7 mùa giải trở lại đây, 3 vị trí dẫn đầu mỗi khi La Liga khép lại chỉ là sự hoán đổi giữa Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid. Phần còn lại của giải đấu tỏ ra quá lép vế so với 3 “ông lớn” nói trên.
La Liga mùa giải 2018/19 vừa khép lại mà không hề có bất ngờ nào. Barca giành chức vô địch sớm 3 vòng đấu với tổng cộng 87 điểm. Atletico giành ngôi á quân với 76 điểm, trong khi Real đứng thứ 3 với chỉ 68 điểm. Đáng chú ý, đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 là Valencia bị Barca bỏ xa tới... 26 điểm. Rõ ràng, nhà ĐKVĐ La Liga quá lấn lướt so với các đối thủ còn lại trong Top 4.
La Liga có sự phân cấp rõ rệt trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Barca, Atletico và Real ở một trình độ cao hơn rất nhiều so với phần còn lại. Điều đó được thể hiện rõ qua việc trong 15 mùa bóng gần đây, ngôi quán quân chỉ thuộc quyền sở hữu của 1 trong 3 “ông lớn” này. Ngay ở mùa giải này, khi cả 3 đội đều thi đấu không thực sự xuất sắc, họ vẫn bỏ xa các đội bóng khác.
Gần như một thói quen trong những năm gần đây, mỗi khi La Liga khởi tranh, khi đề cập đến cuộc đua vô địch, người ta chỉ điểm 3 cái tên, gồm Barca, Real và Atletico. Thế chân kiềng ở giải đấu số 1 xứ sở bò tót là không cần phải bàn cãi. Phải nhấn mạnh rằng, 2018/19 đã là mùa giải thứ 7 liên tiếp, Barca, Real và Atletico thay nhau chiếm giữ 3 vị trí đầu bảng.
Ở mùa này, Sevilla từng được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến. Trong giai đoạn cuối của lượt đi, họ liên tiếp xếp ở vị trí thứ 2, rồi thứ 3 tại La Liga. Thế nhưng đội bóng xứ Andalucia lại hụt hơi ở giai đoạn nửa cuối mùa giải, đành cán đích ở vị trí thứ 6, đồng nghĩa với tấm vé dự Europa League mùa giải năm sau.
Những gì xảy ra với Sevilla cũng là tình trạng chung của phần còn lại tại La Liga so với 3 “ông lớn”. Họ đều là những đội bóng thấp cổ bé họng. Họ đều không có nhiều tiền để tăng cường lực lượng. Họ đều từng là nạn nhân bị Barca, Real hay Atletico “hút máu”. Họ không có nhiều cơ hội cải thiện tình thế, khi mà La Liga luôn vận động theo xu thế “nước chảy chỗ trũng”.
Đơn cử như Real Madrid. Từ cách đây cả tháng, khi xác định sẵn tinh thần đội nhà trắng tay ở mùa này, lãnh đạo CLB đã tính đến một cuộc cách mạng nhân sự ở Bernabeu. Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố sẽ cấp ngân sách không dưới 500 triệu euro để HLV Zinedine Zidane tăng cường lực lượng trong mùa Hè 2019, nhắm tới những siêu sao như Eden Hazard (Chelsea), Paul Pogba (Man United) hay Kylian Mbappe (PSG)…
Với ngân sách mua sắm “khủng” như vậy của Real, ngoại trừ Barca và trong một chừng mực nào đó là Atletico, phần còn lại của La Liga không có cửa chen chân vào cuộc đua vô địch, khi mà họ luôn phải sống trong tình trạng “liệu cơm gắp mắm”. Đó cũng là lý do tại sao cách đây vài năm, cựu chủ tịch Jose Maria del Nido của Sevilla từng kêu gọi “trục xuất” Barca và Real khỏi La Liga để tạo sức sống mới cho giải đấu.
Ngay cả Barca, dù liên tiếp vô địch La Liga 2 mùa giải gần đây và không hề tuyên bố sẽ làm cách mạng như Real, nhưng cũng đã có những bản hợp đồng “bom tấn” để tăng cường lực lượng. Họ đã giành quyền sở hữu tiền vệ Frenkie de Jong (Ajax) và sắp có được chữ ký của 2 ngôi sao Antoine Griezmann (Atletico) và Matthijs de Ligt (Ajax).
Rõ ràng, La Liga đang xảy ra tình trạng “Con vua thì lại làm vua/con sãi ở chùa ra quét lá đa”. Phần còn lại của giải đấu sẽ còn rất lâu mới có hy vọng phá vỡ được thế chân kiềng đã hình thành suốt gần 1 thập kỷ qua.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mùa Hè cũng là mùa tiễn biệt. La Liga 2018/19 khép lại cũng là lúc những cuộc chia tay bắt đầu, trong đó rầm rộ nhất là ở Madrid với 2 đội bóng Atletico và Real.
Bất chấp những nỗ lực của tiền đạo Karim Benzema, không có một cầu thủ Real Madrid nào xuất hiện trong đội hình những cầu thủ hay nhất của chiến dịch La Liga mùa 2018/19.
Dù vẫn còn 3 năm trong hợp đồng hiện tại nhưng BLĐ Real Madrid vẫn muốn giữ chân Toni Kroos thật chắc chắn bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn tới 2023.
Gareth Bale đang bị mắc kẹt tại Real Madrid và đối mặt với tương lai vô định vào Hè này. Nghe tưởng chừng bi đát song thực tế, vận mệnh của ngôi sao người xứ Wales lại nằm ở chính anh.
Trận đấu với Levante cuối tuần qua là màn chia tay của đội trưởng Diego Godin, hậu vệ trái Felipe Luis và có thể cả chân sút Antoine Griezmann trong màu áo Atletico. Nhưng ấn tượng đọng lại trên sân Ciudad lại là màn ra mắt của tiền đạo 18 tuổi Sergio Camello.
Nếu mùa giải bắt đầu từ khi Zinedine Zidane trở lại Bernabeu, Real Madrid thậm chí chỉ xếp thứ 8 chung cuộc ở La Liga, qua đó còn không có suất đá vòng sơ loại Europa League.
Tiền vệ Gareth Bale lại vừa tỏ thái độ giận dỗi khi bị HLV Zinedine Zidane bỏ rơi ở trận Real Madrid để thua Real Betis 0-2 đêm qua (vòng 38 La Liga 2018/19). Theo chia sẻ của Zizou, không phải ông mà chính Bale đã tự đẩy mình rơi vào tình cảnh trớ trêu như bây giờ.
Hồi đầu tuần, Antoine Griezmann đã tuyên bố chia tay Atletico sau khi mùa giải này kết thúc. Và tuy chưa tiết lộ về điểm đến sắp tới , nhưng gần như chắc chắn tiền đạo người Pháp sẽ cập bến Barca. Nếu vậy, người Catalunya sẽ có một “con dao pha” sắc bén trên hàng công ở mùa giải tới.
Nhà vô địch La Liga, Barcelona vừa phải nhận tin không hay khi hậu vệ Nelson Semedo dính chấn thương đầu trong trận gặp Eibar và phải cấp cứu ở bệnh viện.
Mới đây, HLV Erik ten Hag đã “nổ” tung trời. Ông cam kết sẽ mang chiếc Cúp FA về Old Trafford. Tuy nhiên, có vẻ như không mấy CĐV của Man United tin tưởng vào lời hứa đó, khi mà “Quỷ đỏ” đang thua rất xa “hàng xóm ồn ào” về đẳng cấp.
Sẽ vẫn là một Arsenal đáng khen nếu họ chỉ có thể về nhì tại Premier League mùa này. Nhưng trong thâm tâm Pháo thủ, họ biết mình có thể làm tốt hơn, chí ít là trong những trận đấu dưới đây.
Chiều 16/5, vòng 4 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 đã diễn ra 2 trận đấu. Không có bất ngờ nào xảy ra khi PP Hà Nam và TP.HCM I đã giành chiến thắng. Những cầu thủ ít tên tuổi là diễn vai chính trong chiến thắng đậm của đội nhà.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn