MU vừa đánh bại Bilbao với tỷ số 3-0 ở lượt đi bán kết Europa League 2024/25. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng được trợ giúp từ thần may mắn khi đối thủ phải thi đấu với 10 người do một cầu thủ bi truất quyền thi đấu. Và các quyết định của trọng tài chính Espen Eskas cũng gây ra nhiều tranh cãi.
Vị "vua áo đen" này đã bị các CĐV của đội bóng xứ Basque nhiều lần la ó trong suốt 90 phút tại sân San Mames, khi nhiều quyết định của ông khiến đội chủ nhà rơi vào bất lợi.
Đầu tiên là tình huống ở phút 35. Các cầu thủ và ban huấn luyện Bilbao cho rằng tiền đạo Alejandro Garnacho của MU đã để bóng chạm tay trước khi tung ra đường chuyền cho đồng đội. Tuy nhiên, ông Eskas lại không phát hiện ra.
Điều đáng nói là sau tình huống này, hậu vệ Dani Vivian đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi được xác định đã phạm lỗi với Rasmus Hojlund. Bilbao bị thổi phạt đền và Bruno Fernandes đã thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho MU.
Tới phút 56, Maroan Sannadi thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội, để rồi bị Harry Maguire kéo ngã. Hậu vệ người Anh tỏ ra thất thế về tốc độ so với tiền đạo đối phương và phải tác động lên đối thủ bằng một pha ôm người.
Cầu thủ và CĐV Bilbao yêu cầu tấm thẻ đỏ, vì cho rằng số 5 của MU đã cản trái phép một cơ hội đối mặt thủ môn. Nhưng trọng tài Eskas chẳng những không cắt còi mà còn không rút dù chỉ là thẻ vàng dành cho pha tranh chấp của Maguire với tiền đạo đội chủ nhà. Video làm chậm chỉ ra rằng Maguire đã có tác động với Sannadi. Dù vậy, quyết định của ông Eskas đã được đưa ra và không thể thay đổi.
Sau tình huống này, các máy quay truyền hình đã ghi lại cảnh những NHM Bilbao thể hiện sự phẫn nộ khi tự rút ra tấm thẻ đỏ tự chế nhằm ám chỉ Maguire nên bị tước quyền thi đấu tương tự với Dani Vivian.
Bên cạnh những quyết định gây tranh cãi, trọng tài người Na Uy cũng không ít lần vô tình ngăn cản đường di chuyển hay đường chuyền của các cầu thủ Bilbao, qua đó khiến ông trở thành cái gai trong mắt NHM đội bóng xứ Basque.