Sao bóng đá chi tiền tấn để chữa… hói đầu

THẠCH LONG
13:48 ngày 26-12-2021
Không chỉ chị em phụ nữ mới có nhu cầu làm đẹp. Thời nay, cánh đàn ông cũng rất biết chăm sóc cho nhan sắc của mình. Và xuất phát từ lời các cụ dạy “cái răng cái tóc là góc con người”, giới cầu thủ bóng đá không ngần ngại đổ tiền tỉ để cải thiện phần góc con người của mình.
Sao bóng đá chi tiền tấn để chữa… hói đầu

Màn chữa hói “cồng kềnh” của Rooney

Cắt tóc, đảo ngói, vuốt gel, sáp từ lâu đã trở thành hoạt động thường nhật của một bộ phận cánh mày râu biết chăm chút cho bản thân. Theo một điều tra xã hội học được trang The Sun công bố, trung bình mỗi năm cánh đàn ông chi khoảng 154,4 USD cho các cửa hàng cắt tóc, trong khi đó chi phí chăm sóc mái tóc của chị em phụ nữ nhỉnh hơn: 257,4 USD.

Như vậy, nếu giả thuyết một người đàn ông tại Anh dành khoảng 50 năm để cắt tóc, cạo râu… thì chi phí để chăm sóc tóc cả đời rơi vào khoảng 7.700 USD, còn phụ nữ dĩ nhiên là cao hơn gấp bội (khoảng 12.700 USD).

Vấn đề là: Bạn sẽ chỉ tốn dưới 10.000 USD để chăm chút mái tóc cả đời nếu như bạn… có tóc. Còn trong trường hợp bạn càng lớn tuổi tóc lại càng “đi vắng” nhanh hơn (dân dã thì gọi là hói) thì phải làm thế nào? Ai OK được với chuyện hói đầu thì sống chung với hói, còn nếu không chấp nhận chuyện rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng thì phải tốn tiền chữa hói. Và đây chính là nỗi niềm của rất nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới trong cả thập kỷ qua.

Đồng đội sờ thử mái tóc mới cấy của Wayne Rooney

Cú chữa hói nổi tiếng nhất trong làng bóng đá thuộc về Wayne Rooney. Năm 2011, Rooney đăng hẳn lên Twitter hành trình cấy tóc tốn kém của mình. Anh khởi đầu bằng dòng trạng thái: “Anh em, tôi chỉ muốn xác nhận với anh em rằng tôi sẽ đi cấy tóc. Nếu không cấy tóc, tôi sẽ trọc lốc vào năm 25 tuổi. Tôi rất háo hức với quyết định này”.

Sau khi tự mở lòng, Rooney được thể cập nhật liên tục quá trình cấy tóc tốn đến 40.000 USD. Không chỉ cấy tóc, Rooney còn được tư vấn dùng thêm bình xịt phủ hói. Quá trình “phủ xanh đất trống đồi núi trọc” của Rooney kéo dài tới hơn 1 năm. Đến khoảng đầu năm 2013, Rooney đã xuất hiện với mái tóc dày dặn hơn. Quả thật nhìn anh trẻ ra vài tuổi.

Đáng tiếc, dù tốn kém gần tỉ đồng, Rooney rốt cuộc vẫn là gã hói. Dạo gần đây, xuất hiện trên cương vị HLV trưởng Derby, mái tóc của anh chỉ dày bằng 1/3 so với bộ râu quai nón bạc trắng mất một nửa.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của Beckham

Wanye Rooney có tóc hay hói thì cũng chỉ là “gã Shrek” mà thôi. Biểu tượng nhan sắc như David Beckham mà hói mọi gọi là thảm họa. Đáng tiếc, “thần hói” không chừa ai cả. Cùng với thời gian, mái tóc từng là biểu tượng của Becks cứ thưa dần, thưa dần và lên tới đỉnh điểm của thảm họa vào khoảng 3 năm trước.

Becks phải che đi mái đầu hói của mình bằng việc đội mũ lưỡi trai hoặc mũ len gần như 100% thời gian xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, giàu như Becks thì lo gì. Sau khi cố gắng chữa cháy bằng cách nuôi tóc dài rồi buộc túm, rốt cuộc Becks cũng phải cấy tóc. Sau khi có thêm tóc, anh lại xuất hiện với những kiểu tóc thời thượng, đốn tim bao chị em phụ nữ.

Antonio Conte cũng tìm lại phong độ nhờ cấy tóc

Có tuổi như Becks mất tóc cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng trẻ như Rob Holding (Arsenal, 26 tuổi) mà cũng hói trọc thì đúng là đen. Holding cũng đã không ít lần than phiền rằng anh mất tự tin vì quá ít tóc. Nhưng sau khi ghé thăm phòng khám Wimpole, tóc đã trở lại với Holding. Vui gì đâu.

Và không chỉ giới cầu thủ mới có nhu cầu làm đẹp, đến những HLV bước qua tuổi tứ tuần cũng rất quan tâm tới hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Đó là câu chuyện của HLV trưởng Tottenham, Antonio Conte. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Conte hói thấy rõ.

Tuy nhiên, giờ thì chúng ta đã rất quan với hình ảnh Conte xuất hiện trong những bộ vest thời thượng, mái tóc dài phủ tai, rẽ ngôi rất bụi bặm, phong trần. Đó là sản phẩm của nỗ lực cấy tóc đấy chứ chẳng có gì tự nhiên mọc lại sau khi mất đi đâu.

Lộ lý do David Silva cạo trọc đầu
Năm 2017, David Silva bất ngờ xuất hiện với quả đầu trọc lốc. Vào thời điểm đó, truyền thông Anh đồn rằng chàng tiền vệ Man City cạo đầu để thể hiện sự ủng hộ dành cho đứa con mới sinh đang giành giật sự sống trong tay tử thần. Nghe cũng khá hợp lý. Tuy nhiên, hoá ra Silva cạo đầu chỉ để phục vụ cho việc chữa hói.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x