Một năm sau giải nghệ, không ai nhận ra đây là cựu cầu thủ Barcelona và Atletico

Hoàng Anh
18:19 ngày 17-07-2023
Một cựu cầu thủ chạy cánh của Barcelona và Atletico trông không thể nhận ra so với những ngày còn thi đấu, mặc dù mới chỉ giải nghệ một năm trước.
Một năm sau giải nghệ, không ai nhận ra đây là cựu cầu thủ Barcelona và Atletico

Trong một hình ảnh được chủ tài khoản Twitter có tên Managing Barca chia sẻ, giờ đây Arda Turan để bộ râu xám chưa từng có trong những ngày còn thi đấu và điều đó khiến anh trông già đi trông thấy.

Cựu cầu thủ 36 tuổi, bằng tuổi người đồng đội cũ Lionel Messi - người đã ra mắt ở đội bóng mới Inter Miami sáng ngày thứ Hai, nhưng rất đông người hâm mộ đã không thể nhận ra. Một người hâm mộ đã bình luận trên Twitter rằng Turan "trông như 45 tuổi" trong khi một người khác nói thêm "điều này không thể là sự thật".

Khi còn là cầu thủ, Turan đã ghi 15 bàn cho gã khổng lồ xứ Catalan sau 55 trận trong 5 năm, giành chức vô địch La Liga và 2 cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Trước đó, tiền đạo này đã đạt được thành công lớn hơn ở Atletico Madrid, khi giành được 1 chức vô địch La Liga, 1 Europa League và lọt vào trận chung kết Champions League.

Ardan Turan một năm sau khi giải nghệ

Trên phương diện quốc tế, Turan là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều thứ 5 mọi thời đại với 100 lần ra sân và đưa đội bóng của anh ấy vào đến bán kết EURO năm 2008. Sự nghiệp thi đấu của Turan kết thúc ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Galatasaray, và hiện anh dẫn dắt Eyupspor ở giải hạng Hai Thổ Nhĩ Kỳ.

Arda Turan sẽ luôn được người hâm mộ nhớ đến như một tài năng thú vị, người đóng vai trò là một cầu thủ đáng tin cậy ở Nou Camp dù chưa bao giờ được ra sân thường xuyên. Thời điểm Turan tới sân Nou Camp, thách thức dành cho anh là quá lớn bởi Messi, Luis Suarez và Neymar trở thành mũi đinh ba tấn công khó thay thể.

Sự nghiệp huấn luyện của Turan ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào tháng 4 vừa qua, khi anh huấn luyện Eyupspor thời điểm mùa giải còn 8 trận. Anh đã có một khởi đầu không tốt cùng CLB này khi trận đầu tiên bị thua 0-1. Eyupspor vẫn lọt vào vòng play-off thăng hạng sau khi đứng thứ 6 chung cuộc nhưng không thể lên chơi ở giải đấu cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x