Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Lần này Zidane không phải Messiah
Ngọc Trung • 18:49 ngày 13/08/2019
Lần trở lại Santiago Bernabeu này, Zinedine Zidane dường như không còn là Messiah của Real Madrid và những người hâm mộ đội bóng này.
    1. Hơn 1 năm về trước, sau trận chung kết Champions League tại Kiev, Zidane tuyên bố từ chức HLV trong sự sững sờ của Chủ tịch Perez. Lúc đó, nhiều ý kiến đánh giá Zizou khôn ngoan vì biết dừng lại đúng lúc. Hóa ra không phải vậy. Ông ra đi vì bất mãn trong cuộc tranh đấu quyền lực.

    Zidane muốn Perez bán Bale để chiêu mộ ngôi sao khác. Ban đầu "ông trùm nhà Trắng" đồng thuận nhưng sau màn trình diễn chói sáng với cú đúp vào lưới Liverpool của cầu thủ người xứ Wales, Perez đổi ý. Zidane bỏ đi và Ronaldo, cậu học trò cưng của ông chuyển sang Juventus.

    Chưa đầy một năm sau, Zidane trở lại. Thành tích bết bát của đội bóng Hoàng gia buộc Perez phải cầu cạnh vị chiến lược gia người Pháp. Dĩ nhiên, tất cả đều tin vị thế của Zizou tại Bernabeu sẽ rất khác và Bale xem như không chốn dung thân. Thế nhưng, còn bất ngờ hơn cả chuyện Zidane trở lại, cho đến hiện tại Bale vẫn ung dung vác gậy đi đánh golf.

    Và chẳng những không nhổ được cái gai mang tên Gareth Bale, Zidane còn chưa thể hội ngộ Paul Pogba, cầu thủ ông muốn có nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Như vậy, kế hoạch nhân sự của vị chiến lược gia người Pháp cho mùa 2019/20 xem như dang dở.

    Zidane gần như bất lực trong vụ Bale
    Zidane gần như bất lực trong vụ Bale

    2. Bên cạnh vấn đề nhân sự, Zizou đang khiến giới quan sát bất ngờ bởi cách điều binh khiển tướng lỗi thời thông qua việc áp dụng sơ đồ 5-3-2. Đừng nhầm tưởng đó là sơ đồ 3 trung vệ mà Antonio Conte đã đưa Chelsea đăng quang Ngoại hạng Anh 2016/17 và trở thành trào lưu tại xứ sở sương mù. 

    Ngược lại, đó là sơ đồ cổ lỗ sĩ của thế kỷ trước. Trong một bài bình luận được đăng trên tờ ABC, cây bút Ruben Canizares đã phải thốt lên: "Ba trung vệ, hai cầu thủ chạy cánh và hai tiền vệ phòng ngự, Real Madrid 2019 mà chơi bóng như ĐT Tây Ban Nha của HLV Javier Clemente những năm 1990".

    Trong khi đó, cây bút Julio Ruiz của tờ El Mundo lại "miệt thị" Zidane hèn nhát vì cầm đội bóng hùng mạnh như Real mà lại phải sử dụng đội hình thiên về phòng ngự và chơi phản công. Hơn nữa, không khó để nhận ra sự thiếu chuẩn bị của Zizou trong việc sử dụng sơ đồ 5-3-2.

    Đầu tiên, Real chỉ có trong biên chế 4 trung vệ là Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho và Eder Militao. Tiếp đến, tân binh bom tấn Hazard không phủ hợp để đá cao nhất hàng tiền vệ hay cặp tiền đạo.

    Người duy nhất phù hợp với sơ đồ này là Marcelo, vì hạn chế nhược điểm phòng ngự và phát huy sở trường tấn công. Nhưng, một đội bóng dù là tầm thường đi chăng nữa có thể xoay quanh hoặc phục vụ một tiền đạo, một tiền vệ hoặc thậm chí một trung vệ nhưng chưa bao giờ để tối ưu hóa một hậu vệ cánh trái.

    Sơ đồ 5-3-2 Zidane đang sử dụng hứng chịu nhiều chỉ trích
    Sơ đồ 5-3-2 Zidane đang sử dụng hứng chịu nhiều chỉ trích

    3. Bởi sự thiếu chuẩn bị cả về con người lẫn chiến thuật, Real trải qua một mùa Hè thê thảm. Họ thua tan nát trước Atletico Madrid với tỷ số 1-7, đá 7 trận giao hữu thì chỉ thắng 2 và nhận tới 18 bàn thua. Cần nhớ, nếu các HLV khác bắt cầu mùa giải mới từ tháng 7 thì Zidane đã có thể thử nghiệm từ... tháng 3.

    Bởi lẽ, khi Zizou trở lại, Real đã bị loại ở cả hai giải đấu cúp (Champions League và Cúp Nhà Vua) cũng như để Barca bỏ xa trên bảng xếp hạng La Liga. Thế nên áp lực dành cho vị chiến lược gia người Pháp gần như bằng không và ông chỉ việc tập trung chuẩn bị cho mùa giải 2019/20. Do đó, bao biện theo kiểu chỉ là giao hữu hoàn toàn không thuyết phục.

    Trong các tôn giáo Abraham, Messiah (Người được xức dầu) được xem là một vị cứu tinh hay Đấng cứu thế đến giải phóng một nhóm người. Trong túc cầu giáo, Zidane là một Messiah. Dù với tư cách cầu thủ hay HLV, ông đều là Đấng cứu thế của tín đồ túc cầu Pháp, Algeria hay các madridista.

    Ông làm mê đắm hàng triệu con tim bằng những pha chạm bóng mơ màng, các tình huống xử lý thanh thoát và chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất. Ông khiến cả châu Âu đi từ bàng hoàng đến run rẩy bằng chiến tích vô tiền khoáng hậu vô địch Champions League 3 lần liên tiếp cùng Real Madrid.

    Nhưng lần trở lại thánh đường Santiago Bernabeu này, e rằng vị chiến lược gia người Pháp chưa được... xức dầu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội