Hâm nóng loạt giao hữu đỉnh cao: Chờ các ‘ông lớn’ bùng nổ

DI ĐAN
12:14 ngày 26-07-2023
Trong các trận giao hữu giữa Real Madrid vs MU, Arsenal vs Barca, Bayern vs Man City và Chelsea vs Newcastle diễn ra hôm nay (26/7) và rạng sáng mai, đâu sẽ là điểm nhấn nổi bật?
#1
Bayern vs Man City (17h30 ngày 26/7)

Cuộc tái đấu tứ kết Champions League 2022/23 giữa Bayern và Man City sẽ được tái hiện trên SVĐ quốc gia Nhật Bản chiều nay. Và một trong những điều thu hút sự chú ý của giới mộ điệu chính là “cỗ máy ghi bàn” Erling Haalang gặp lại đối thủ quen thuộc Bayern.

Chân sút người Na Uy từng đụng độ Bayern 9 lần trên mọi đấu trường, 2 lần trong số đó dưới màu áo Man City. Trong 9 trận đấu này, chỉ có 3 lần Haaland không nổ súng, nhưng đó đều là lúc anh còn thi đấu cho Dortmund.

Còn ở trận tứ kết Champions League mùa trước, anh đều ghi được 1 bàn trong cả 2 lượt trận. Tính ra, Haaland đã ghi được 7 bàn thắng vào lưới Hùm xám xứ Bavaria kể từ tháng 5/2020 đến nay. Và, trong khi đây mới chỉ là trận khởi động đầu tiên của Bayern trước thềm mùa giải mới, thì Haaland đã kịp lập 1 cú đúp ở trận giao hữu đầu tiên của Man City.

Liệu, Haaland có tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn vào lưới Bayern, hay Hùm xám của HLV Thomas Tuchel sẽ giành chiến thắng?

#2
Chelsea vs Newcastle (07h15 ngày 27/7)

Cả hai đội bóng này đều có màn chạy đà hoàn hảo trước thềm mùa giải mới. Chelsa đang “lột xác” dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino với 2 trận toàn thắng, ghi 9 bàn và để thủng lưới 3 bàn, cùng sự hòa nhập rất nhanh của các tân binh Christopher Nkunku, Andrey Santos và Nicolas Jackson.

Đối đầu với Newcastle, đội bóng mà họ từng bị cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng cuối Premier League 2022/23, The Blues sẽ có dịp kiểm chứng lối chơi cũng như mọi tuyến khác của mình. Trong khi đó, Chích chòe lại đang trong quá trình lắp ghép và hoàn thiện đội hình ở Hè 2023, với chuỗi trận ấn tượng, gồm thắng 2, hòa 1 ở 3 trận giao hữu gần nhất.

HLV Edward Howe cần những “thuốc thử hạng nặng” như Chelsea để kiểm định lại sức mạnh và độ kết dính của đội hình, sự hòa nhập của các tân binh Harvey Lewis Barnes, Sandro Tonali… Còn Chelsea cần “quân xanh” chất lượng như Newcastle để xem họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới hay chưa.

#3
Real Madrid vs MU (07h30 ngày 27/7)

Đây là một bài test rất quan trọng cho cả hai đội sau những chiến thắng ở những trận giao hữu gần nhất. Real của Carlo Ancelotti vừa có thắng lợi đầu tiên trước Milan ở trận đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải. Nhưng, chiến thắng 3-2 đã phơi bày một số vấn đề của Los Blancos.

Ngoài hàng thủ lỏng lẻo, thì hàng công của Real cũng cho thấy nhiều điều cần phải cải thiện. Lần đầu tiên sau 14 năm, Karim Benzema không còn trong đội hình. Trong hiệp 1, hàng công đang tái thiết của Calerro, với sự góp mặt của bộ ba Jude Bellingham – Brahim Diaz – Joselu gần như không thể hiện được gì nhiều.

Federico Valverde chỉ bùng nổ khi những đối tác quen thuộc của anh như Vinicius, Rodrygo, Luka Modric được tung vào sân ở hiệp 2. Cầu thủ người Uruguay lập cú đúp và bàn còn lại do công của Vini, qua đó giúp Real lội ngược dòng thành công. Thử thách tiếp theo của họ sẽ là đối đầu MU với hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận giao hữu gần nhất.

Đội bóng của HLV Erik ten Hag có 3 trận toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, cả 5 bàn thắng ghi được của MU thì hoặc do các cầu thủ trẻ ghi, hoặc do các tiền vệ lập công. Có vẻ hàng công “què quặt” của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn chưa ăn khớp.

#4
Arsenal vs Barca (09h30 ngày 27/7)

Đây là cuộc đối đầu rất được mong chờ khi chứng kiến màn đụng độ không khoan nhượng giữa hai trong số những HLV trẻ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha lúc này: Mikel Arteta vs Xavi Hernandez. Cùng là học trò của Pep Guardiola và phần nào học hỏi được phong cách dẫn dắt, quản lý của người thầy nổi tiếng, nhưng Arteta và Xavi lại cho thấy sự khác biệt cũng như đặc điểm riêng trên băng ghế chỉ đạo.

Nếu Arteta theo đuổi lối chơi tấn công quyến rũ, bốc lửa với sự bùng nổ của tuyến giữa, thì Xavi thích sự thực dụng, hiệu quả mà điểm nhấn là hàng thủ vững chắc. Đó là lý do vì sao tại La Liga mùa trước, Barca chỉ thủng lưới 20 bàn - thấp nhất giải, còn Arsenal lại sở hữu hàng tấn công rất mạnh chỉ sau Man City, với 88 bàn thắng.

Tuy nhiên, Arsenal không mấy thành công ở loạt giao hữu vừa qua, khi thắng 1, hòa 1 và bại 1, còn Barca lại có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 theo đúng phong cách của họ trước Vissel Kobe ở trận giao hữu hồi đầu tháng 6.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x