Ở trận đấu nói trên, Real với tư cách là nhà ĐKVĐ La Liga đương nhiên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, rút cục họ chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm khi để đội chủ nhà Osasuna cầm hòa không bàn thắng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Courtois bức xúc cho biết: "Trước hết, tôi xin cảm ơn Osasuna vì CLB đã rất nỗ lực để đảm bảo các bên được so tài với nhau trong mặt sân không đến nỗi nào".
"Tuy nhiên, thật không may cho Real là BTC La Liga lại ép chúng tôi quá đáng. Trước khi trận đấu với Osasuna diễn ra, cả đội đã biết những khó khăn mà mình phải đối mặt. Tất nhiên trận đấu cuối cùng vẫn được tiến hành, nhưng bây giờ mọi nẻo đường đang bị đóng băng và chúng tôi không sao trở về nhà được".
"Trận đấu với Osasuna dẫu sao cũng chỉ là một buổi trình diễn, nhưng nó lại đang được xem trọng hơn cả yếu tố con người. Chúng tôi buộc phải làm theo những gì người ta yêu cầu. Nếu không đến Pamplona, Real có thể bị BTC La Liga trừng phạt bằng cách trừ 3 điểm. Chúng tôi không phải là những con rối luôn phải phục vụ khán giả trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi nghĩ nếu không đảm bảo được sự an toàn thì tốt hơn hết là BTC La Liga nên chuyển trận đấu sang thời điểm khác".
"Hôm nay Real đã phải rất cố gắng mới có thể hoàn thành trận đấu với Osasuna. Vấn đề là bây giờ cả đội đang đau đầu khi không biết phải làm sao để về nhà", Courtois kết luận.
Tây Ban Nha hiện phải hứng chịu cơn bão Filomena khiến nhiều khu vực trong cả nước ngập chìm trong tuyết. Theo giới truyền thông địa phương, thủ đô Madrid đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày kỷ lục chưa từng có trong suốt 50 năm trở lại đây.
Vì lý do an toàn, sân bay Barajas ở Madrid đã buộc phải tạm dừng hoạt động. Trên mạng Twitter, sân Barajas thông báo các chuyến bay sẽ chỉ được nối lại khi tầm nhìn được cải thiện. Hiện bão tuyết cũng gây ra sự hỗn loạn ở đường bộ với gần 400 tuyến đường bị ảnh hưởng, khiến nhiều phương tiện giao thông tê liệt trong băng tuyết.
Thực tế thì để đến được Pamplona (Navarra), Courtois đã phải vật vờ suốt hơn 3 tiếng ở sân bay. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, máy bay chở Real lẽ ra phải cất cánh lúc 19h00 (giờ châu Âu), nhưng mãi 22h30 mới có thể rời sân bay vì điều kiện thời tiết không thuận lợi (tuyết rơi quá dày). Cuối cùng, đến 23h15 Real mới đến được nơi. Do còn mất thêm thời gian ổn định chỗ ăn ở tại khách sạn nên cả đội phải đi ngủ muộn hơn so với thường lệ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn