“Tôi đã rơi vào tình cảnh mất ngủ thường xuyên và không thể ngủ khi tắt đèn. Tôi đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc do quá lo lắng, sợ hãi”, Rianna chia sẻ trên tờ Mirror. Việc phải vật vã chống lại chứng rối loạn cảm xúc đã khiến Rianna gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Ngoài việc điều trị tại bệnh viện, cô bồ của tiền vệ người Hà Lan còn phải nhờ cậy chuyên gia tâm lý.
Theo Rianna, cô vẫn còn bị ám ảnh mỗi khi nhớ lại cảnh ba gã đàn ông đeo mặt nạ cầm dao xông vào nhà lúc 3 giờ sáng. Đám trộm đánh thức Rianna và Chong dậy bằng cách chiếu đèn pin vào mắt họ trước khi kéo họ ra khỏi giường. “Tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát và nghĩ rằng đó là một cơn ác mộng. Sau một vài phút, tôi nhận ra nó là thật. Một gã đe dọa chúng tôi bằng một con dao to bản và một người khác túm cổ chân Tahith và lôi anh ấy ra khỏi giường. Một gã khác cầm một cây gậy bóng chày và liên tục hét lên, "Đồng hồ ở đâu?", Rianna run rẩy nói. Vẫn theo Rianna, gã cầm đầu đe dọa sẽ “băm nát” hai người nếu chỉ sai chỗ lấy tài sản.
“Bọn chúng tiếp đó lấy điện thoại của chúng tôi ra, sau đó lấy chiếc Rolex đã qua sử dụng của tôi, trị giá 3.000 bảng cùng với chiếc túi Louis Vuitton. Tất cả món đồ bọn chúng vơ vét được nhanh chóng chuyển ra chiếc xe đỗ bên ngoài”, Rianna thông tin thêm. Sau khoảng 40 phút đột nhập, cả đám đã rời khỏi nhà của Chong trước khi cảnh sát ập đến. Không chỉ có Chong, một số đồng đội của tiền vệ này tại M.U là Paul Pogba, Victor Lindelof và Jesse Lingard đều bị đột nhập vào tháng 12 và tháng 1 vừa qua. Theo giới thạo tin, Chong và Rianna đang tính tới chuyện sẽ chuyển tới sinh sống tại khách sạn nhằm tránh lặp lại điều tồi tệ đã xảy ra.