Bóng Đá Plus trên MXH

3 quyết định thay đổi sự nghiệp Bruno Fernandes
Điệp Anh • 13:45 ngày 08/07/2020
Chỉ cần một sự hoán đổi giữa “có” và “không” trong quá khứ, sự nghiệp của Bruno Fernandes có thể đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ một lần mà có ít nhất tới 3 lần ngôi sao M.U này phải lựa chọn như vậy.

    Cãi lời cha, ở lại quê nhà

    Bruno Fernandes sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng ngoại ô Gueifaes, cách thành phố Porto 15 phút chạy xe. Trong thời buổi Bồ Đào Nha khủng hoảng tài chính cách đây chục năm, gia đình Fernandes càng túng quẫn. Ông bố Jose của Fernandes mãi không tìm nổi việc làm đủ nuôi gia đình có một vợ và ba con.

    Cùng quẫn quá, Jose quyết định đưa cả nhà sang Thụy Sỹ tìm cơ hội đổi đời. Quyết định này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người con thứ hai của ông. Chính là Bruno Fernandes. Hồi đó, Fernandes đang ăn tập trong lò đào tạo của Boavista. Fernandes khăng khăng: “Thụy Sỹ đâu phải lò luyện bóng đá. Nếu sang bên đó, con làm sao có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp cầu thủ của mình đây? Con không đi đâu”.

    Fernandes quyết liệt tới mức dọa sẽ bỏ nhà đi nếu như bố anh vẫn nhất quyết ép phải sang Thụy Sỹ cùng ông. Thế là gia đình Fernandes phải chuyển sang phương án B. Ông bố Jose vẫn xách va ly sang Thụy Sỹ. Còn bà mẹ Virginia Borges ở lại Gueifaes để trực tiếp giúp Fernandes tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành ngôi sao bóng đá của mình. 

    Nếu năm xưa Fernandes theo cha sang Thụy Sỹ, mọi chuyện đã rất khác

    Ngày ấy, nếu Fernandes không quyết đoán và quyết liệt đòi ở lại quê nhà bằng được để tiếp tục ăn tập trong lò của Boavista, nếu anh thuận theo cha mình sang Thụy Sỹ, khó mà nói liệu bây giờ anh có thành ngôi sao sáng giá ở Premier League như bây giờ hay không. Các fan M.U hẳn là không thích tưởng tượng theo giả định ấy.

    Chọn “xe chùa” & đổi vị trí

    Fernandes bắt đầu theo tập trong đội bóng nhí Infesta từ hồi mới 7 tuổi. Fernandes nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những chuyên gia săn tài năng qua những màn trình diễn ấn tượng trong các giải bóng đá nhi đồng ở Bồ Đào Nha. Các tuyển trạch viên của lò Porto mới là những người tiếp cận Fernandes trước. Tuy nhiên cuối cùng Fernandes lại quyết định về lò của Boavista vào năm 2004.

    Tại sao Fernandes lại lắc đầu với lời đề nghị từ phía Porto và lựa chọn Boavista? Câu trả lời đơn giản đến không ngờ. Phía Boavista đảm bảo cho Fernandes có xe minibus đưa đón từ nhà tới sân tập. Với một tài năng trẻ sinh ra trong nhà nghèo như Fernandes, cam kết ấy rất có sức nặng. Hành trình vươn tới một ngôi sao của Fernandes không đi qua Porto.

    Nhìn Fernandes thi đấu hào hoa, ghi bàn tài mà kiến tạo cũng giỏi như hiện nay, thật ngạc nhiên nếu biết rằng xuất phát điểm anh vốn không phải một tiền vệ. Nhiệm vụ ban đầu của Fernandes vốn không phải hỗ trợ tấn công. Cho tới năm 15 tuổi, Fernandes hầu như vẫn chỉ được bố trí đá… trung vệ.

    Một sáng nọ, Fernandes trình bày với HLV đội trẻ Boavista về nguyện vọng được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Anh muốn được đá cao hơn, muốn được tham gia tấn công. 

    Fernandes (phải) hồi bé lựa chọn theo lò Boavista vì được đi “xe chùa”

    Để có cơ hội được toại nguyện đá cao hơn, Fernandes xin được chuyển sang đội vệ tinh Pasteleira của Boavista theo diện cho mượn. Đây thực sự là quyết định bước ngoặt trong sự nghiệp Fernandes. Nó thay đổi hoàn toàn con đường anh đi.

    HLV Antonio Peres của Pasteleira chia sẻ: “Thời điểm đó, chúng tôi đang đánh giá lại mỗi cầu thủ của mình. Chúng tôi phân tích xem vị trí nào sẽ giúp từng cầu thủ cụ thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Có thể nói, thời thế tạo anh hùng với Fernandes.

    Nếu ngày ấy, đội hình chúng tôi sẵn có một “số 10” rồi, rất có thể Fernandes đã không được đôn lên đá cao như vậy. Nhưng do chúng tôi đang thiếu một “số 10” thực thụ, cơ hội thử nghiệm được trao cho Fernandes. Cậu ấy đã tận dụng tối đa cơ hội quý giá này. Rất nhanh chóng. Rất thuyết phục. Gần như Fernandes trận nào cũng ghi bàn kể từ khi cậu ấy được đôn lên đá “số 10” của Pasteleira”.

    Fernandes đã có 3 quyết định sáng suốt trên hành trình vươn tới một ngôi sao. Còn các fan M.U chắc đã có thể tự hào khẳng định rằng Quỷ đỏ đã có một quyết định sáng suốt khi chiêu mộ Fernandes.

    Chăm chỉ hơn người

    Các HLV từng dẫn dắt Fernandes đều thừa nhận hiếm thấy ai siêng năng như anh. HLV của Infesta, Sergio Marques cho biết: “Thường thì các cầu thủ của chúng tôi ngày ấy chỉ tập vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm rồi thi đấu vào thứ Bảy mỗi tuần. Riêng Fernandes xin tôi được tập thêm vào các ngày khác trong tuần”. HLV Antonio Peres của Pasteleira chia sẻ: “Bao giờ trên sân tập của chúng tôi, Fernandes cũng là cầu thủ chịu khó tự hoàn thiện các kỹ năng của mình nhất”.

    Không ngại chông gai

    Hồi mới gia nhập Novara vào năm 2012, Fernandes một chữ tiếng Italia cắn đôi không biết. Thách thức càng lớn khi trong tháng đầu Fernandes chơi bóng ở Novara, HLV Attilio Tesser của Novara cấm tất cả học trò của mình trao đổi bằng tiếng Anh. Không nản chí, Fernandes sau đó vẫn có 5 mùa chơi bóng ngon lành ở Italia trước khi hồi hương khoác áo Sporting Lisbon vào năm 2017.

    XEM THÊM

    Derrin Crawford: Fan nữ yêu Liverpool bị bắt giữ vì sở hữu 'hàng cấm'

    Melissa Satta, 'thủ phạm' làm hỏng sự nghiệp của Kevin Boateng

    Olivia Culpo: Hoa hậu hoàn vũ thông minh, đa tài của sao bóng rổ

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội