Dan James mới được Leeds United mua về từ Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với giá 24 triệu bảng. Kể từ đó tới nay anh đã đá 2 trận cho đội bóng mới và chưa ghi được bàn thắng nào.
Theo trang Goal.com, cả sáng qua James đã có mặt ở bệnh viện để "hộ đê" khi cô bạn gái của mình là Ria Hughes trở dạ. Đến 3 giờ chiều (giờ địa phương), Ria Hughes đã sinh cho cựu tiền vệ MU đưa con đầu lòng. Đến 16 giờ cùng ngày, James nhanh chóng rời bệnh viện bằng máy bay trực thăng để kịp hội quân cùng Leeds.
4 tiếng sau, anh được xếp đá chính khi Leeds chạm trán Fulham ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Đây là trận đấu mà hai đội đã cầm chân nhau 0-0 nên buộc phải giải quyết thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m. Ở loạt "đấu súng" cân não này, James đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vào lúc 21h48', qua đó góp phần giúp Leeds giành chiến thắng với tỷ số 6-5.
Chia sẻ về ngày bận rộn của mình, James cho biết: "Tôi vừa mới đón cậu con trai đầu lòng vào chiều nay. Cảm ơn HLV Bielsa đã tạo điều kiện cho tôi tới bệnh viện ở Manchester để "hộ đê". Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì đã được làm cha. Tuy nhiên, có một vấn đề nan giải là thời gian là thứ chúng ta không thể thay đổi".
"Khi cậu nhóc của tôi ra đời thì Leeds sắp phải so tài với Fulham. Lúc đó tôi chắc chắn sẽ bị muộn nếu lái xe và di chuyển bằng đường bộ. Chính bởi vậy, tôi đã phải nhờ đền sự trợ giúp của máy bay trực thăng. Ơn Trời là cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết một cách êm đẹp. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho con. Tôi sẽ làm việc đó sau khi trở lại nhà. Sau những gì đã diễn ra, chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi những trải nghiệm tuyệt vời mà mình đã có trong ngày hôm nay", James kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn