không phải bây giờ, người ta mới nói nhiều về cách đối xử tồi tệ với các huyền thoại đã qua thời đỉnh cao của Real Madrid. Truyền thông xứ sở bò tót từ lâu đã đề cập đến khái niệm “văn hóa vắt chanh bỏ vỏ” ở Bernabeu. Modric có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên với cách hành xử của đội bóng thủ đô Madrid dành cho mình, nên anh chẳng hề đưa ra bất kỳ bình luận nào trong thời gian vừa qua, đặc biệt trước thông tin áo “số 10” của anh sẽ được bàn giao cho tiền đạo Kylian Mbappe từ mùa tới (có tin Mbappe đã đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do từ mùa Hè 2024).

Nếu nói về công, có lẽ không cầu thủ nào ở Real Madrid sánh được với Cristiano Ronaldo. Trong 9 năm ở Bernabeu, anh luôn được xem là biểu tượng của đội bóng thủ đô Madrid. Không chỉ có đóng góp rất lớn về chuyên môn khi giúp đội nhà mang về 15 danh hiệu lớn nhỏ, CR7 còn có vai trò quan trọng trong việc biến Real Madrid thành một thương hiệu hàng đầu thế giới. Nhưng rốt cục, Ronaldo vẫn phải rời Bernabeu không kèn không trống. Sau khi chốt thành công bán siêu sao người Bồ Đào Nha cho Juventus với giá 100 triệu euro trong phiên chợ Hè năm 2018, chủ tịch Florentino Perez phớt lờ luôn chuyện tổ chức lễ tôn vinh cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

Từng được chủ tịch Florentino Perez (phải) xem như con, nhưng Ramos vẫn bị rẻ rúng khi hết thời

Một đồng đội khác của Modric là Sergio Ramos cũng có kết cục đáng buồn ở Real Madrid. Thời hoàng kim, trung vệ người Tây Ban Nha được "Bố già" Florentino Perez xem như là con trai. Nhờ đó, anh có thể “hô mưa gọi gió” qua đó trở thành thủ lĩnh trong phòng thay đồ của Real Madrid trong suốt nhiều năm. Nhưng khi Ramos qua thời đỉnh cao phong độ, anh lập tức bị rẻ rúng. Chuyện kể rằng, cuối năm 2020, Modric đã gặp riêng chủ tịch Florentino Perez và bày tỏ mong muốn được ký hợp đồng mới. Nhưng nguyện vọng của anh đã không được chấp nhận. Vậy là mùa Hè năm 2021, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha phải ngậm ngùi gia nhập PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Nhìn chung, kiểu hành xử “vắt chanh bỏ vỏ” của Real Madrid, dưới triều đại của chủ tịch Florentino Perez nhiều không kể xiết. Từ “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez, đến cựu đội trưởng Iker Casillas, tiền vệ Casemiro, hậu vệ trái Marcelo…, tất cả đều chung số phận bị hắt hủi ở giai đoạn xế chiều. Trong đó, cựu tiền đạo Raul từng cay cú phát biểu rằng, tâm nguyện của anh là được gia hạn hợp đồng và thi đấu trong màu áo của Real Madrid đến lúc treo giày để bước vào ngôi đền “One-Club Men”. Nhưng anh đã không được chủ tịch Florentino Perez cho toại nguyện, dẫn đến việc phải chuyển sang đầu quân cho Schalke trong mùa Hè năm 2010.
 

Điểm tin 28/2

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tin giờ chót 2/5: Tonali lĩnh thêm án phạt kép từ FA Tin giờ chót 2/5: Tonali lĩnh thêm án phạt kép từ FA

    Tonali lĩnh thêm án phạt kép từ FA; MU sẽ phải đền bù lớn cho Rashford; Tottenham chưa định đoạt tương lai của Werner... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 2/5.

  • 22h30 tối nay, trực tiếp U23 Indonesia vs U23 Iraq Trực tiếp U23 Indonesia 1-2 U23 Iraq: Ali Jasim lập công

    Bongdaplus trực tiếp trận U23 Indonesia vs U23 Iraq diễn ra vào lúc 22h30 ngày 1/5 trong khuôn khổ trận tranh Hạng Ba của giải U23 châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs Atalanta, 02h00 ngày 3/5: Mưa gôn ở Velorome 02h00 ngày 3/5: Marseille vs Atalanta 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs Atalanta diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/5 ở bán kết lượt đi Europa League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Leverkusen, 02h00 ngày 3/5: Khuynh đảo thành Rome 02h00 ngày 3/5: Roma vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận Roma vs Leverkusen trong khuôn khổ bán kết Europa League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x