Ronaldo phải hài lòng với... ghế dự bị

Hà Trang
08:49 ngày 09-09-2022
Trận thua Real Sociedad không phải là thảm họa với Man United, ngược lại chỉ càng củng cố niềm tin của Ten Hag vào những gì ông đang cố xây dựng ở Old Trafford, trong đó nổi bật là cách sử dụng Ronaldo.

Đúng như dự đoán của các chuyên gia, sân chơi Europa League là nơi để Ten Hag giải quyết chế độ. Chiến lược gia người Hà Lan đã thay đổi rất nhiều đội hình xuất phát so với mạch toàn thắng 4 trận vừa qua.

Maguire, Lindelof, Casemiro, Fred, Elanga và đặc biệt là Ronaldo đá chính. Cái tên nhận nhiều chú ý nhất đương nhiên là CR7. Ten Hag vẫn luôn khẳng định Ronaldo là một nhân tố quan trọng nhưng quan trọng đến đâu và theo cách nào thì Ronaldo phải tự hiểu. Anh không còn đủ thể lực để đá chính mọi trận đấu, ở các giải đấu chính, nên phải làm quen với sân chơi Europa League. Nhưng đương nhiên, nếu Ronaldo thể hiện tốt ở cúp châu Âu, Ten Hag chẳng dại gì không trọng dụng anh ở Ngoại hạng Anh.

Nhưng Ten Hag phải nhăn mặt vì ông đã nghĩ đúng, Ronaldo đã thực sự không còn là chính mình rồi. Trước Sociedad, Ten Hag thay Malacia, Dalot, Eriksen, Elanga và Antony trong hiệp 2 nhưng để Ronaldo đá trọn vẹn 90 phút. Ten Hag không động đến Ronaldo, để anh có đủ thời gian thích làm gì thì làm. Nhưng hãy xem Ronaldo làm được gì?

Ngoài 1 bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị thì còn 4 pha dứt điểm, tất cả đều... không trúng đích. Khả năng liên kết với các vệ tinh xung quanh cũng rất rời rạc. Eriksen trong hiệp 1 rồi sau đó là Bruno Fernandes trong hiệp 2 đã rất chú tâm kiến tạo cho siêu sao 37 tuổi nhưng anh đều bỏ lỡ. 

Màn ra mắt tệ hại của Ronaldo ở Europa League

Trên hàng công MU, Ronaldo là người bị chấm điểm thấp nhất và điều đó phần nào thể hiện qua việc anh cũng là người phàn nàn nhiều nhất. Cũng phải thông cảm cho cựu sao Real Madrid, anh đang ở trạng thái ức chế cao nhất vì quá nhiều nguyên nhân, trong đó đơn cử là việc chưa ghi được bàn nào suốt 7 trận đã qua.

Thêm một thống kê nữa mà Ronaldo không muốn nhớ tới. Cứ khi nào anh cùng Maguire đá chính mùa này, MU lại thua. Châm biếm thay, trận thua này đến đúng vào lúc Quỷ đỏ đang có phong độ cao nhất sau khi vừa đánh bại Arsenal 3-1. 

Dẫu sao, thua Sociedad không phải thảm họa với Ten Hag. Có thể thấy rõ ý đồ thử nghiệm của ông khi tung 2 sao trẻ McNeil và Garnacho vào sân. Với 2 đối thủ còn lại trong bảng chỉ là Sheriff và Omonia Nicosia thì khả năng đi tiếp của MU vẫn rất cao, kể cả có chơi thiếu thuyết phục như thế nào.

Nhưng về phần Ronaldo, có lẽ chỉ còn một sự thật không thể chối cãi: Anh chỉ xứng làm phương án dự bị ở MU vào lúc này. Ở cả chuyên môn lẫn tinh thần, Ronaldo đều lệch nhịp với đồng đội. Thôi thì cũng đã đến lúc siêu nhân phải cúi đầu trước thời gian!

VIDEO bàn thắng MU vs Sociedad: 0-1 (Vòng bảng Europa League 2022/23)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x