Nếu vào trang chủ của Barca, bạn sẽ thấy một “thông báo chính thức”, nằm giữa tin cầu thủ trẻ Ibrahim Diarra chấn thương và kết quả trận đấu giữa hai đội huyền thoại River Plate với huyền thoại Barca. Đó là thông báo về việc trận tranh Cúp Joan Gamper ngày 10/8 được chuyển sang sân Johan Cruyff. Nguyên nhân là bởi dự án Camp Nou vẫn chưa hoàn tất, và CLB cũng chưa xin được giấy phép khai trương của hội đồng thành phố.
Vấn đề ở đây là trong buổi công bố nhà thầu phụ trách dự án trùng tu Camp Nou hồi tháng 1/2023, chủ tịch Joan Laporta từng rất tự tin. Người đứng đầu Barca thậm chí còn khẳng định: “Chúng tôi sẽ sớm trở lại với 70% sức chứa. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, nhà thầu Limak sẽ lĩnh hậu quả. Vì hình phạt là 1 triệu euro cho mỗi ngày chậm tiến độ”. Tuy vậy, ông Laporta vẫn tỏ ra rất lạc quan vì “tiến độ thi công đang rất nhanh” và “Limak luôn hoàn công đúng hạn”.
Cũng thời điểm ấy, phó chủ tịch Elena Fort của Barca khẳng định đội bóng sẽ “về nhà” vào tháng 11/2024. Bà cho biết: “Trừ phi xuất hiện đại dịch hoặc thảm họa toàn cầu, chúng tôi sẽ trở lại Camp Nou vào đúng ngày 29/11/2024”. Đó chính là cột mốc đánh dấu 125 năm thành lập CLB xứ Catalunya.
Chỉ có điều, sinh nhật 125 năm đã đi qua từ lâu. Cột mốc tiếp theo mà ban lãnh đạo Barca hứa hẹn là trận tranh Cúp Joan Gamper ngày 10/8 cũng không đạt được. Và ngay cả khi lấy cái mốc sớm hơn là ngày 29/11/2024, thì theo như những gì chủ tịch Laporta từng nói, số tiền phạt mà nhà thầu Limak phải trả vì chậm tiến độ đã lên tới 202 triệu euro.
Tuy nhiên, đây chỉ là một cái “bánh vẽ” và chẳng có đồng euro nào rơi vào két sắt của Barca cả. Công ty xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang “túc tắc” làm việc mà chẳng cần bận tâm đến “deadline” hay tiền phạt. Còn các cule thì tiếp tục mòn mỏi chờ đợi ngày đội bóng trở lại mái nhà xưa.
Cái cớ cho “phe đối lập”
Sự đình trệ trong dự án trùng tu sân Camp Nou cũng là một trong những cái cớ để phe đối lập tấn công ban lãnh đạo Barca. Victor Font, người từng là đối thủ của Joan Laporta trong cuộc bầu cử chủ tịch, nhận xét: “Thật không thể tưởng tượng được là với tư cách CLB lớn nhất thế giới, chúng ta lại đang tự biến mình thành những thằng hề thất hứa”.