Bóng Đá Plus trên MXH

Barca ‘ăn quả’, phải nhớ ‘kẻ trồng cây’ Xavi

Viva Barca CĐV Barcelona
11 phút trước
Barca đã giành “cú đúp” vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua cùng với ông Hansi Flick. Nhưng dấu ấn của HLV Xavi trong thành công này là điều không thể phủ nhận.

HLV Hansi Flick vừa dẫn dắt Barca giành "cú đúp" vô địch ở mùa giải 2024/25

Ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barca, HLV Hansi Flick đã lập đại công. Ông giúp đội bóng xứ Catalunya giành “cú đúp” vô địch tại 2 đấu trường La Liga và Cúp Nhà Vua. Và nếu may mắn hơn, Barca có thể đã vượt qua Inter ở vòng bán kết để hướng đến mục tiêu hoàn tất “cú ăn ba” vĩ đại bằng chức vô địch Champions League.

Khen Hansi Flick là đương nhiên. Nhưng công bằng mà nói, có một người khác cũng đáng nhận được sự tri ân trong chiến tích giành “cú đúp” mùa này của Barca. Đó là người tiền nhiệm Xavi Hernandez của ông Flick – HLV đã buộc phải ra đi vào mùa Hè năm 2024, do bất đồng với lãnh đạo CLB sau những lời phát biểu đầy “gai góc” để “bóc mẽ” nội tình đội bóng.

Ông Flick đã tiếp nhận "di sản" đồ sộ từ người tiền nhiệm Xavi

Không hề quá lời nếu nói rằng, ông Hansi Flick đã được tiếp quản một “di sản” khá đồ sộ từ HLV Xavi. Nên nhớ rằng, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2024, do gặp vấn đề về tài chính, Barca chỉ ký hợp đồng với 2 tân binh gồm tiền vệ Dani Olmo từ CLB Leipzig và tiền đạo trẻ Pau Victor từ Girona. Còn lại, HLV Flick vẫn phải sử dụng những ngôi sao từng được người tiền nhiệm của mình rèn rũa.

Flick nhận được nhiều lời khen vì đã dám mạnh dạn sử dụng các cầu thủ trẻ trong suốt hành trình của mùa giải 2024/25. Nhưng thực tế, không ai trong những gương mặt “búng ra sữa” ấy do chiến lược gia người Đức trực tiếp phát hiện và cất nhắc lên đội 1. Từ Lamine Yamal, đến Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Fermin Lopez, rồi Marc Casado, tất cả đều là những sản phẩm từ La Masia được Xavi bồi dưỡng và trình làng.

Lamine Yamal (trái) là cầu thủ do HLV Xavi phát hiện và đôn lên đội 1 của Barca

Có thể nhiều người không biết, từ khi còn đang ở đội Barca B, Yamal từng bị PSG tiếp cận và dụ dỗ. Không ai khác, chính Xavi đã có hành động quyết liệt để ngăn cản anh ra đi. Ông đã trực tiếp gọi “thần đồng” bóng đá này đến phòng làm việc của mình để nói chuyện riêng. Xavi cam kết sớm đẩy Yamal lên đá đội 1 và tạo điều kiện hết mức, nếu anh đồng ý ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barca. 

Nếu không nhờ có sự can thiệp kịp thời đó, HLV Hansi Flick đã không thể có trong tay một ngôi sao thi đấu bùng nổ, để hợp cùng Robert Lewandowski và Raphinha thành bộ ba tấn công “khủng bố” như ở mùa giải này. Vì thế, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay sau trận thắng Espanyol 2-0 của đội nhà để vô địch La Liga 2024/25, một trong những cái tên mà Yamal đề cập đầu tiên để tỏ lòng biết ơn chính là thầy cũ Xavi.

Yamal được đồng đội công kênh sau khi ghi bàn thắng vào lưới của Espanyol

Có thể ở khía cạnh xây dựng lối chơi hay trong lĩnh vực “đắc nhân tâm”, nhằm tạo bầu không khí đoàn kết và kêu gọi tinh thần quyết tâm của các học trò, Xavi không bằng Hansi Flick. Nhưng nếu nói về khả năng nhìn nhận và đánh giá cầu thủ, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha trong một chừng mực nào đó còn vượt trội Flick, bất chấp việc gần đây ông bị chế giễu khá nhiều vì đã xem thường Raphinha – chân sút có đóng góp rất lớn vào “cú đúp” của Barca ở mùa này. 

Ở La Liga 2024/25, Robert Lewandowski là chân sút số 1 của Barca với 25 pha lập công, xếp thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới”. Điều này tạo cảm giác HLV Flick đã thành công trong việc “khơi lại ngọn bấc sắp lụi” để Lewy bùng cháy. Nhưng không mấy người biết rằng, chính Xavi đã tìm mọi cách để thu phục tuyển thủ Ba Lan. Khi còn ngồi thế HLV trưởng, ông từng gọi điện, từng gặp trực tiếp, từng đưa ra nhiều lời hứa hẹn chỉ để có được cái gật đầu của tiền đạo lúc đó đang khoác áo Bayern Munich.

HLV Hansi Flick cần phải cảm ơn người đi trước Xavi

Nói cách khác, “cú đúp” của thầy trò HLV Hansi Flick ở mùa giải 2024/25 có dấu ấn rất rõ nét của Xavi. Thế nên, khi đang tận hưởng “quả ngọt”, đội bóng xứ Catalunya cũng nên nhớ đến người đã “trồng cây”. 

Xavi Hernandez thực sự rất đáng nhận được sự tri ân từ Barca!

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay