Cựu tuyển thủ Hà Lan buôn gần 1,4 tấn ma túy

Lan Hạ
18:36 ngày 31-05-2023
Quincy Promes, cựu tuyển thủ Hà Lan đang đối mặt nguy cơ rũ tù sau khi bị cáo buộc buôn ma túy với số lượng cực khủng lên tới gần 1,4 tấn và chuẩn bị phải ra hầu tòa.

Cái tên Quincy Promes chẳng hề xa lạ gì trong làng bóng đá Hà Lan. Sau quãng thời gian ăn tập tại đội trẻ Ajax, tiền đạo 31 tuổi đã khoác áo nhiều CLB ở cả trong và ngoài Hà Lan như Twente, Go Ahead Eagles, Sevilla, Ajax và hiện tại là Spartak Moscow. Đây cũng là đội bóng mà Promes gặt hái được thành công đáng kể khi đem về một loạt danh hiệu cao quý như vô địch quốc gia Nga, Cúp quốc gia Nga, Siêu Cúp Nga.

Trong màu áo ĐT Hà Lan, Quincy Promes cũng gây ấn tượng ít nhiều với việc ghi được 7 bàn thắng qua 50 lần ra sân từ năm 2014 đến năm 2021. Chỉ có điều, cánh cửa nhà tù giờ đây đang mở toang ra với Promes khi vướng vào cái tội tày đình là buôn ma túy. Gây sốc hơn nữa khi số lượng ma túy mà Promes buôn bán lên tới gần... 1,4 tấn.

Theo cáo trạng, tiền đạo hiện đang khoác áo Spartak Moscow đã lén lút nhập hai lô hàng ma túy từ Bỉ vào Hà Lan với trọng lượng lần lượt là 650 kg và 713 kg. Cả hai lô hàng với tổng trọng lượng 1.363 kg đã bị hải quan phát hiện và chặn lại tại cảng Antwerp (Bỉ). Ước tính Promes và đồng bọn sẽ kiếm được 75 triệu euro nếu số hàng này được đưa trót lọt vào Hà Lan.

“Đây là kế hoạch rất tinh vi được Promes và đồng bọn tính toán kỹ càng cả về cách thức vận chuyển, địa điểm tập kết để đưa số ma túy về tới các chân rết”, đại diện cơ quan công tố Hà Lan cho biết, “Hành vi phạm tội của Promes là điều rõ ràng và không có gì còn nghi ngờ gì nữa”.

Promes sắp đối mặt cảnh rũ tù vì buôn ma túy

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử Promes là bộ sẽ diễn ra ngày 5/6 tới đây. Trong khi đó luật sư của tiền đạo này là Robert Malewicz từ chối thêm thông tin khi được đề cập tới thân chủ của mình.

“Tôi không muốn đưa ra bất kỳ lời bình luận lúc này đây. Nhiệm vụ của tôi là làm hết khả năng có thể để đảm bảo sự đối xử một cách công bằng với Promes”, Malewicz nhấn mạnh. Tuyên bố là như thế song Malewicz thừa hiểu, Promes khó tránh khỏi án phạt nặng một khi bị kết tội.

Có muốn hay không Promes lại tự ghi tên mình vào đội ngũ sân cỏ “nhập kho” vì buôn bán ma túy. Gần đây nhất, Koke, cựu tiền đạo từng khoác áo Malaga phải trả giá đắt cho hành vi tàng trữ và buôn bán ma túy khi bị tòa án tại Tây Ban Nha tuyên phạt 6 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Sergio Contreras Parda hay còn được biết đến với biệt danh Koke cùng 17 bị cáo khác đã tham gia vào một tổ chức tội phạm chuyên mua bán số lượng lớn ma túy bằng cách dùng xe tải giấu ma túy tinh vi rồi vận chuyển đến các quốc gia khác nhau tại châu Âu. Cơ quan công tố Tây Ban Nha từng đề nghị mức án phạt lên tới 16 năm tù giam với Koke, có biệt danh giống với tiền vệ đội trưởng của Atletico.

Với những gì đang diễn ra, nguy cơ tội chồng tội đang treo lơ lửng trên đầu Promes. Hiện tại, Promes cũng đang bị tòa án Hà Lan cáo buộc tội danh giết người khi dùng dao đâm một người anh họ tại một bữa tiệc của gia đình ở Amsterdam vào tháng 7/2020. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x