Busquets, nhân chứng cuối cùng của kỷ nguyên vàng Barca

PHƯƠNG MINH
05:55 ngày 11-05-2023
“Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Và dù đây không phải là một quyết định dễ dàng, tôi nghĩ đã đến lúc mình ra đi”. Đó là thông điệp chia tay mà Sergio Busquets vừa gửi tới các cule, để khép lại 15 năm gắn bó với đầy đủ buồn vui trong màu áo Barca...

Thất bại của Xavi

Xavi cuối cùng đã thất bại trong việc thuyết phục Busquets ở lại. Phát biểu sau trận thắng Osasuna hôm 3/5, tiền vệ đội trưởng của Barca cho biết anh sẽ dành những ngày nghỉ này để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định về tương lai. Ngay lập tức, HLV Xavi đã cùng vợ lên kế hoạch đi nghỉ tại Marbella cùng gia đình Busquets để thuyết phục người đồng đội cũ ở lại.

Tuy nhiên, chiến lược gia 43 tuổi đã thất bại. Busi sẽ ra đi sau khi hết hợp đồng với Barca vào cuối mùa giải này. Anh đã chính thức gửi thông điệp chia tay tới các cule bằng một video trên trang web của CLB vào buổi chiều thứ Tư (10/5), và sẽ thông báo với các đồng đội trong buổi tập đầu tiên khi đội bóng hội quân trở lại.

Thông điệp chia tay của Busquets trên trang chủ Barca

Thay vì tiếp tục ở lại làm chỗ dựa cho các đồng đội trẻ trong cuộc cách mạng ở Camp Nou, Busi đã quyết định tìm kiếm một thử thách mới. Đó là điều mà Andres Iniesta và chính Xavi từng làm trước đây. Sự khác biệt chỉ là nếu như hai người đàn anh ra đi khi không còn giữ được vai trò chủ chốt, thì Busquets vẫn là một trụ cột tại tuyến giữa của Barca.

Nhưng giờ, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Vì Pep Setvalls, một trong những thành viên của TacticGrup - công ty đại diện cho Busquets - đã có mặt ở Saudi Arabia. Thủ quân của Barca cũng nhận được một lúc ba đề nghị từ Al-Shabab, CLB chủ quản Al-Nassr của Cristiano Ronaldo và Al-Hilal, đội bóng sắp tới của Lionel Messi.

Và sự ra đi của chứng nhân lịch sử

Tương lai của Busquets sẽ không còn gắn với Barca nữa. Đó là một cái kết buồn với các cule, nhưng là điều đã được dự báo. Vì như chính tiền vệ này đã nói trong thông điệp chia tay: “Mọi thứ đều có sự khởi đầu và kết thúc”.

Nhìn từ một góc độ, việc rời Barca vào cuối mùa giải này thậm chí có thể coi là một quyết định thông minh của Busi. Vì ngày 16/7 tới, tiền vệ này sẽ tròn 35 tuổi và những gì diễn ra trong các mùa giải gần đây cho thấy, anh không còn kham nổi cường độ vận động quá lớn nữa. Quan trọng hơn, Busquets sẽ ra đi trên đỉnh cao, sau khi bỏ túi hai danh hiệu gồm Siêu Cúp Tây Ban Nha và sắp tới, là chức vô địch La Liga.

Mặc dù vậy, các CĐV vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Vì Busquets chính là nhân chứng cuối cùng của kỷ nguyên vàng son của đội bóng xứ Catalunya, mà cựu HLV Pep Guardiola mở ra ở mùa 2008/09. Trong số những cầu thủ Barca từng ra sân trong chiến thắng 2-0 trước MU ở trận chung kết Champions League ngày 28/05/2009, chỉ Busi còn gắn bó với Camp Nou.

Busquets là nhân chứng cuối cùng của một kỷ nguyên vàng tại sân Camp Nou.

Mùa giải 2008/09 ấy đã đánh dấu sự xuất hiện của một tiền vệ trung tâm trẻ kiệt xuất mang tên Busquets. Đó là người đã đẩy Yaya Toure lên ghế dự bị, rồi khiến tiền vệ người Bờ Biển Ngà sau đó phải bán xới khỏi Camp Nou. Cũng chính anh chàng này, đã khiến thủ quân đội tuyển Argentina khi ấy là Javier Mascherano phải lùi về đá... trung vệ.

Ngay khi trình làng, Busquets cũng lập tức nhận được sự đánh giá cực cao từ giới chuyên môn. Huyền thoại Johan Cruyff nói rằng anh có khả năng “biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản”. Trong khi đó, cả cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente del Bosque lẫn Pep Guardiola cùng thừa nhận là “nếu được trở lại thời còn thi đấu, tôi muốn chơi giống như Busquets”.

Di sản đồ sộ của Busquets ở Barca.

Del Bosque và Pep cũng là những người khiến tài năng của Busquets thăng hoa với hàng loạt danh hiệu ở cả Barca lẫn ĐTQG. Nhưng thời gian không tha cho ai cả, và anh cũng vậy. Trong khi những đồng đội lần lượt ra đi, tiền vệ này vẫn kiên cường ở lại, nhưng giờ đôi chân giờ không phải lúc nào cũng nghe lời anh nữa.

Sau 15 năm trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc cùng Barca, Busquets cũng mỏi mệt. Nhưng chỉ đến khi giúp đội bóng tạm vượt qua cuộc khủng hoảng toàn diện về mọi mặt, anh mới quyết định ra đi. Vậy thì các cule còn tiếc gì một lời cảm ơn gửi tới Busi?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x