Jorge Mendes đã lấy lại chiếc vương miện mà mình từng đánh mất trong giới cò cầu thủ. Tay đại diện người Bồ Đào Nha từng phải “ngồi ghế sau” suốt 3 năm qua, kể từ màn chia tay với Ronaldo năm 2022. Tuy nhiên, hiện tại người đàn ông 59 tuổi này đang trở lại đỉnh cao nhờ mùa giải tuyệt vời vừa qua của cậu nhóc Yamal.
Cả giới truyền thông Tây Ban Nha đã dồn về Mendes, khi tay cò này tới Barcelona để đàm phán gia hạn hợp đồng của thần đồng 17 tuổi. Sự chú ý đó là hoàn toàn dễ hiểu. Vì sau những màn bùng nổ liên tiếp trong màu áo Barca và ĐTQG, Yamal đã trở thành một siêu sao thực sự, chủ nhân tương lai của Quả Bóng Vàng và người thừa kế chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi.
Nước lên thì thuyền lên. Sự quật khởi của Yamal đã một lần nữa giúp Jorge Mendes bước ra ánh sáng. Nhưng lúc này, tất cả mới ngỡ ngàng nhận ra là “đế chế” Gestifute của ông trùm người Bồ Đào Nha thực ra chưa từng có dấu hiệu suy tàn, mà chỉ bớt hào nhoáng kể từ sự ra đi của Ronaldo.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là cái gì Mendes chạm tay vào cũng biến thành vàng. Song song với niềm vui bất ngờ từ Yamal, siêu cò người Bồ Đào Nha thực tế cũng đang phải đau đầu giải quyết tương lai của hai thần đồng... không chịu lớn là Ansu Fati (Barca) và Joao Felix (Chelsea). Tuy nhiên, bù lại thì trong tay ông lại có gần như tất cả những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu.
Công ty Gestifute của Mendes đang quản lý 4 nhà vô địch Champions League trong màu áo PSG là Vitinha, Joao Neves, Warren Zaire-Emery và Bradley Barcola. Ngoài ra, danh sách khách hàng của siêu cò này còn có Alejandro Balde (Barca), Nico Gonzalez (Man City), Leny Yoro (MU), Antonio Silva (Benfica) và Rodrigo Mora (Porto). Và đừng quên, những HLV danh tiếng như Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, Sergio Conceicao và Bruno Lage cũng đang là thân chủ của Mendes.
Hợp đồng khủng cho “Messi mới”
Lamine Yamal đã ký một siêu hợp đồng với Barca đúng 1 tháng rưỡi trước khi tròn 18 tuổi. Theo tiết lộ của đài Onda Cero, mức lương sau thuế của thần đồng này là 15 triệu euro năm, có thể tăng lên thành 20 triệu euro nếu cộng thêm các khoản thưởng. Yamal giờ cũng nằm trong nhóm những cầu thủ nhận lương cao nhất CLB, điều mà Messi và Ronaldo không dám mơ tới ở tuổi 18.